1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về quán cafe bạn hay ngồi .

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi magicboulevard, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laf

    laf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình thì quán cafe nào mà mình đã từng đến đều giống nhau! Từ cafe cốc đến cafe máy lạnh hay sân vườn đi nữa thì đều có bán thứ cafe mà mình uống là cafe sữa!
    Mở quán là có khách nên ko có quán náo là bàn dở cả, thông thường thì mình hay khen chê nhưng đó chỉ là cái gu của mình chứ ko phải của mọi người!
    Muốn uống mốt ly cafe theo ý thích thì mình có thể tự làm lấy ở nhà, còn ra ngoài thì mình nghĩ là đi tản mạn ly cafe!
    Khi mình buồn thì quán cafe bên đường thật là bình yên ko xô chen với đời! Quán cafe sân vườn là cái bóng râm để có thể dể dàng tìm được một giấc ngủ! Còn trong một chổ sang trọng thì để tự khẳng định mình trong lúc thất vọng nhiều!
    Khi vui là lúc mình sẳn sàng chia sẽ, mình ko bao giờ đi uống cafe một mình khi mình thấy vui....với bạn bè thì quán cafe cốc cùng nhau chống buồn ngủ khi công việc căng quá! Cùng nhau nghĩ ngơi thư giản trong quán cafe sân vườn khi hết giờ trưa!
    Và cùng gặp mặt trong quán cafe máy lạnh khi cảm thấy nhớ.
    Những lúc như vậy bạn là chính chứ ko phải ly cafe hay khung cảnh là chính nữa rồi!
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cuối mùa thu ,HN lại có hoa sữa ,thích thật .Hình như hoa sữa ở HN nở muộn hơn các nơi khác .Hôm gì nằm ở Nghi Sơn ,Thanh Hoá ,đang lim dim ngủ thì tự nhiên thấy thoang thoảng hương hoa sữa ,cứ tưởng mình ngủ mơ là đang ở HN ,hoá ra ko phải ,thế là lại dậy ,làm ấm trà ,điếu thuốc chờ cho đến giờ thuỷ triều rút mới bắt đầu công việc được.
    Ở đường Nguyễn Du có mấy quán cafe,nhưng ko hiểu sao mình lại chọn quán vắng tanh với ghế nhựa màu đỏ ,bên cạnh là quán với ghế mầu xanh thì đông thế .
    Ngồi đấy cũng được 2 năm rồi ,bây giờ xung quanh hồ đấy toàn đường 1 chiều ,ngại vòng vèo nên thỉnh thoảng mới qua .Trước quán là 3 cây hoa sữa khá cao ,chính vì cao nên hương của nó mới thoang thoảng chứ nồng nàn quá lại tạo ra cảm giác khó thở.
    Cũng được ,cafe ngon ,hoa đẹp ,bên cạnh là em afc nữa thì những mệt mỏi sau những chuyến chui rúc ở vùng sâu vùng xa tự nhiên tan biến hết .Hay hơn nữa khi hết mùa ,hoa rụng trắng cả vỉa hè ,vừa buồn vừa vui ,buồn vì hết hoa sữa ,vui vì mùa đông là mùa mình thích nhất trong năm lại về.
    Thứ 7 này rỗi rãi lại rủ em yêu afc và thằng bạn Linh dê đi ăn sáng rồi ra đấy uống cốc cafe ,đàm đạo về cuộc đời phát ,may mà cafe ko say ,nếu ko thì lại tiếp tục cái trò đứa nào ko say thì ......
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 18/10/2004
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cuối mùa thu ,HN lại có hoa sữa ,thích thật .Hình như hoa sữa ở HN nở muộn hơn các nơi khác .Hôm gì nằm ở Nghi Sơn ,Thanh Hoá ,đang lim dim ngủ thì tự nhiên thấy thoang thoảng hương hoa sữa ,cứ tưởng mình ngủ mơ là đang ở HN ,hoá ra ko phải ,thế là lại dậy ,làm ấm trà ,điếu thuốc chờ cho đến giờ thuỷ triều rút mới bắt đầu công việc được.
    Ở đường Nguyễn Du có mấy quán cafe,nhưng ko hiểu sao mình lại chọn quán vắng tanh với ghế nhựa màu đỏ ,bên cạnh là quán với ghế mầu xanh thì đông thế .
    Ngồi đấy cũng được 2 năm rồi ,bây giờ xung quanh hồ đấy toàn đường 1 chiều ,ngại vòng vèo nên thỉnh thoảng mới qua .Trước quán là 3 cây hoa sữa khá cao ,chính vì cao nên hương của nó mới thoang thoảng chứ nồng nàn quá lại tạo ra cảm giác khó thở.
