1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào cờ phải hát "FOR WHOM THE BELL TOLLS" chứ...Như thế nghe mới sung, bác 2Lúa nhỉ...Những ngày như 27-7, 30-4 thì hát NoTHING ELSE MATTERS hay BLEEDING ME, nghe hay phết ấy.
    Mà bác 2 LÚa dạy trừong nào thế???
  2. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trường Mẫu giáo !!!!

    Không có chữ ký!!!
  3. steve_vai

    steve_vai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại thì ý kiến của bác Hai Lúa vẫn là đáng tham khảo nhất.Còn những ý kiến khác để cho mấy thằng Mỹ,thằng Tây nó đọc mà học hỏi.
  4. Medusa

    Medusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    U`h rock vn dech hay bang rock nuoc ngoai nho`
    Doi song cua dan vn cugn dech bang doi song bon nuoc ngoai nho`
    Nhac cu ki thuat cua rock vn cugn dech hay bang nuoc ngoai nho`
    Tai v`i cac anh i' k0 co tien mua da`n xin, di hoc thay xin, co ky thuat phoi khi xin.
    Danh chiu thoi ai bao vn nghe`o hon nuoc ngoai la`m gi`
    Co`n muon noi ve noi dugn uy mi ha, cac bac nghe ballad co dich ra k0 day ? Dich ra cugn dau co uy mi gi` ma^y
    Co gang het suc cho rock viet nam ma gi`o day phai ngeh cac bac che dau long biet bao
    The Wall oi, Da Vang oi, Atomega oi, Steel Owl oi < a` quen k0 goi band na`y chung no ra nuoc ngoai tach ra lap band S.Y.G roi > choi nhac Dan Truogn di, hat playback di , co tien hon na`y , duoc nhieu nguoi nghe hon na`y, duoc cac em gai yeu thich na`y, duoc len bao nhieu na`y oi gio`i oi duoc qua di mat. Choi rock lam dech gi` cho no ton tien ton cua dung va`o dau ton o day tien toan la ca chuc trieu khong de ma `tui no viet ba`i che chui nhu cho' the na`y. Co gang la`m cai dech gi` , phat trien rock vn lam cai dech gi` de bon no che bai the na`y.
    em yeu anh Martin Mendez dep trai
  5. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh cãi về âm khái niệm nhạc làm tui nhớ lại câu truyện nhiều năm về trước...
    Khi tui mới chập chững vào trong thế giới của Rock, tui cảm thấy một không khí và phong cách khác hẳn, sôi động, tốc độ và kỹ thuật... Lúc đó tui đã nói với Sư phụ tui (một người chơi Classic) rằng hình như cái thằng Rock nó "HAY" hơn cái thằng Classic!
    Và lúc đó Sư phụ tui đã nói (tui chỉ nhớ mang máng):
    Âm nhạc và các dòng chảy của nó cũng như con người cùng với các tính cách của họ vậy. Những cảm xúc buồn, vui, sôi nổi và điệu đà... tất cả đều thể hiện đặc trưng ở các thể loại Âm nhạc. Ai đó cho rằng: Nụ cười có giá trị hơn một cơn Khóc ư ? Với một thời điểm nào đó, chính những giọt nước mắt sẽ đem lại sự thoải mái cho con chứ không phải là những nụ cười vô duyên đó!
    Chính vì vậy không thể nói rằng cái này hay hơn cái khác hoặc cái này quan trọng hơn cái khác.
    Thế giới được tạo nên và được tồn tại bởi hai thái cực ÂM và DƯƠNG. Nếu như không có ÂM, thì sẽ chẳng có DƯƠNG. Ta không thể cứ đứng mãi ngoài ánh sáng, hoặc không thể suốt ngày nhăn răng ra cười. Phải cân đối và luôn tồn tại hai thế giới đó !.......
    Âm nhạc ! Nó cũng chính là con người. Mà con người thì không một ai giống ai. Con không thể lấy quan điểm của mình mà áp đặt cho một khái niệm. Con có thể thích - nhưng như vậy chưa chắc đã hay, bởi vì ngay con người của con chưa chắc đã HAY...
    Mỗi người một tư tưởng. Và con nghĩ rằng Tư tưởng của con đã là nhất quán, đã là chính xác rồi ư??? Ngay cả trong con người của con cũng có những tư tưởng trái ngược nhau. Con thử tưởng tượng một thí nghiệm thế này: Con đặt ba chiếc chậu nước trước mặt. Chiếc thứ nhất đựng nước lạnh, chiếc thứ hai đựng nước ấm, chiếc thứ ba đựng nước hơi nóng. Con để chiếc chậu đựng nước ấm ở giữa và nhúng hai tay vào hai chiếc bên cạnh, ngâm một lúc và rồi cùng đặt hai tay vào chiếc chậu ấm ở giữa. Chuyện gì sẽ xảy ra ??? Cùng một cơ thể tiếp xúc với cùng một chiếc chậu nhưng con sẽ cảm nhận hai cách khác nhau. Bàn tay đã được ngâm ở chậu nước nóng sẽ cảm giác thấy lạnh và bàng tay được ngâm ở chậu nước lạnh sẽ thấy nóng...
    Môi trường và thời điểm nó vô cùng quan trọng ...
    Vậy nên con đừng bao giờ nhìn nhận một vật dưới một cái nhìn bảo thủ, cố hữu, và cũng đừng có nằng nặc cho rằng cái nào đó là hay hoặc dở.
    Con chỉ nên làm cái gì mà con cho là tốt và làm hết mình để không bao giờ phải ân hận.
    Nhạc Pop, nhạc Rock hay nhạc cổ điển... mỗi cái đều có một cái hay và phù hợp với từng người. Ta không thể đem so sánh các dòng nhạc đó với nhau. Cứ cho rằng những con người sống nội tâm thích nhạc cổ điển, cứ cho rằng những con người bị đè nén, áp bức và buồn bã thì thích Blues, cứ cho rằng những thanh niên mới lớn thích Pop, cứ cho rằng những con người cá tính mạnh mẽ thích Rock .....
    Nhưng không thể nói ai hơn ai!
    Và không thể nói dòng nhạc nào hơn dòng nhạc nào !
    --------------------------------------------------------
    Tui dạy cấp III, tụi nó tai nghe cũng không đến nỗi, mỗi tội bị hạn chế thông tin nên không phân biệt nổi Rock là gì, Pop là gì... Ở nhà bật Vô tuyến cũng toàn nhạc SẾN, Bật Radio cũng toàn nhạc sến, đến trường bọn bạn nó cũng toàn hát sến, thầy cô cũng thích nhạc sến... chẳng nhẽ sống ở một bộ tộc nó toàn cởi truồng mà mình lại đi mặc quần thì lạc lõng quá !
    À sắp khai giảng năm học mới, tụi nhỏ trường tui lại sắp được nghe Rock rùi. Năm nào lễ hội tui cũng cho chúng nó (cả Ban Giám Hiệu nữa) thưởng thức dòng nhạc xa lạ này ! Mà bác nào có đĩa gì hay hợp với quang cảnh sôi động hôm đó gợi ý hộ cái.
    Mà tụi học sinh nó cũng ngồ ngộ. Có nhiều đứa nghe cũng thấy thích thích và gật gù ( nhưng không đến nỗi điên cuồng lắm), nhưng cũng có khá nhiều đứa củ chuối. Lại nhớ có hôm tui bật bài hoà tấu: Mother Russia của Iron, nhạc chơi khoảng 4 phút rồi thì một chú mặt vẫn nghệt ra cất lời hỏi (chắc là sốt ruột quá không chịu được): Bài này bài gì mà mãi không thấy hát hả thầy ?
    Thế mới biết tại sao chúng nó ưa nhạc của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Đan Trường. Bái phục! bái phục các anh đã rất đi vào quần chúng ... nó.
  6. RunningFree

