1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh ấy nói về "văn hoá" sợ quá, cứ tưởng mấy bằng tiến sĩ, sắp phải cúi đầu học tập, ai dè ngu vẫn hoàn ngu. Cãi chày cãi cối đến thế ko biết ngượng!
    Dân có văn hoá đấy anh em ạh! Mình ko bằng đâu! Chạy!
    To live is to laugh!I live to laugh!Ha ha hi hi ho ho he he.......
    Oh man, I'm not crazy!
  2. dongphuonggiaochu

    dongphuonggiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Hnhan này, tôi hiểu rằng ông mong muốn có 1 4Rum trong sạch không có chửi bậy, hoặc ông chỉ muốn tranh luận vì mục đích nào đấy của cá nhân ông thôi, về mặt này thì tôi tán thành với ông rằng không nên có quá nhiều từ ngữ đường phố trên những topic của TTVNOL( vì dù sao thì TTVNOL cũng 1 lần suýt ngỏm..).
    Nhưng ông không thấy rằng cái cách mà ông góp ý với mọi người thì không ai thèm nghe ông nói cả, vì ông luôn lấy tư cách là một người có văn hoá để nói với những kẻ vô văn hóa, của thằng có học để nói với thằng vô học, luôn chạm vào lòng tự ái của người khác => ông là nhân tố chính để xảy ra chửi nhau trên cái topic này.

    Hơn nữa Hnhan ạ, những câu chửi có 2 mục đích chủ yếu:
    đó là cảm thán và để hạ nhục đối phương, thì những câu nói của ông ẩn sau vẻ có học thì thực chất là hạ nhục người khác: "vô văn hoá, vô học, rồi bẩn thỉu" đại loại như vậy, thế thì xin hỏi ông, ông có khác gì những người ở đây không?
    Ngoài ra tôi nhận thấy ở ông tính bảo thủ, kiểu gì cũng cãi được, với tư cách là người trung gian thì tôi thấy Hai Lúa nói cũng có nhiều chỗ đúng, tuy không hoàn toàn, nhưng ông vẫn phản bác 1 cách rất cùn, cùn không chịu được...

    Cuối cùng thì xin ông bỏ ngay cái kiểu nói "có học" và "vô học" đê, bởi vì ở đây chẳng thiếu gì thằng có học và có văn hoá, thậm chí còn hơn ông nhiều.

    Xong, với tư cách là người trung gian thì tôi góp ý với ông thế thôi, hi vọng rằng ông không lấy cái bài của tôi ra để trích dẫn, bình phẩm, rồi lại cãi nhau( mặc dù tôi không hi vọng lắm về điều này)
    Heeding the call
    one and for all
    never surrender with glory we fall
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tưởng vào đây có đ'''' gì hay ho để học hỏi, ai ngờ vừa bước chân đến bậc cửa đã thấy ...sử dụng ngôn từ thô tục để cảm thán, nếu còn tái phạm sẽ treo nick... ! Hơ, hôm nay hơi lắm mõm, các thầy thông cảm, khịt.
    <P><FONT color=#4b0082><STRONG>

    ...suddenly one day there''s too much blood in my eyes.</STRONG></FONT></P>
    Được orion-dust sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 22/12/2003
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    May quá, xém chút thì bị thằng bạn đồng hương treo nick, khịt.
    Thôi, em thấy các thầy cũng chẳng nên chửi nhau làm gì cho tốn nước bọt, rồi mọi sự cũng chẳng đi đến đâu cả.
    Thời gian các thầy cãi nhau thà về nhà cho đĩa vô phone, cắm tai vào nghe rồi chửi thề một mình có phải thú hơn là chửi nhau trên này không ?
    Đúng là vạch áo cho ngưòi xem lưng, khịt !


