1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về quán cafe bạn hay ngồi .

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi magicboulevard, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe đó có tên là "Tình bạn" hay gì gì đại loại như thế. Tớ không nhớ rõ nhưng đứa bạn tớ nói vậy.Thế mà trước cửa lại có một trái tim to đùng! Cũng chả sao vì trong tình bạn cũng bao hàm cả tình yêu mà.
    Nó nằm ở cuối phố Thanh Bình ( Hà Đông). Đúng là...chưa thấy quán cafe nào ở một vị trí hẻo lánh như thế! Đi từ đầu phố tới đó phải mất đoạn đường khá dài, như đang đi về vùng thôn quê vậy! Đến nỗi ai không kiên nhẫn thì chỉ đi được nửa đường là muốn về ngay! Chỉ đoạn đầu phố là đường đẹp còn đi sâu vào thì là đường đất, sóc, bẩn, nhiều ổ gà...nên ít người vào.Trước cửa quán là...cánh đồng! Cũng chính vì heo hút thế nên nó rất yên tĩnh, lại nằm sát bên bờ sông Nhuệ. Quán làm theo kiểu nhà sàn, trông đơn giản,sàn dập dềnh và hay gây khó khăn cho những người đi giày dép cao gót (!).
    Nhóm bạn thân cấp 3 bọn tớ thích đến quán vào những buổi chiều mưa vì những ngày mưa thì quán lại càng vắng khách. Phải nói là đồ uống ở đó không ngon cho lắm, may ra có rượu Anh đào là khá hơn cả! Và bọn tớ cũng hay chọn đồ uống này. (Anh đào không thích hợp đối với những người hay uống rượu, thích nhậu nhưng nếu là ngồi quán nhâm nhi, chuyện trò thôi thì lại rất hay)
    Những ngày mưa, nước sông lên cao, gần sát với chỗ ngồi phía bên dưới ( Quán còn có chỗ ngồi bên dưới, phần đua ra sát sông và gần mặt nước). Ngồi bên nhau nghe mưa tí tách, thêm một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, nhấm nháp vài ly cafe hay Anh Đào,b ên ngoài trời trắng bạc 1 màu mưa ....thật là một buổi tối lý tưởng!
    Có những hôm chỉ có bọn tớ là khách duy nhất trong quán! Càng hay! Yên tĩnh và thoải mái! Lại có những hôm có đứa chán đời, chúng nó say sưa, khóc lóc, an ủi, sụt sịt....Cũng có nhiều sự kiện bọn tớ trải qua ở đó, có vui , có buồn nhưng đều là những thời khắc đáng nhớ!
    Tuy ai cũng thích chỗ đó nhưng không phải khi nào bọn tớ gặp nhau, hội họp là chọn quán này vì phải đi xa và còn có nhiều nơi bọn tớ thích nữa. Bẵng đi 1 thời gian không tới vì học hành hay công việc... Sinh nhật 1 đứa trong bọn, tất cả đều muốn đến lại quán, làm một bữa Anh đào. Mọi người mang theo bánh, mấy đồ chua.... Trời chiều, lại sắp mưa, ai cũng nghĩ sẽ có một buổi tối thú vị...Gió, giông nổi ầm ầm, mưa đã lất phất ...Nhưng khi tới được nơi thì quán đóng cửa!!! Hỏi ra thì mới biết quán đã đóng cửa được một thời gian. Chắc là do vắng vẻ, làm ăn thua lỗ...
    Đối nhiều người quán đó thường, trông chả sang trọng tí nào....nhưng với bọn tớ, đó là một nơi đáng nhớ. Vẫn bảo nhau, đồ uống dở tí nhưng được cái khung cảnh kéo lại. Cũng thấy tiếc...
  2. Butin

    Butin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quán Phố Cũ trên phố H.B. Anh bảo đó là our old favourite place...với đôi mắt buồn nhất trên đời. Trái tim tan nát...Thế mà vẫn ra đấy cùng anh mỗi một buổi chiều...Để bây giờ thành quen, dường như không thể đến một nơi nào khác.....
    You know, love is just for fun
  3. Butin

