1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLuaNgheRock

    HaiLuaNgheRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về Rock-Việt Nam

    Đêm qua trời bỗng se lạnh, choàng tỉnh giậy giữa đêm và lắng nghe tiếng mưa lộp độp rơi. Buồn!
    Tự nhiên dửng mỡ lôi ra mấy chiếc đĩa của Da Vàng, Altomega, Sleel Owl và cả TheWall. chụp phone vào tai, bật máy và chợt nghĩ về Rock Việt Nam.
    Dạo này trên một số phương tiện thông tin đại chúng thỉnh thoảng có đề cập đôi chút đến ROCK VN, lác đác có ai đó nói: "Rock VN đang đà lên ngôi..." ( ! ) Hình như điều đó có công một phần không nhỏ của TheWall, nhưng phải chăng nếu nhìn từ ngoài vào với những gì mà TW thể hiện để rồi mà nhận xét về ROCK VN thì cũng chỉ như thầy bói mù xem voi mà thôi.
    Tự hỏi rằng Rock VN đã làm được gì ???
    Da Vàng với vài cái sáng tác sến cũng vỗ ngực là King-of-Rock-VN và mở hẳn một trang Web riêng, Altomega thì biến mất dạng, TheLight thì dở dở ương ương và lúng túng với tay vocal nhà quê. Còn TheWall thì đi làm chương trình chung với ĐT...

    Trước tiên, nói đến mấy cái tay vỗ ngực tự nhận mình là King-of-Rock VN. Thật sự đêm đó tôi đã nghe đi nghe lại đến 3 lần rưỡi cái đĩa S-O-S của Da Vàng nhưng rồi vẫn ngạc nhiên không hiểu DV có cái gì xứng đáng với cái danh hiệu kia. Về mặt phối âm phối khí, thì phải công nhận rằng các tác phẩm của DV đã được đầu tư rất nhiều công sức, nhưng cái đáng nói ở đây là tư tưởng và chất "nhạc" trong lời hát và giai điệu của những tác phẩm của Da Vàng quả thực rất SẾN (nhất là những tác phẩm của Nguyễn Đạt) Có thể ai đó lại cảm nhận được ở đó sự hoang dã và sự đặc biệt trong đó, nhưng còn tôi thì lại thấy ngang phè. Lời ca cũng không khác gì nhạc của Nguyễn Cường, thậm chí còn thô và ngang hơn nhiều. Tôi chẳng dám yêu cầu một sự chau chuốt cầu kỳ như mấy thằng cha trên MTV. Nhưng dù sao vẫn phải là âm nhạc chứ không thể là văn xuôi hay vè được.
    Chưa cần xét đến nội dung và ý nghĩa, nếu chỉ nhẩm giai điệu không thôi thì một số bài của DV tôi nghe mà cứ tưởng như là lời ca và nhạc đệm ở hai bài khác biệt nhau vậy. (Về mặt này DV hơi khác với TW). Ta cứ chê mấy cái thằng ĐT, PH, hát lời lẽ yêu đương sướt mướt, uỷ mị, nhưng đến khi nghe bài Cô Đơn của Nguyên Đạt, thì tôi mới thấy rằng ROCK cũng có thứ SẾN không kém:
    " Trong mắt nhìn, chợt thấy nỗi đau âm thầm.
    Nghe tiếng cười mà sao vẫn cô đơn hoài
    Chìm trong lãng quên, ôi băng giá chất trong trái tim
    Nếu xa nhau rồi xin đừng quên nhé em ơi...
    ...
    Hỡi em xinh đẹp và thật là đau đớn con tim của tôi...
    .. Và em sẽ là ánh sáng, chiếu sáng trong đời tôi..."

