1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Kekekeke theo tao thì chả thằng nào nói đúng, mà chat thằng nào nói sai cẩ. Chỉ ó thầy của ông Hai Lúa nói nghe là có lý nhất. Thích gì nghe đấy, kệ con mẹ chúng nó, việc gì phải quan tâm. Nhưng ông Hai Lúa post bài lên chẳng qua cũng chỉ muốn cho anh em rock fan hiểu về Rock VN hơn, không có gì là xấu. Nhưng ông anh nói hơi bị nặng lời, ông anh chê hết band này đến band khác, xúc phạm tới fans của các band đó. Đúng thôi, band nào chả có cái hay cái dở làm sao mà hoàn thiiện được. Nhưng nói gì thì nói cũng phải lựa lời cho anh em bàn luận với, nghe nó òn khí thế sôi nổi, chứ thế này thì cứ quặc vào cãi nhau chả ra cái gì.
    Trường Qủy
  2. ducva

    ducva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thằng AlonRock nói ngu bỏ mẹ! em về đọc kỹ lại đi rồi hẵng nói leo nhé! đã ngọng còn hay nói chữ...
    Thầy HaiLua nói rất đúng những gì đang diễn ra trong thế giới Rock VN.. chứng tỏ thầy là một người rất tâm huyết...
  3. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm tao mới vào cái TTVN tệ hại này, nhưng vừa vào đã tức rồi, cái thằng alônRock nói không thể ngửi được!

    chào HL!
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói người ta nói sai chổ nào phải chỉ ra, chứ đừng có khoe cái lổ mũi dỏm của mình, nghe chả có gì hay ho.
    H.Nhân
  5. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bỏ xừ rùi, nói không phải khen chứ .... thằng cha AloneRock hơi bị ngu, ngu lâu khó đào tạo rùi, chờ mấy ngày nữa đi, tui rảnh, tui post bài lên. bi giờ tui phải khẳng định một điều trước cái đã: AloneRock dốt thật ủng hộ Bác 2 LÚa
    Được namnothingelsematters sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 16/01/2003
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy ông HaiLúa mặt thì biểu là "muốn nghe gì thì nghe" nhưng khi người ta đi nghe nhạc của họ hay The Wall thì lại quay ra chửi là "sến", "chuối". Hic, thế mà gọi là đúng á ?
    H.Nhân
  7. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chuối thì nói là chuối chứ sao???
    Thế "Chuối" thì mày bắt tao gọi là "Bưởi" hay "cam" à??
    "...."
    - Thông cảm, tui phải e*** lại vì một lý do cá nhân...
    Được HaiLua-Return sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 21/01/2003
  8. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    haha, tội nghiệp bác 2 Lúa, nhưng bác đối xử thô bạo dzới người yêu wé...hehe, nhưng cái thằng Ưng Hoàng Phúc, hình như kiếp truớc, tui có nợ nần gì với nó, mà nó cứ ám ảnh tui suốt. ở dưới nhà tui, cho thuê cửa hàng uốn tóc, suốt ngày nó bật cái thằng điên ấy lên, tui chịu không nổi, học bài đếc h vào ... Tui trốn ra trường học, ai ngờ quán cà fê kế trường cũng bật thằng điên ấy...nghe riết, tui thuộc lúc nào đếc h biết. Kiếp, trên đời sao có thằng hát tởm thế. Nhà nó lại gần nhà tui nữa...

    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa....Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... diều sẽ bay ... hehe^_^
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ông HaiLúa ngộ quá, ông là thầy giáo (theo ông nói, mà tui vẫn còn nghi ngờ nhiều lắm) mà sao đầu óc ông kì khôi ghê, mỗi con người sinh ra cho tới bi giờ đều có hoàn cảnh sống khác nhau, làm sao bắt họ có sở thích giống nhau được, ý tui nói là giống ông được, thích cái gì là quyền của họ. Ông cũng là một trong những "rockfan VN" ghét cái gì thì chê cho cố, còn bị người khác chê lại thì quay ra chửi (!). Ông đã nói thế thì làm gì ai thèm nghe ông nữa, có chăng là những kẻ "chung bè chung phái" với ông thôi, post bài nữa chi cho mệt ?
    H.Nhân
  10. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nên gò ép làm gì...
    Nhưng làm người thì nên có đam mê, nên có chính kiến của mình... Không thể bạ cái gì cũng gật, bạ cái gì cũng ăn, bạ cái gì cũng nghe...
    Sống thế thì nên vào rừng mà sống cho nó an phận...

Chia sẻ trang này