    RunningFree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê nhở! Đúng là thầy giáo có khác nói nghe sư phạm lắm, giá như bác cũng giảng cho hội hs của bác nghe những lời như thế này thì đâu đến nỗi phải cởi chuồng theo chúng nó. Đúng là chẳng thể nói cái gì hơn cái gì, khi tham gia thảo luận về vấn đề gì đó thì ko nên nói cái khác mà mình ko thích là thế này thế kia bởi vì khi đã ko thích thì có biết nó là cái quái gì đâu mà chê. Nhưng mà khen cái mình thích thì cứ vô tư, khen quá lời cũng được, chẳng sao, sau này nó sẽ tiến bộ là được chứ gì.
    Còn điều này tôi muốn hỏi, bác nói người ta lúc khóc lúc cười thì chẳng ai phản đối nhưng liệu bác có biết chắc là lúc người ta đang cười là đang cười thật ko? Hay lúc khóc thì đúng là đang khóc thật? Tôi hỏi như thế vì nếu theo kiểu tư duy như bác thì (quay lại với âm nhạc nhé) chắc phải vừa hát metal vừa ca vọng cổ mất. Khóc, cười bên ngoài thật ra chỉ là cái vỏ, sự thật bên trong mới là điều đáng bàn, có thể là tôi đang cười đấy nhưng có khi trong lòng lại đang đau đớn vô cùng. Cũng như vậy nhạc Rock hay nói riêng metal cho đơn giản như là cái vỏ bề ngoài thôi, tuy âm thanh có mạnh mẽ tàn khốc nhưng nhiều khi vẫn ẩn sâu trong đó là sự cay đắng, đau buồn. Có lẽ đó là điều làm cho metal đặc biệt như vậy, đó cũng là lý do tại sao tôi đồng ý với bác là dù có phổ cập metal thì nó vẫn chỉ chấp nhận 1 số ít người nghe nó mà thôi. Nghe mà ko suy ra được điều gì từ nó vào cuộc sống thì cho dù trong nhà có chất đầy đĩa cũng chẳng qua là nghe để giết thời gian thay vì lẽ ra nên đi làm điều gì khác có ích hơn.
  7. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy ! bác đừng có nghĩ là tui cũng cởi truồng theo chúng nó ! bác hiểu nhầm rùi, tui nói rằng mấy cái đứa học sinh của tui phải "cởi truồng" bởi vì xung quanh nó nhiều cái 'cởi truồng quá"!
    còn tui thì tui vẫn gật gù nghe Rock ngay cả khi đang họp tại Sở Giáo dục. Và vào cái ngày khai giảng này, tui hữa là sẽ cho chúng nó nghe HeavyMetal ngay sau khi chào cờ và làm lễ diễn văn.
    bác nào thích đi nghe một bữa thì liên hệ tui. he he! Tui đã sắm cho trường một đôi loa gần 1500W. bật số 5 thì bàn ghế phấn bảng cứ rung bần bật. Năm ngoái mấy thằng cha nhà sát trường mặt tái mét chạy sang nhớn nhác - tưởng diễn tập quân đội ...
  8. ducva

