1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về quán cafe bạn hay ngồi .

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi magicboulevard, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa giờ không còn thơm nữa mặc dù tớ dí cả mũi vào nó , thế mà tại sao bạn Magic lại ngửi được nhỉ ? Hay chỉ là một mùi trong hoài niệm ???
    Có đôi khi ngồi nhà cảm thấy u uất vần giải toả , lại làm một chuyến thả bộ ra hồ Ngọc Khánh ngồi cái quán cafe bên ven bờ . Đến quán mà không uống cafe , bây h tớ chuyển qua sữ chua đánh đá + một chút cafe . Cái quán có cây si trước mặt và một vài cây liễu rủ ven hồ , ngồi nhìn ngắm và làm tờ báo , kể cũng giống như một người trẻ tuổi thành đạt , duy chỉ có điều khi trả tiền lại móc trong túi ra những đồng 2k rách nát . Bà chị chủ cũng quen với kiểu thế này rồi hay sao mà vẫn tươi cười cảm ơn và lấy tiền chứ không nhìn mình với ánh mắt khinh khỉnh .
    Mà hôm nay bạn Magic có vể tâm trạng nhi ? DCM, cái hôm nọ bạn nt rủ mình đi rượu với nem chua TH vào ngày t4 mà chẳng thấy đâu .
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ,hôm qua bạn về hơi muộn nên mệt ,rượu chè gì đâu .
    Nem chua em D béo cầm hết rồi ,chắc hôm nay chỉ còn vỏ.
    Quán hôm nay vắng ngồi được đấy chứ nhỉ ,về đến nhà tự nhiên có mấy chuyện ko đâu đổ vào đầu ,*** muốn nói ,*** muốn về nhà nữa ,chán thế ko biết.
    Tự nhiên thèm đập phá cái gì quá,dạo này mình thay đổi nhiều thật.
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ,hôm qua bạn về hơi muộn nên mệt ,rượu chè gì đâu .
    Nem chua em D béo cầm hết rồi ,chắc hôm nay chỉ còn vỏ.
    Quán hôm nay vắng ngồi được đấy chứ nhỉ ,về đến nhà tự nhiên có mấy chuyện ko đâu đổ vào đầu ,*** muốn nói ,*** muốn về nhà nữa ,chán thế ko biết.
    Tự nhiên thèm đập phá cái gì quá,dạo này mình thay đổi nhiều thật.
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    E hèm, có thằng hứa ko chửi bậy nữa cơ mà. Từ ngày đi làm thay đổi hẳn nhé, ko còn nhận ra ông nữa. Bạn bè bây giờ cũng thế, chẳng nhận ra đứa nào nữa, già dặn, cục cằn, cứ đi làm thì thành như thế à? Tôi đi làm bao năm có thấy gì đâu nào. Mệt mỏi
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    E hèm, có thằng hứa ko chửi bậy nữa cơ mà. Từ ngày đi làm thay đổi hẳn nhé, ko còn nhận ra ông nữa. Bạn bè bây giờ cũng thế, chẳng nhận ra đứa nào nữa, già dặn, cục cằn, cứ đi làm thì thành như thế à? Tôi đi làm bao năm có thấy gì đâu nào. Mệt mỏi
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tối qua lại đến Nhạc Tranh, lâu lắm rồi, từ cái bữa box đi nghe thằng con hủi đọc thơ. Nhìn vào cái góc lần congchua và anh bạn làm vỡ cái tượng thạch cao (nhớ không?), giờ là một cái mô hình đàn violin mới, hình như bằng tôn. Quán vắng khủng khiếp, vì chỉ có 2 đứa - mình và con bé dixuyenquamuathu. 2 đứa hỏi thăm nhau về bè bạn, những người trong box mình, rồi định gọi điện cho cả lũ, xem đứa nào rảnh thì đến,...rồi lại thôi. Cứ thế, hết 2 đen nóng không đường thì về nhà ngủ tít.
    Chẳng biết bao giờ trở lại cái quán đó không? Vì ghét nó, thế nào mà hôm qua lại tạt vào. Nhưng cũng nhờ 2 cái cốc đen đó mà ngủ được, hay!
    Giờ thì biết làm gì? thèm gì rồi. Chỉ thèm ngủ thôi! Quên hết sự đời!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tối qua lại đến Nhạc Tranh, lâu lắm rồi, từ cái bữa box đi nghe thằng con hủi đọc thơ. Nhìn vào cái góc lần congchua và anh bạn làm vỡ cái tượng thạch cao (nhớ không?), giờ là một cái mô hình đàn violin mới, hình như bằng tôn. Quán vắng khủng khiếp, vì chỉ có 2 đứa - mình và con bé dixuyenquamuathu. 2 đứa hỏi thăm nhau về bè bạn, những người trong box mình, rồi định gọi điện cho cả lũ, xem đứa nào rảnh thì đến,...rồi lại thôi. Cứ thế, hết 2 đen nóng không đường thì về nhà ngủ tít.
    Chẳng biết bao giờ trở lại cái quán đó không? Vì ghét nó, thế nào mà hôm qua lại tạt vào. Nhưng cũng nhờ 2 cái cốc đen đó mà ngủ được, hay!
    Giờ thì biết làm gì? thèm gì rồi. Chỉ thèm ngủ thôi! Quên hết sự đời!
  8. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    bác nào máu chơi cờ tướng và nghe nhạc cafe opera thì đăng ký với em. Cần thêm 1 suất nữa cho đủ đối thủ.
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    bác nào máu chơi cờ tướng và nghe nhạc cafe opera thì đăng ký với em. Cần thêm 1 suất nữa cho đủ đối thủ.
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn ,căn bản thi thoảng có vài chuyện ko đâu chứ bình thường bạn cũng hiền lành tử tế lắm đấy chứ , [​IMG] mấy em rồi chưa em nào bảo tôi thô lỗ cả ,người ta gọi là bản chất tốt nhưng cuộc đời xô đẩy [​IMG].
    Thôi ,với thời gian thì chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả, nỗi buồn hay sự thất bại cũng ko phải là ngoại lệ ,bà cứ thư giãn và suy nghĩ rồi quyết định đi .
    Hôm nào rỗi SMS cho tôi ,ra Cuối Ngõ làm chén San lùng,say thì đi xem bóng đá ,ngắm mặt trời mọc và ngắm hoa[​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này