    Lời lẽ như vậy, giai điệu như vậy... Thế mà còn giám lập hẳn một trang Web để hù thiên hạ . Mà nhân đây cũng nói luôn về cái trang Web của Da Vàng, nó toàn tiếng tây là tiếng tây mới khiếp chứ! Định để cho cả tây nó thưởng thức nữa à ???? Dẫu biết rằng với thời đại này, ai không biết tiếng tây thì thật là lạc hậu, nhưng người Việt thì nên dùng mẹ tiếng việc cho nó xong. (Như cụ Nguyễn Duy Niên - Bộ trưởng bộ Ngoại Giao nhà ta đấy, nói thõi mấy thứ tiếng cả Anh cả Hun-đi... vậy và đi giao tiếp với nước ngoài vẫn dùng tiếng Việt, kệ mẹ đứa nào thích hiểu thì dùng phiên dịch mà dịch, việc đ'o gì phải nịnh bợ chúng nó)
    Cái thời gian ngồi làm ra ba cái Web đó thì chịu khó mà đầu tư suy nghĩ vào âm nhạc còn có ích hơn.
    Mà mấy thằng Tây ba lô tôi quen, tôi đã cho nó nghe Da Vàng rồi và có chẳng thích bằng Tô Chấn Phong. Chỉ phê hơn thôi. Nó chê cái giai điệu... Đấy là nó còn đ'o biết đến mấy cái lời sến đặc nữa đấy.
    Trong các ca khúc, giai điệu chiếm 50%. Nếu thấy khoai quá thì chơi mẹ nó nhạc không lời hay Cover lại các bài khác còn có "chất" hơn.
    Đó có lẽ là lý do mà một số các tín đồ tuy rằng có đề cao Da Vàng nhưng vẫn chẳng mấy ai có ấn tượng và nhớ đến các tác phẩm của DV. liệu có ai ngồi bỗng dứng cất lên vài lời ca của Da Vàng. Phải chăng DV chỉ có thế mạnh về kỹ thuật và hoà âm-phối khí. Như vậy thì DV cũng chẳng khác gì mấy band nhạc Anh Em hay Phương Đông chuyên đi đánh thuê kiếm tiền.
    ... Dặt dẹo được một thời gian, dường như DV đã cảm thấy quá đủ với những gì mình đã làm và rồi bặt tăm, ít ra biểu diễn, chỉ ở nhà quản lý Forum và sáng tác nhạc cho mấy thằng cu TeenPop nó hát ( ? )
    Nhiệt huyết Rock đau còn nữa, hay chỉ là chơi ROCK để thoả mãn cái tôi của mình ( ! )
    Dẫu biết rằng với cái dân trí và thẩm mỹ âm nhạc của Việt Nam ta, thật khó chờ tới ngày ROCK sẽ được đăng quang, nhưng các tín đồ cũng chỉ biết hy vọng vào các đàn anh mà thôi.
    Lại nhớ đến TheWall, nhiều người cứ chỉ chích TW là sến, nhưng thực ra TW cũng đã làm được cái mà rất nhiều Band lão luyện khác không làm được. Đưa Rock VN đến một vị trí trong thế giới âm nhạc đang vô cùng biến động này. Cho dù cái mà TW đưa ra chưa hẳn đã là ROCK, nhưng dù sao cái danh ROCK nó cũng khiến ai đó biết đến. Dẫu biết rằng đôi lúc chơi ROCK không phải để phổ cập hoá, nhưng ở nước ta, sự tồi tại ROCK hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tế nhị khác...
    Thôi thì TW cũng đã góp một phần nào cho tương lai của ROCK VN, mặc dù nhiều người coi TW là "Phản đồ của ROCK".
    Có người chửi, có người bênh, nhưng rồi khi TW diễn, các tín đồ vẫn hát vang các tác phẩm của TW. .. Và ai đó lại nói rằng đó là Rock thực sự ( ? )
    Tôi thì lại nghĩ khác !
    Các tín đồ thấy phê - Thực sự chẳng qua là vì nhạc TW lời lẽ nuột nà và chau chuốt, dễ hát theo, mà hát theo thì rõ ràng là phê rồi, như nếu lấy cái độ "phê" đó mà lại đem ra gán là cái "phê" của ROCK thì quả thực là sai lầm. Nếu như vậy thì các tín đồ của TW sôi động làm sao bằng các tín đồ trong chương trình biểu diễn của Đan Trường. TW biểu diễn, thì cùng lắm vài ba trăm tín đồ sôi sục, nhưng một số show của ĐT có khi đến vài nghìn em gào thét... Phê đấy chứ.