    ducva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hehe, lâu lắm mới được vào TTVN.. chào các bác
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hù, bác thầy Hai lúa, chất vãi..............., ước gì hồi trước trường mình cũng đc như thế...........!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  10. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    chu cha lâu qua không vào cái bài này cãi nhau ghê quá .HaiLuaNgheRock này về nhà rửa lỗ tai đi rồi hãy nghe rock bạn cần nghe kĩ thuật mà đánh giá vậy là sai lầm thử hỏi các phòng thu âm ở VN làm sao sánh bằng nước ngoài .nên đừng nói về kĩ thuật thu âm chứ.
    Người cô đơn sến ??? vậy Bon Jovi , MSG , bon fire, firehouse .v.v.chung quy la hardrock họ đang hát gì vậy ?
    Ngày nào tháng nào năm nào Da Vàng phát biểu mình là King-of-Rock VN ???? bằng chứng đâu không có vui lòng đừng nói .
    Không bao giờ nhạc rock nói chung rock vn nói riêng có thể đem đi so sánh với teen pop 1 bên là kĩ thuật nhạc cụ một bên là khí cụ điện tử . 2 cái này khác xa nhau các rock 's fan phải tự nhận biết chứ .theo kiểu
    Với cách so sánh BoneyM là ROCK, BackstreetBoy là Rock và Đan Trường cũng là ROCK nốt ... !!!!
    thì chắc bạn chỉ là dân ba đía không phải dân nghe rock . rock không nhất thiết phải sôi động . Rock càng chẳng bao giờ là nhạc nhảy . bạn cần hiểu điều này đã .Túm lại một điều bạn về nhà nghe nhạc sến đi mệt quá .
    Về vấn đề Rocker đi chơi nhạc trẻ xuất hiện trong nhịp cầu âm nhạc .
    Các bạn nói rocker có phải là con người không ? con người thì cần phải sống chứ phải ăn phải uống phải sinh hoạt chứ . Có lẽ mình nói điều này hơi khó nghe đây nhưng mà không có tiền đào đâu ra cơm cạp đất mà ăn à . xin lỗi chứ đất bây giờ mắc lắm .Họ cũng cần phải sống các bạn à .
    Túm lại 1 điều hailuangherock đổi tên thành hailuanguRock là đúng nhất .
    cái này gởi riêng cho hailuangherock : s...m...d...
    http://www.VnRockWorld.CoM

Chia sẻ trang này