    Cũng được ,cafe ngon ,hoa đẹp ,bên cạnh là em afc nữa thì những mệt mỏi sau những chuyến chui rúc ở vùng sâu vùng xa tự nhiên tan biến hết .Hay hơn nữa khi hết mùa ,hoa rụng trắng cả vỉa hè ,vừa buồn vừa vui ,buồn vì hết hoa sữa ,vui vì mùa đông là mùa mình thích nhất trong năm lại về.
    Thứ 7 này rỗi rãi lại rủ em yêu afc và thằng bạn Linh dê đi ăn sáng rồi ra đấy uống cốc cafe ,đàm đạo về cuộc đời phát ,may mà cafe ko say ,nếu ko thì lại tiếp tục cái trò đứa nào ko say thì ......
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 18/10/2004
  4. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thấy mỗi bài post ở đây đều có những quán cafe favourite của riêng mình. Mình thì thật lạ, chẳng biết đâu là nơi ưa thích, hay ngồi. Mỗi hôm mỗi tâm trạng mỗi quán khác nhau, thật lạ:
    1 - Tụ tập bạn bè thân thiết:
    Phố cũ - Phan Bội Châu với không gian khép kín và mang vẻ ấm áp là nơi mà mình và các bạn bè thân thường tụ tập. Thức uống bình thường, giá cả bình thường, nhưng có lẽ nó chỉ đơn giản là thói quen. Phố cũ là nơi chúng tôi tán dóc hay là điểm tụ tập cho những chương trình khác.
    2 - Một mình:
    Nhiều hôm đến lạ, đang đi công chuyện một mình, chạy rong ngoài phố tự nhiên thèm cốc cà phê, thèm được khuây khoả là lại chui vào Highlands Coffee - Hồ Tây hay Hồ Gươm đều ổn cả. Ngồi bên hồ mình thực sự có những giây phút thư giãn tuyệt vời và hiệu quả, có thời giờ để ngẫm nghĩ lại công việc, những mối quan hệ và cách đối nhân xử thế của mình trong hiện tại gần.
    3 - Tiêu xài xa xỉ:
    Người ta bảo rằng khi bạn khép các ngón tay lại mà giữa các ngón không có kẽ hở thì bạn là người giữ của và tiết kiệm. Mình thì kẻ hở nào cũng lớn cả thế vậy nên không fải là người tích kiệm. Ciao, New Window, 25J, Fantasy, Hale cafe (có tên khác thì đúng hơn) là những quán cafe xa xỉ mà mình thỉnh thoảng cũng ghé thăm. Thức ăn và đồ uống ngon, là nơi tụ tập của dân sành và người có thu nhập cao. Mình không thuộc tuýp nào trong hai người trên nên cũng không thường xuyên đến.
    4 - Quán cóc vỉa hè:
    Cũng chẳng thể nhớ được mình đã đến bao nhiêu quán cafe vỉa hè nữa, đơn thuần chỉ là để giải khát mà thôi. Cũng có nhiều quán cafe cóc đem lại cho mình những cảm giác lạ, lạ bởi những người bán hàng rong, lại bởi bà chủ quán chẳng quen biết mà buôn chuyện với mình như người thân lắm, lạ bởi tự dưng có ông ngồi bàn bên cạnh nói chuyện với bạn: "Hôm qua nó bắn pháo hoa xấu mù, thà về nhà bắn còn hơn" Xong quay sang mình nói "Anh nhỉ?"
    Thế đấy, cafe là thế đấy, còn bạn thì sao???
  5. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Thấy mỗi bài post ở đây đều có những quán cafe favourite của riêng mình. Mình thì thật lạ, chẳng biết đâu là nơi ưa thích, hay ngồi. Mỗi hôm mỗi tâm trạng mỗi quán khác nhau, thật lạ:
    1 - Tụ tập bạn bè thân thiết:
    Phố cũ - Phan Bội Châu với không gian khép kín và mang vẻ ấm áp là nơi mà mình và các bạn bè thân thường tụ tập. Thức uống bình thường, giá cả bình thường, nhưng có lẽ nó chỉ đơn giản là thói quen. Phố cũ là nơi chúng tôi tán dóc hay là điểm tụ tập cho những chương trình khác.
    2 - Một mình:
    Nhiều hôm đến lạ, đang đi công chuyện một mình, chạy rong ngoài phố tự nhiên thèm cốc cà phê, thèm được khuây khoả là lại chui vào Highlands Coffee - Hồ Tây hay Hồ Gươm đều ổn cả. Ngồi bên hồ mình thực sự có những giây phút thư giãn tuyệt vời và hiệu quả, có thời giờ để ngẫm nghĩ lại công việc, những mối quan hệ và cách đối nhân xử thế của mình trong hiện tại gần.