    Bởi vấy mới nói là đừng có tưởng nhầm cái sự sôi động đó là do cái chất ROCK của TW. TW đã cố tạo ra những chất dễ nghe, dễ thuộc để dễ ngấm vào các tín đồ (như cho sữa vào cafe đen vậy), nhưng chính sự cố gắng ấy đã giết chết cái chất ROCK trong TW. ROCK đâu cần cái điều mà TW đang làm. ROCK như ly cafe đen nguyên chất, hãy uống một lần, hai lần, ba lần... rồi ngấm. Còn cái chất của TW rồi cũng chỉ dừng lại ở Heavy Pop mà thôi. Nếu ai đó nói nghe TW phê - cũng được, nói TW chơi giống ROCK - cũng được. Nhưng nói TW là ROCK thì thật là ngu muội. Phê - không có nghĩa là ROCK.
    TW đã có một phong cách phối khí và tư tưởng không hề ROCK - chính điều này đã khiến hầu hết các ROCK band hay các tay chơi rock VN đều không thích TW. Chỉ có một số tín đồ thâý phê và nghĩ rằng vậy. Đừng có nhầm là "phê" là ROCK, nếu không mấy thằng nghiện ngoài kia nó cũng tự nhật là ROCKER mất.
    Về ROCK, có 2 cái rất quan trọng là Kỹ thuật và tư tưởng.
    Về kỹ thuật, nhóm TW là một trong những nhóm ROCK kỹ thuật tồi tệ nhất mà tôi quan tâm đến. Những tác phẩm mà TW thể hiện chỉ na ná với những bài hành khúc được cho thêm tiếng phơ rè cho nó khác chất mà thôi. Những bài đó nếu thiếu đi tiếng ***orson của Ghi ta thì thậm chí còn "thiếu lửa" hơn cả mấy tác phẩm của ĐT. Mà cái tiếng Ghita của TW cũng yếu ớt và khò khè như tiếng ống bơ rỉ vậy. Trơn tuột như váy lĩnh, các tác phẩm của TW bài nào cũng na ná giống nhau, kỹ thuật hoà âm phối khí thì vô cùng kém cỏi và thiếu sự sáng tạo.
    Còn về tư tưởng thì TW không có sự trăn trở, ngay cái bản chất cơ bản nhất của ROCK cũng không có nốt,, đó là sự phản kháng và những tư tưởng mạnh mẽ. Nên nhớ rằng cái gốc của ROCK không phải xuất phát từ những quán Bar với những chàng da đen ngồi than thở như dòng Blues và ROCK cũng không xuất phát từ những chốn phồn hoa đài các như OPERA. Vậy mà một anh chơi toàn những bài hát lời ca nuột nà trơn như váy lĩnh với phối khí đơn điệu lại được đặt tên là ROCK. Chỉ SÔI ĐỘNG thôi ư, vậy thì BoneyM là ROCK, BackstreetBoy là Rock và Đan Trường cũng là ROCK nốt ... !!!!
    Chỉ có thể nói không khí biểu diễn của TW là ROCK và các tín đồ rất ROCK. Hết !
    ROCK VN đó ư, như vậy thì muôn thủa không ngóc đầu lên được mất.
    Với một Da Vàng rệu ra và tự mãn, một TW củ chuối, thì ROCK VN sẽ ra sao. Còn The Light, thời gian qua The Light đang thực sự lúng túng. Có tin nói TL đang định thay Vocal - mà vocal của TL cũng nên thay thôi, tay này có lẽ chỉ được mỗi chất giọng, còn toàn vào sai nhịp và lời lẽ phịa lung tung khi hát (quên mà !) Có lẽ vocal này chính là chiếc phanh dầu kìm hãm TL. Tôi biết với sự tâm huyết của mình, TL đã vượt qua không ít khó khăn, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua ( thậm chí đã định đổi tên vì cái tên "ánh sáng" lại quá .. đen đủi} Nhưng rồi không biết cái gì sẽ đến với TL trên con đường ngoằn nghoèo của ROCK.
    Tôi luôn tôn trọng các ROCK BAND VN. Và những cái đĩa hay những cái tên của họ luôn trong đầu tôi với một sự ngưỡng mộ và yêu quý, nhưng rồi tôi sợ mọi thứ sẽ vụt qua như một cái bóng và ROCK VN vẫn muôn đời bị coi như một thứ âm nhạc Hạ đẳng và rồi cũng chỉ lập loè chuyển động trong đêm tối.
    Dẫu biết rằng ROCK là như vậy, cá tính, lập dị và tự mãn. Dẫu biết rằng ROCK không cần đến những thứ phù hoa diêm dúa khác nhưng không lẽ chỉ như vậy mãi sao ?

