1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    To Be Tong Cot Thep:
    Về chuyện Da Vàng, tui vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái từ: King of Rock mà Da Vàng đã gián tiếp tự nhận tại một quán RockCafe phía sau khu Giảng Võ - Hà Nội. Tui sẽ không quan trọng hóa cái từ đó nếu như hôm ấy Da Vàng đã chơi một bữa cực kỳ tồi - lần đầu tiên tui được chứng kiến - và Da Vàng đã đổ lỗi là do không quen đồ. - Để các tín đồ chờ đợi muộn hàng giờ đồng hồ mà lại đến tay không để rồi dùng đồ của Band khác... ----->Chuối !
    Còn cái chuyện mà bác thắc mắc thì theo bác, THẦY GIÁO phải như thế nào !
  2. tungcominglate

    tungcominglate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hehe cuối cùng thì chủ đề nào dù hay hay dở cũng đi đến chỗ cãi nhau, các chú không thấy mệt à???
    Mà này hai lúa, mày cứ mải cãi nhau nhiều rồi đánh guitar xuống tay về gặp tao mà mất điện là đừng có trách đấy nhớ!!!! hehhe
  3. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng nói cũng phải nhưng đời không ai cãi ai cũng buồn lắm chứ. He he như em mồm mép kém chả biết cãi nhau với đứa nào cả,ngồi không buồn ghê nên phải lên mạng xem các bác cãi nhau đây này. Có điều xin các bác văng tục vừa thôi, chứ đọc xong mà thấy ' dân trí' kém thì em lại càng buồn hơn. À, cho em hỏi anh Hai hết bị khoá chưa ạ?
    [size5][red]
    007
  4. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chít, ban nãy sốt ruột quá, chưa chịu đọc kỹ đã post bài. Chúc ừng anh Hai lại dzìa ạ.
    [size5][red]
    007
  5. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hnhan ạ, yên tâm đi tui lịch sự lắm. Lúc nào tui văng bậy thì chắc là phải tức lắm, sắp ném máy đi rồi đấy.
    Để tui trả lời bác nhé, đúng, trong bài của bác không có từ nào cả nhưng còn 'cụm từ' mới cả 'vế' ý mà, 1,2,3,4........... cứu thầy Hai ơi, em không đủ ngón đâu!!!!!!! Sao bác phải gõ những từ đấy vào cho bẩn tay nhỉ?
    [size5][red]
    007
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    mai mốt xin đọc bài người khác kỹ lại rồi hãy "vu cáo" nhé, ông bạn có thể nêu ví dụ không ạ ? Nếu nhưgn4 tưé bình thường như thế gọi là văng tục thì hết hỉu.. với lại ông anh cung' chẳng đọc kỹ ý tui muốn ghi câu đó là gì.
    Mấy cái post của ông kỳ cục quá
    H.Nhân
  7. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hi hi không dám bác quá khen em rồi. Em chưa đến trình độ đấy đâu bác ạ. Còn ví dụ thì em chả dám lấy đâu, kinh lắm ạ. Mới lại em mà nói ra thì trình độ em cũng bằng bác rồi cần gì phải lên đây 'trau dồi' cho nó tốn tiền ạ?
    [size5][red]
    007
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì cũng chỉ là tranh cãi vè ngôn từ
    "phổ cập" theo em hiểu là "phổ thông" và "cập nhật". Về "cập nhật" thì có lẽ vẫn đúng và chẳng có gì để tranh luận. Về "phổ thông", có lẽ suy nghĩ của bác Hai Lúa là Rock tuyệt vời, cao đẹp, "ngầm" đến nỗi mà không thể cho "phổ thông" hoá được, mà ai thích thì đi mà tự hiểu lấy, đừng mong được nghe thấy ai hay đài báo nói "Rock hay lắm, nghe đi" .Mà em thấy cũng chẳng có gì xấu khi rỉ vào tai người khác là "rock hay lắm nghe đi", khi bác muốn nhồi cho thằng bạn nghe band nào đó bác thích, chắc là cũng chẳng bỏ qua câu "bọn này hay lắm, mày nghe đi", cũng chẳng có gì khác khi bảo một thằng không nghe Rock là "Rock hay lắm", hay là bác lại kệ cha nó "Mày muốn nghe thì mày tự đi mà tìm hiểu "
    Hay là bác cho nó là rẻ rúng và tầm thường quá? Chẳng có gì là rẻ tiền khi kéo thêm nhiều người nghe Rock, bằng nhiệt tình và hiểu bíêt của mình để giúp họ hiểu và yêu Rock hơn?
    Và vì sao Rock còn chưa đuợc xã hội công nhận, vẫn coi ROck là một cái gì đó quái đản, dị dạng, khác người, cũng không thiếu phần của các Rockfan bản thân đã tách rời ROck đối với các thể loại âm nhạc khác. Rock fan đã quá tự cao cái "Rock" trong mình, cho nó là hơn người, là "tầng lớp cao",trên các thứ "cặn bã" khác, như thế cũng chẳng khác gì đã làm "dị dạng hóa" Rock. Nếu ROck mà phát triển đến độ mà "phổ thông" được rồi thì sẽ chẳng có nhiều người rỗi việc ngồi nói xấu Rock (như cu Tiểu Linh nào đó trên báo SV)
    Rock không cần "phổ cập", mà con người ta sinh ra, đến một lúc nào đó bất chợt thấy mình không thể thiếu Rock và nghe ROck, mê rock như điên như dại????