    3 - Tiêu xài xa xỉ:
    Người ta bảo rằng khi bạn khép các ngón tay lại mà giữa các ngón không có kẽ hở thì bạn là người giữ của và tiết kiệm. Mình thì kẻ hở nào cũng lớn cả thế vậy nên không fải là người tích kiệm. Ciao, New Window, 25J, Fantasy, Hale cafe (có tên khác thì đúng hơn) là những quán cafe xa xỉ mà mình thỉnh thoảng cũng ghé thăm. Thức ăn và đồ uống ngon, là nơi tụ tập của dân sành và người có thu nhập cao. Mình không thuộc tuýp nào trong hai người trên nên cũng không thường xuyên đến.
    4 - Quán cóc vỉa hè:
    Cũng chẳng thể nhớ được mình đã đến bao nhiêu quán cafe vỉa hè nữa, đơn thuần chỉ là để giải khát mà thôi. Cũng có nhiều quán cafe cóc đem lại cho mình những cảm giác lạ, lạ bởi những người bán hàng rong, lại bởi bà chủ quán chẳng quen biết mà buôn chuyện với mình như người thân lắm, lạ bởi tự dưng có ông ngồi bàn bên cạnh nói chuyện với bạn: "Hôm qua nó bắn pháo hoa xấu mù, thà về nhà bắn còn hơn" Xong quay sang mình nói "Anh nhỉ?"
    Thế đấy, cafe là thế đấy, còn bạn thì sao???
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tuy không thích uống cafe nhưng tớ rất thích lui tới quán cafe.
    Trong đó tớ thích nhất hai quán : Cafe Phố cũ (HG) và Cafe Phố (LTK).
    + Phố cũ nằm sau một cửa hàng bán Đồ lưu niệm...Lần đầu tiên được dẫn vào đó, tớ thực sự ngỡ ngàng và thích thú...Ngồi trên tầng cao nhất của Quán, ngắm xuống đường và Cầu thê húc..tự dưng thấy lòng mình lâng lâng những cảm xúc khó tả và muốn được rủ rỉ tâm sự. Quả thực khung cảnh ở đó rất hợp....trong lúc thưởng thức cafe, tớ có thể lướt mắt trên một bức tranh vẽ bằng bột màu đơn giản với những đường nét nhẹ nhàng thể hiện rõ người chủ bức tranh này là một hoạ sĩ không chuyên. Hay vừa nói chuyện tớ có thể vừa thả hồn vào những gốc cây, ngọn lá của những chậu cây cảnh...nói chung tất cả cách bài trí ở quán Phố cũ thật đơn giản nhưng ấm cúng. Nó làm cho tớ có cảm giác như mình đang ngồi ở chính nhà mình vậy.
    Quán Phố thì lại cho tớ một cảm giác khác hẳn. Khi đi qua chiếc cầu thang gỗ lên tầng, bước vào một căn phòng (được bật máy lạnh hẳn hoi), tớ có cảm giác như mình đang bước vào một căn nhà cổ kính, có phong thái, nề nếp của người HN xưa. Đặc biệt những bức tranh chụp HN cổ gây cho tớ một hứng thú cực kỳ. Cứ như là tớ vừa đi triển lãm ảnh vừa uống cafe vậy.
    Vào bất cứ quán cafe nào cũng vậy, việc chất lượng cafe không làm tớ quan tâm (vì thú thực tớ không biết thưởng thức cafe) nhưng cách bài trí đơn giản, sự ấm cúng và cổ kính làm tớ phê lắm....Thực là ngưỡng mộ những vị chủ nhân của những quán như thế này..Họ cho mình cảm giác như mình là một vị khách quý và thân thuộc khi tới chơi nhà.
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tuy không thích uống cafe nhưng tớ rất thích lui tới quán cafe.
    Trong đó tớ thích nhất hai quán : Cafe Phố cũ (HG) và Cafe Phố (LTK).