    Nhiều lần ngồi đàm đạo với mấy thẳng bạn và kết thúc luôn là những cái thở dài... ROCK dường như một cây đậu thần, trèo mãi, trèo mãi, không bến bờ, không điểm dừng...

    Không nhẽ lại cứ ngồi nhìn những đam mê của mình tồn tại như vậy...

    Câu đầu thần trong cổ tích xưa
    Giờ trở thành con đường đi của ROCK
    Những hào quan những đam mê cháy bỏng
    Vút mãi lên cao... không điểm dừng

    Những nốt đàn gào thét giữa không trung
    Vứt bỏ sau lưng những tầm thường cặn bã
    Với cây đàn và quên đi tất cả
    Rồi một ngày bỗng chợt thấy cô đơn​

    ... ngủ tiếp !



    Được sửa chữa bởi - HaiLuaNgheRock vào 07/06/2002 23:59
  2. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì sau 1 số lần xuất hiện chơi trong chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc thì DV đã không còn là DV nữa rồi .Tôi có theo dõi các Rock band của VN thì thấy rằng chính những band đã tan rã mới là những người có khả năng mang đến cho Rock VN 1 luồng sinh khí mới .Ví dụ như Little Wíng , Liberation , Đại Bàng Trắng ... ( Đại Bàng Trắng bây giờ đã thành lập lại nhưng không còn là ĐBT nữa rồi ) .Thật ra có thể thông cảm với TW , nhạc của họ là Slow Rock thuần tuý , chỉ có vocal hay còn tay lead rất thường .Họ có để ý về ca từ nhưng khả năng phối có lẽ còn hạn chế ( cũng dễ hiểu vì họ không là dân chuyên nghiệp ) .
    Còn các band như cậu nói dù sao cũng do hoàn cảnh không cho phép và nhiều vấn đề khác .
    Tuy nhiên hãy để ý , vẫn còn có anh Thành Đà Nẵng ,tôi rất ngưỡng mộ anh vì đây là 1 người thực sự tâm huyết với Rock .
    Và còn thế hệ sau , biết đâu đấy ????
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ông Hai Lúa nói một hồi thành ra tui cũng chả biết Rock là cái gì nữa rầu rĩ cũng không, sôi động cũng hông chịu .. chắc phải Grừ gừ hả ? Nói rõ hơn chút nữa điii
     Còn zụ tư tưởng gì đó thì tui cũng hông hiểu nốt ... là tư tưởng trong bài nhạc hay sao ? Tui thì thấy tư tưởng nào cũng được mừ, nhiều bài Rock được gọi là "đỉnh cao" tư tưởng cũng có gì đâu.. nghe thử "All Right Now" của Free thì biết, nó nói tào lao gì trong đó hông hà
    H.Nhân
  4. Expanium

    Expanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hai Lúa vẫn là Hai lúa. Thưa các anh, mỗi người có một cảm nhận riêng về Rock và thành công của mỗi ban nhạc. Tuy nhiên, vơí một trình đọ như Hai Lúa thì không thể nói nhận xét như thế được. VD như em thấy Lead The Wall rất hay nhưng chỉ do khi biểu diễn volume của lead quá nhỏ. Rồi nói là Da vang sến (như thế nào là sến???), nói như thế thì các bố sang Tây mà sống. Nếu Hai lúa mà dịch lời của Guns hoặc 18&life, thậm chí Manowả thì không biết là sến hết à. TW rõ ràng là đã rất thành công trong thời gian này và thực sự mang lại cho Rọk VN có luồng sinh khí mới và luôn giư3x mình là Rock Band (nếu đi xem hôm 1.6 thì ai Rock nhất???). Nói ra thì buồn cười nhưng nghe mấy cái ông nói tức *** chịu được. Rock VN chỉ có thế thôi. Đại Bàng Trắng hời xưa... thì cũng toàn cover lại, chỉ có điều hồi đó Rock thực sự mới và trình độ thưởng thức cũng kém chứ theo như em đã hỏi các anh tiền bối thì ĐBT trình độ cũng hơnCOming late nhưng máu thì cũng thế, với lại chỉ Cover. CHo nên trong tình hình này Cover sẽ chết mà phải có sáng tác thì mới mong làm được gì đó. TW bây giờ nổi và lan ra tất cả các tỉnh, dó là điều ROck band chưa bao giwờ có (Tất cả ROck Band chỉ có thể nổi ở phạm vi của mình). Như thế sao lại không tự hào cho Rock có những bước đường tiến đầu tiên chứ. Đã nói nhiều về chủ đề này rồi, STOP đi và khong nên gây mất hoà khí của mọi người. Band nào như thế nào thì ai cũng biết không cần như bố Hai Lúa phải dạy đời phát biẻu linh tinh.
    Em nói thật, TW bây giwò mà tan thì ROck VN chỉ có thể lèo tèo mà phát, không ai biết nữa mà cũng chẳng còn band nào có khả năng cạnh tranh được với sự thịnh vượng của teenPOP!!!
    Em yêu quý Atomega, Davàng, The Wall. Họ chuyên nghiệp!!!
    Expanium
    Được expanium sửa chữa vào 08/06/2002 09:33
  5. HaiLuaNgheRock

    HaiLuaNgheRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tầm phào.
    Thằng này ba phải bỏ mẹ!
    Sao lại nói chuyện chuyên nghiệp ở đây.
    Chuyên nghiệp chưa chắc đã là ROCK ! -> silly
  6. Expanium

    Expanium Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ông càng nói càng chuối
    Expanium
  7. soldworld_man

    soldworld_man Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ âm nhạc thể hiện được nhũng điều mà ngôn ngữ đôi khi không thể diễn tả nổi, nhạc rock cũng là môt thứ như vậy, nó khơi dậy sự khám phá tưởng tưọng.... Cái hay là mỗi người cảm nhận theo một kiểu, nên có chính kiến riêng cho mình, nhưng cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, mình thích hoặc không thích, thế thôi, thích thì nghe tiếp không thích thì vứt vào sọt rác. Những cái mình cho là hay đôi khi với người khác chưa chắc đã phải là hay => giải thích là vô duyên. Những người nghe ít thì họ sẽ xét đoán một cách dễ dãi, người nghe nhiều thường khắt khe hơn vì họ sẽ có sự so sánh. Tôi cho rằng khó có quy chuẩn để đánh giá Rock , nếu vậy nó sẽ chẳng có sự sáng tạo đếch gì. Có may band nhac VN mà bình luận mãi, không thích thì nghe làm chó gì. càng giai thích càng thấy dở hơi.
  8. ROCK_FOREVER