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  5. haterock

    haterock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    các bác đang làm quái gì thế,đay là forum về âm nhạc hay về ngôn ngư,đề nghi mấy bác thừa thời gian và tiền internet dừng lại cho em nhờ,đừng cãi nhau như trẻ con học nói thế,mà hầu như ở đây bác nào cũng nghĩ mình là roker thì phải,sao ko tranh luận thế nào là rocker đê,đừng nghĩ rằng biết tí guitar ,gõ vài phát trống là lên mặt với nhau,nên nhớ là rocker giỏi thì phải là một rockfan xuất sắc theo đúng nghia cái đã
    còn mấy bác đang chửi nhau hôm nào thư so tài xem,để biết mình là ai chứ
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    gớm các bác cứ cãi nhau mãi nghe ngứa quá ai nghe kiểu gì thì nghe mình nghe kiểu mình cảm nhận kiểu mình là được .....các bác đừng lợi dụng rock để chửi bậy các bác biết đếch gì đâu người ta chửi XH xấu xa chửi những cái xấu xa các bác chỉ biết chửi nhau thì cút đi nói lắm làm gì
    Em ko dám nói đến nghe như nào nhưng thấy các bác nói em nghĩ các bác chưa hiểu lắm về rock đâu ........... chịu khó trau dồi còn hơn là ở đây mà chưỉ nhau
       lang thang như con chó hoang
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại dành chỗ cho mấy anh em dân sành điệu lên khoe ? Rocker là người chơi Rock (kể cả "Rock VN"). Đơn giản đến thế. Vậy mà cũng cần tranh luận ? Thấy *cần* ông muối iốt hơn.
    Và cũng phải là một người type đầy đủ dấu và dễ hiểu cái đã.
    Lần sao có ý kiến gì thí nói cho hay ho. Đừng có mà vô cái kiểu cliché của mấy tên siêu "quần chúng" vô chọt chọt mấy câu "Hơ hơ, làm ơn đứng phí tiền nét", hay "Nói chán muốn chết". Ông không chán thì tui cũng chán rồi.
    Để xây dựng nền nhạc rock vn tốt đẹp eh ? Lol. Tui xem nhạc là để nghe cho vui tai, chứ không phải để "trau dồi" rồi thi olympic quốc tế. Xin lỗi, tui có cuộc sống, không phải chỉ biết có Rock. Get a life.
    Trong một đống crap thì có một câu nghe được.

    Xin lỗi, ông viết chấm / phẩy tùm lum, đọc muốn lòi con mắt. Hình như rocker trên forum rock mà đóng vai quần chúng (vồ xọt xọt mấy câu vô thưởng vô phạt) toàn bị thiếu khả năng viết dễ hiểu và làm văn gọn gàng, chưa nói đến viết câu như ... hạch. Lần trước là thằng nhóc Man-Eating, bây giờ tới phiên hai tay này. Câu thế này : "các bác đừng lợi dụng rock để chửi bậy các bác biết đếch gì đâu người ta chửi XH xấu xa chửi những cái xấu xa các bác chỉ biết chửi nhau thì cút đi nói lắm làm gì " thì đúng là trời hỡi. Muốn phê bình người ta làm ơn viết câu cho đúng và dễ hiểu giùm cái.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa rồi. Hix hix.. à, câu cú mình không dài, và mình cũng chẳng thích dư hơi. Gì thì gì chứ bên cái topic kia đã cãi nhau 1 trận ra trò với hnhan rồi. hnhan ơi là hnhan, sao mà cứ để bao nhiu người fi vào tung chưởng một mình chống đỡ thế hả? À, mà mình cũng từng là học sinh giỏi văn. chắc ko đến nỗi bị fê fán câu cú đâu nhỉ?
    Văn phát biểu, ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ nội dung cần thông báo, ko dài dòng. Nên túm lại, hnhan thuộc dạng siêu giỏi văn.. he he... Phục!! Đọc đến bài này thì đúng là chỉ còn bít ngồi cười thôi. Clap clap... cái hẹn mùa hè á hnhan, nên cố mà toàn mạng trở về nhớ...Sự kết hợp ngọt ngào giữa moi móc + đá đểu + mỉa mai một cách tuyệt vời.. hé hé....
    Không đưa đầu ra để bị chửi <-- câu này dành cho ai thì ai đó biết nhé.. that''s enough...
    p/s: hi vọng ko bị chê là văn fong cụt lủn, ko dấu chấm phẩy nhể? hì
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  9. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hỏi hnhan: tôi có xem qua mấy quyển sách được nobel tùm lum mà vẫn có mấy từ "con c.c, ăn cu''t...", miêu tả ******** bệnh hoạn loạn luân đủ kiểu, nhưng nếu xếp mấy cụ tác giả vào dạng vô học như đánh giá của ông thì lại đi ngược lại với đánh giá của viện hàn lâm Thuỵ Điển. Thế phải làm thế nào?
    Cụ thể ví dụ tiểu thuyết của Marquez.
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  10. haterock

    haterock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chú hnhan đúng la` hết thuốc rồi,nên đi đặt chỗ trong bệnh viên la` vừa,nghe chú nói cạnh khoé và ngang tàng qúa,
    sống biêt điều và ăn nói có suy nghĩ một tí
    Đề nghị bác hai đóng chủ dề này lại,nên noi về cái gi` hay ho hơn la` cãi nhau kiểu trẻ con thế này

Chia sẻ trang này