    + Phố cũ nằm sau một cửa hàng bán Đồ lưu niệm...Lần đầu tiên được dẫn vào đó, tớ thực sự ngỡ ngàng và thích thú...Ngồi trên tầng cao nhất của Quán, ngắm xuống đường và Cầu thê húc..tự dưng thấy lòng mình lâng lâng những cảm xúc khó tả và muốn được rủ rỉ tâm sự. Quả thực khung cảnh ở đó rất hợp....trong lúc thưởng thức cafe, tớ có thể lướt mắt trên một bức tranh vẽ bằng bột màu đơn giản với những đường nét nhẹ nhàng thể hiện rõ người chủ bức tranh này là một hoạ sĩ không chuyên. Hay vừa nói chuyện tớ có thể vừa thả hồn vào những gốc cây, ngọn lá của những chậu cây cảnh...nói chung tất cả cách bài trí ở quán Phố cũ thật đơn giản nhưng ấm cúng. Nó làm cho tớ có cảm giác như mình đang ngồi ở chính nhà mình vậy.
    Quán Phố thì lại cho tớ một cảm giác khác hẳn. Khi đi qua chiếc cầu thang gỗ lên tầng, bước vào một căn phòng (được bật máy lạnh hẳn hoi), tớ có cảm giác như mình đang bước vào một căn nhà cổ kính, có phong thái, nề nếp của người HN xưa. Đặc biệt những bức tranh chụp HN cổ gây cho tớ một hứng thú cực kỳ. Cứ như là tớ vừa đi triển lãm ảnh vừa uống cafe vậy.
    Vào bất cứ quán cafe nào cũng vậy, việc chất lượng cafe không làm tớ quan tâm (vì thú thực tớ không biết thưởng thức cafe) nhưng cách bài trí đơn giản, sự ấm cúng và cổ kính làm tớ phê lắm....Thực là ngưỡng mộ những vị chủ nhân của những quán như thế này..Họ cho mình cảm giác như mình là một vị khách quý và thân thuộc khi tới chơi nhà.
  8. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe vẫn thế , những cây hoa sữa ven hồ vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi nhiều quá .Hôm nay đi uống cafe với một người bạn,bình thường vẫn đi với cả nhóm ,hôm nay bị leo cây nên 2 đứa mới có thời gian ngồi với nhau.
    Ngồi uống cafe trong hương hoa sữa thoang thoảng ,nói chuyện,ôn lại những kỉ niệm về bạn bè trong cùng một box ,thấy mọi thứ đều thay đổi nhiều quá .Mỗi đứa một suy nghĩ ,một cách sống .Thời gian đáng sợ thật ,nó có thể làm thay đổi tất cả .
    Bạn bè bây giờ cũng ko có nhiều thời gian dành cho nhau nữa ,thôi thì vui vẻ gặp nhau có thể khó nhưng buồn và cần sự giúp đỡ mà gặp được nhau mới gọi là đáng quý .
    Buồn!
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe vẫn thế , những cây hoa sữa ven hồ vẫn vậy, chỉ có con người là thay đổi nhiều quá .Hôm nay đi uống cafe với một người bạn,bình thường vẫn đi với cả nhóm ,hôm nay bị leo cây nên 2 đứa mới có thời gian ngồi với nhau.
    Ngồi uống cafe trong hương hoa sữa thoang thoảng ,nói chuyện,ôn lại những kỉ niệm về bạn bè trong cùng một box ,thấy mọi thứ đều thay đổi nhiều quá .Mỗi đứa một suy nghĩ ,một cách sống .Thời gian đáng sợ thật ,nó có thể làm thay đổi tất cả .
    Bạn bè bây giờ cũng ko có nhiều thời gian dành cho nhau nữa ,thôi thì vui vẻ gặp nhau có thể khó nhưng buồn và cần sự giúp đỡ mà gặp được nhau mới gọi là đáng quý .
    Buồn!
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa giờ không còn thơm nữa mặc dù tớ dí cả mũi vào nó , thế mà tại sao bạn Magic lại ngửi được nhỉ ? Hay chỉ là một mùi trong hoài niệm ???
    Có đôi khi ngồi nhà cảm thấy u uất vần giải toả , lại làm một chuyến thả bộ ra hồ Ngọc Khánh ngồi cái quán cafe bên ven bờ . Đến quán mà không uống cafe , bây h tớ chuyển qua sữ chua đánh đá + một chút cafe . Cái quán có cây si trước mặt và một vài cây liễu rủ ven hồ , ngồi nhìn ngắm và làm tờ báo , kể cũng giống như một người trẻ tuổi thành đạt , duy chỉ có điều khi trả tiền lại móc trong túi ra những đồng 2k rách nát . Bà chị chủ cũng quen với kiểu thế này rồi hay sao mà vẫn tươi cười cảm ơn và lấy tiền chứ không nhìn mình với ánh mắt khinh khỉnh .
    Mà hôm nay bạn Magic có vể tâm trạng nhi ? DCM, cái hôm nọ bạn nt rủ mình đi rượu với nem chua TH vào ngày t4 mà chẳng thấy đâu .

Chia sẻ trang này