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  9. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hic các bác ơi, chả phải em đả phá gì cái tư tưởng phổ thông, phổ cập của các bác đâu. Mà thật ra em cũng chả hiểu gì ráo về cái tư tưởng 'Vĩ đại' ý của các bác. Nhưng đúng là âm nhạc phản ảnh con người. Mà đời thì cũng phải có đứa nọ đứa kia chứ ạ. Em xin các bác, có phổ cập thì cũng vừa vừa thôi kẻo lại giống em kinh nghiệm đau thương: nửa năm trời hướng dẫn tận tình, tâm đắc chỉ bảo, sung sướng vì tưởng hoá ra bạn mình cũng có sở thích giống mình. Đùng một cái phong trào nghe rock lớp nó... xịt ngóm. Thôi thế là nó bỏ em bơ vơ với mấy cái đĩa mà đi tập nghe ...Nhạc sến. Híc, buồn nhắm các bác ơi. Bi giờ em nghiệm ra rồi, chả phải đứa nào cũng thấm được cái chất rock vào người đâu. Các bác nghe được rồi thì các bác cứ tưởng người ta cũng thế. Nhưng thưa với các bác là Tưởng nó ở tận Đài Loan chứ nó ở gì chỗ nhà mình đâu ạ?
    [size5][red]
    007
  10. steve_vai

    steve_vai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chà,bác Hai Lúa đã trở lại rồi đấy à.Dạo này lời lẽ của bác có vẻ dễ nghe hơn trước.Giáo viên thì phải thế chứ.Đừng nên bắt chước những thằng đầu đường xó chợ.Nói thật với bác chứ vào trang của mấy thằng Đà Nẵng quê em dù không muốn em vẫn phải chửi tục bởi chúng nó vớ vẩn không chịu được.Không tin bác cứ vào thử mà xem.Còn ở đây mới đúng là diễn đàn.Dĩ nhiên cũng có một số thằng hay bị lạc đề.Thôi mặc kệ chúng nó.Bây giờ em muốn nói về cái mà bác cho là những chấm màu nhỏ trong rock ấy.Bác cứ thử nghĩ xem một bản nhạc mà không có nhưng nốt lặng thì nó sẽ ra sao nhỉ?Rock cũng vậy.Nếu chỉ chơi heavy metal không thì chán phèo.Bởi vậy cần phải có slow,ballad.Mà như thế cũng chưa đủ vì nghệ thuật thì không bao giờ có điểm dừng cả.Đó là nguyên nhân khiến các nhóm rock luôn tìm tòi để cho ra một dòng nhạc mới.Mà để vận dụng jazz,opera...vào rock đã là khó chứ đừng nói đến chuyện lạm dụng.Bác đã nghe bản Bohemian Rhapsody của Queen chưa?Chỉ riêng một câu hát opera có 9 giây mà họ phải ghi âm mất 10 giờ đấy.Thế mới biết thế nào là nghệ thuật.Bởi vậy bác cần phải biết thông cảm cho người khác.Có việc gì mà một sớm một chiều là có thể làm được cơ chứ.Còn điều này nữa em muốn nói với bác:Scorpions nổi tiếng trong làng nhạc rock thế giới nhờ những bản slow,ballad cả đấy.Vậy mà có ai nói gì đâu.Gun'n'roses,Ozzy,Alice Cooper..........cũng thế chứ có hơn gì nhiều.Nhưng đến giờ họ vẫn và sẽ còn nổi tiếng.Nói gì thì nói,em vẫn còn phải học hỏi bác nhiều.Thôi chào bác.Chúc bác rock...rock...rock...!

Chia sẻ trang này