    ROCK_FOREVER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC NÓI NHIỀU QUÁ VỀ GIAI ĐIỆU VÀ LỜI NHỮNG BÀI HÁT CỦA THE WALL_________ĐIỀU ĐÓ QUAN TRỌNG VỔI ROCKFAN NHƯNG KHI NGHE ROCK THI CAC BAC LẠI BỎ QUA NHỮNG CỐ GẮNG CỦA HỌ_________ CÁC BÁC NGHĨ RẰNG CÓ THỂ SÁNG TÁC PHONG PHÚ VÀ HAY HƠN THÌ CỨ VIỆC .TÔI KHÔNG QUAN TÂM THE WALL LÀM CÁC BÁC BỤC MÌNH NHƯ THẾ NÀO NHƯNG THE WALL CÓ TỒN TẠI THÌ CÁC BÁC MỚI CÓ CƠ HỘI MÀ CHÊ CHỨ__HE HE .VÀ KHI CO THỂ TỒN TẠI TRƯỚC NHỮNG LỜI CHÊ ỎNG CHÊ EO CỦA CÁC BÁC THÌ THE WALL BẮT BUỘC PHẢI THAY ĐỔI {BỞI VÌ CÔNG NHẬN LA GIAI ĐIỆU CỦA THE WALL KHÔNG HAY LẮM} VÀ BIẾT ĐÂU CHÚNG TA SẼ CÓ THỂ ĐƯỢC NGHE MỘT THE WALL MỚI LẠ VA ẤN TƯỢNG HƠN
    ĐỪNG CÓ GAY GẮT NHƯ THẾ HÃY THÔNG CẢM CHO HỌ ______VÀ HÃY ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA HỌ MÀ SUY NGHĨ _______OK? BỞI VÌ KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN HẢO CẢ
    ĐỪNG CÓ CHO RẰNG CÁI TÔI CỦA MÌNH BAO GIỜ CŨNG ĐÚNG
  9. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hai Lúa nói có chỗ đúng có chỗ sai, nhưng tớ chả hơi đâu mà ngồi bới móc. Chỉ có điều tớ muốn nói đến là mức sống của dân VN và thời gian phát triển của Rock VN. Đồng chí móc DV của tớ hơi nhiều đấy, nhưng Rockfans nào chả có một phần hâm hấp trong đầu, hầy thông cảm. Cậu nên sắm lấy một cái đàn đi, đêm nào cảm thấy hâm hâm như đêm ấy thì bỏ ra mà đánh, thầm nhủ DV,TW,TL chả là cái đinh gì cả. Biết đâu vài năm nữa lại chả xuất hiện 1 Rocker khùng đưa RockVN ---> đỉnh cao hế hế
    -Cuộc đời éo le,cây tre trăm đốT-
  10. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    TÔI THẬT KHÔNG THỂ HIỂU NỔI LẠI CÓ MỘT THẰNG ROCFAN LẠI NGU HỌC ĐẾN NHU VẬY.TÔI VIÊT BÀI NÀY HƠI TRỄ VÌ KHÔNG MUỐN XEN VÀO CHUYỆN CỦA CÁC ÔNG ,NHƯNG KHÔNG CHỊU DƯỢC VÌ THẰNG Expanium&ahitmetal LẠI NGU QUÁ ,DƯƠNG BAO GIỜ BIÊN MINH VỚI TÔI LÀ THE WALL LEAD KEM VÌ DO TIẾNG VOLỤME BÉ,HAY SO SANH MANO.....,SKID,GUN....VỚI CÁC BAN O VN MÀ KHÔNG BIẾT RẰNG TIẾNG ANH SO VOI TIẾNG VIỆT VỀ ÂM TIÊT ,CÚ PHÁP .....KHÁC NHAU NHU THẾ NÀO.(TÔI NGHĨ CHẮC ÔNG BẠN CHƯA DƯỢC PHỔ CẬP KỊP THỜI NÊN...)CÒN ÔNG AHITMETAL THÌ HẤP DÃ MAN,CHẮC NÓ NGHĨ CHÚNG TA LÊN ĐÂY ĐỂ ...ĐÁI CHẮC(TÔI HƠI NÓNG),CHÚNG TA LÊN ĐÂY LÀ ĐỂ CHO ROCK VN PHÁT TRIỂN CHỨ KHÔNG PHẢI TƯ VẤN VỀ STREET,KHÔNG AI NHƯ ÔNG NGHĨ DÂU.TÔI NGHĨ HAI LÚA LA NGƯỜI CÓ TẦM HIỂU BIẾT RỘNG VÀ THEO SÁT CHÚNG TA HĂNG NGÀY,CHÚNG TA CẦN NHŨNG NGƯỜI NHƯ VẬY.CÒN NẾU AI NGHĨ ĐÂY LÀ LÁ CẢI THÌ XIN LỖI NHÉ.TÔI **** HẾT
    NẾU ĐÃ LÀ ROCFAN THÌ ĐÂY LÀ CHÂM NGÔN"Rock will never die!!!!!!!Forever.........together"KHÔNG BIẾT NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG ANH Expanium,anh Ahitmetal NHỈ?
    HEAVY GỞI ĐẾN CÁC BẠN ,ĐẶC BIỆT LÀ HAI LÚA

Chia sẻ trang này