    Butin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quán Phố Cũ trên phố H.B. Anh bảo đó là our old favourite place...với đôi mắt buồn nhất trên đời. Trái tim tan nát...Thế mà vẫn ra đấy cùng anh mỗi một buổi chiều...Để bây giờ thành quen, dường như không thể đến một nơi nào khác.....
    You know, love is just for fun
  4. Gachoi9

    Gachoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ê, đã có ai ngồi ở mấy quán cafe cạnh mấy con mương thối hoắc chưa.
    Thử tưởng tượng mà xem: Mùi cafe quện lẫn với mùi nước cống mới ghê rợn làm sao.
    Eo ơi
  5. Gachoi9

    Gachoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ê, đã có ai ngồi ở mấy quán cafe cạnh mấy con mương thối hoắc chưa.
    Thử tưởng tượng mà xem: Mùi cafe quện lẫn với mùi nước cống mới ghê rợn làm sao.
    Eo ơi
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đầu ngõ nhà mày chứ gì ? Hè. Hồi trước tao thấy mày ca ngợi nó lắm cơ mà !
  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đầu ngõ nhà mày chứ gì ? Hè. Hồi trước tao thấy mày ca ngợi nó lắm cơ mà !
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chán các chú lắm ,buôn bán chả đúng chỗ gì cả ,chả trách ko ai muốn vào box nữa

    Đủ cho một buổi chiều dài
    Là ly cafe đen,đậm đặc nỗi buồn
    Ta ngồi mua rỗi rãi
    Một thời yêu tê tái
    Đủ cho những hoài niệm rồ dại
    Còn một chút nương nhờ
    Trong những giọt rất đen
    Dẫu rằng tình yêu chưa bao giờ
    chỉ là thói quen
    Nhưng anh vẫn uống cafe mỗi lần.... thấy nhớ....

  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chán các chú lắm ,buôn bán chả đúng chỗ gì cả ,chả trách ko ai muốn vào box nữa

    Đủ cho một buổi chiều dài
    Là ly cafe đen,đậm đặc nỗi buồn
    Ta ngồi mua rỗi rãi
    Một thời yêu tê tái
    Đủ cho những hoài niệm rồ dại
    Còn một chút nương nhờ
    Trong những giọt rất đen
    Dẫu rằng tình yêu chưa bao giờ
    chỉ là thói quen
    Nhưng anh vẫn uống cafe mỗi lần.... thấy nhớ....

  10. laf

    laf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình thì quán cafe nào mà mình đã từng đến đều giống nhau! Từ cafe cốc đến cafe máy lạnh hay sân vườn đi nữa thì đều có bán thứ cafe mà mình uống là cafe sữa!
    Mở quán là có khách nên ko có quán náo là bàn dở cả, thông thường thì mình hay khen chê nhưng đó chỉ là cái gu của mình chứ ko phải của mọi người!
    Muốn uống mốt ly cafe theo ý thích thì mình có thể tự làm lấy ở nhà, còn ra ngoài thì mình nghĩ là đi tản mạn ly cafe!
    Khi mình buồn thì quán cafe bên đường thật là bình yên ko xô chen với đời! Quán cafe sân vườn là cái bóng râm để có thể dể dàng tìm được một giấc ngủ! Còn trong một chổ sang trọng thì để tự khẳng định mình trong lúc thất vọng nhiều!
    Khi vui là lúc mình sẳn sàng chia sẽ, mình ko bao giờ đi uống cafe một mình khi mình thấy vui....với bạn bè thì quán cafe cốc cùng nhau chống buồn ngủ khi công việc căng quá! Cùng nhau nghĩ ngơi thư giản trong quán cafe sân vườn khi hết giờ trưa!
    Và cùng gặp mặt trong quán cafe máy lạnh khi cảm thấy nhớ.
    Những lúc như vậy bạn là chính chứ ko phải ly cafe hay khung cảnh là chính nữa rồi!

Chia sẻ trang này