1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về quán cafe bạn hay ngồi .

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi magicboulevard, 30/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không đi uống cà phê nhỉ. Nhớ vị cà phê đắng quá. Mắt chỉ muốn rưng rưng cái cảm giác buồn là lạ. Bây giờ mà có tách cà phê để mà nhâm nhi thì thật là thú vị. Nhưng mà buồn lắm. Buồn cứ đâm vào trong thì này biết làm sao?
    Trời Hà Nội thì lạnh. Đi ra đường cũng ngại, nhưng tại sao mình lại chỉ muốn đi ra để được thưởng một tách cà phê nóng. Ngồi mà nghĩ, à không, chẳng nghĩ gì cả. Chỉ ngồi thôi. Sẽ thấy nhẹ nhàng hơn như thế này. Trống rỗng và ôi chao... khó tả quá, có phải là đang bí tắc không.
    Cuộc đời con người cũng đi theo cái hình sin kì lạ mà. Mình đang ở điểm cuối cùng của chu kì hình sin sao?
    Nhớ cà phê, nhớ vị dư nồng của nó.
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ko uống cafe,ko lẽ lại tản mạn về các quán rượu mà bạn hay ngồi. Có bà bạn hay cafe cà fáo thì nhà lại đang có chuyện buồn,thư thư rồi rủ đi uống nói chuyện vậy. Thằng bạn hay la cà cùng giờ lại chuyển sang sữa chua đánh đá bỏ thêm tí cafe,xăng pha nhớt chán quá.
    Từ ngày lang thang với một người ko thích uống cafe vì hại da và mất ngủ, mình cũng mất dần thói quen uống cafe rồi,tệ thật,tệ hơn nữa là thuốc cũng hút ít đi,sắp tăng cân rồi,chán vãi
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi ko uống cafe,ko lẽ lại tản mạn về các quán rượu mà bạn hay ngồi. Có bà bạn hay cafe cà fáo thì nhà lại đang có chuyện buồn,thư thư rồi rủ đi uống nói chuyện vậy. Thằng bạn hay la cà cùng giờ lại chuyển sang sữa chua đánh đá bỏ thêm tí cafe,xăng pha nhớt chán quá.
    Từ ngày lang thang với một người ko thích uống cafe vì hại da và mất ngủ, mình cũng mất dần thói quen uống cafe rồi,tệ thật,tệ hơn nữa là thuốc cũng hút ít đi,sắp tăng cân rồi,chán vãi
  4. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hôm nào khao cà phê bạn đi. Có tiền mời nước em Trang đến mấy lần mà chả mời bạn được một lần. Đểu.
  5. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hôm nào khao cà phê bạn đi. Có tiền mời nước em Trang đến mấy lần mà chả mời bạn được một lần. Đểu.
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    5 h chiều mai anh chị em nào rỗi ra 68 Nguyễn Du ( quán vỉa hè) làm cốc nước cho mát mẻ đê. Chị em được free còn anh em thì đương nhiên phải đóng gấp đôi nhưng bù lại được ngồi nhìn chị e nhà mình cũng như chị em đi trên đường
    Rượu bia mãi hại sức khoẻ chi bằng ta làm cốc cafe cốc nước chanh cho điềm đạm.
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đã duyệt..nhưng muộn hơn 1 tiếng thì ngon lành cành rào hơn
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cứ trà đá là hay nhất, vừa dân dã, vừa buôn thoải mái.....Mà duy nhất ở VN mình mới có kiểu uông đơn giản và thú vị này....
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thế nhất trí là cà pê hay trà đá đây....... tao thấy như vậy cũng hợp lí , đi uống cà pê hay trà đá nó phải dân dã một chút nó mới hay, ngồi lê lết vỉa hè càng tốt................... mà 68 Nguyễn Du là cà pê Lung hả, hay là cái quán bên cạnh, tao chỉ nhứ đại loại là nó nó nằm gần một cái cây đa thì phải................ già rồi khó nhớ thế đấy..... **** !!!!
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    lùi nữa xuống 7h30 được ko

Chia sẻ trang này