1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taunting-Cobras

    Taunting-Cobras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Merry damned Xxxmas ...
    [​IMG]
    a ha Ta, tuy hai mà một a ha Ta, tuy một mà hai ...
  2. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nói chung các bác nói có chổ đúng có chỗ sai
    bác Hnhan chẳng lẽ bác cho rằng 1 người vì quá cáu giận mà buột miệng chửi tục 1 câu là người vô văn hoá ư? nếu như nói tục bừa bãi ngay cả vui ,buồn cũng cứ văng tục ra
    hay là lăng nhục người khác 1 cách thô thiển rồi lại cho rằng thế là hay lắm -- điển hình là cái chú the paladin kia
    người như vậy đúng là vô văn hoá ,cực kì vô văn hoá
    to chú the paladin : chú cover lại mấy câu hiếp rồi giết ở cafe-rock.net rồi mang đi các nơi doạ nạt hơi nhiều đấy
    tốt nhất chú đừng nên vào đây và nói những câu chẳng hề có chút xây dựng nào như vậy nhá
    còn như bác 2 lúa ,như em đây ,và nhiều người khác ,lúc cáu giận quá cũng phải văng ra vài câu tục chứ ,nếu như chửi ra được 1 câu mình thấy rằng mình nhẹ nhõm hơn ,đỡ bực bội hơn ,thế thì tại sao không? còn cứ giữ trong lòng ,tự nhủ rằng mình không được chửi vì như thế là vô học ,ha ha ha ,thế thì đúng là em phải nói là đạo đức giả bác ạ
    em không hề kì thị khi người ta nói tục ,miễn rằng đừng có dùng những lời tục tĩu để mạt sát ,hạ nhục người khác khi mà mình tranh luận thua người ta,không còn lý lẽ để phản bác lại người ta
    không thể nhìn 1 người chửi bậy rồi quy cho họ là người xấu ,có những người nói năng khó chịu ,nhưng thật ra tính họ rất tốt
    đó là khẩu xà tâm phật thôi ,định nói thêm nhiều nữa nhưng mà thôi ,sắp phải đi học rồi
    tối nay Noel rồi ,chúc các bác Giáng Sinh vui vẻ bên gia đình ,vợ con ,bạn bè v.v...
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Angel : Đừng lo, gì chứ rocker VN thì tui rõ rồi, không để bị quýnh đâu. Mà tui không thích chữ "moi móc". Người SG không dùng từ này.
    Và không phải là "đưa đầu ra cho chửi", nhưng tui thích quan sát coi họ nói được gì hay ho. Nhưng đáng tiếc là chỉ "đóng chủ đề đi !", "nói năng ngu bỏ mẹ (nhưng không chỉ ra ngu chổ nào, dòng nào)".. nói chung là chán vì rất rập khuôn theo những gì tui đoán đợi ở những diễn đàn Rock VN, hay diễn đàn VN nói chung.
    Iorela : ^_^ Cho tui một ví dụ để đọc tìm hiểu. Cảm ơn.
    haterock : và viết bài cũng nên type cho câu cú "ngăn nắp" một chút. Cái "suy nghĩ chút đi" là dành cho ông, suy nghĩ về nội dung và hình thức. Và hãy thôi đóng vai quần chúng đi.
    DTNT ; tui đồng ý là lúc cáu giận thì cũng hét lên vài câu, nhưng không phải là chỗ có một đống người mà ngồi cứ ngoắc mồm ra "Đ.Má !". Làm người phải biết kiềm chế, có những thứ một mình mình thì làm được, nhưng trước mặt nhiều người thì nó trở thành hạ thấp nhân phẩm của chính mình và làm phiền người xung quanh. Không phải cứ cái gì đỡ bực bội là ta làm liền. Như vậy thì đúng là rơi vô cái câu khẩu ngữ của bọn choai choai "Hãy là chính mình !". Mà cái này, rất tiếc, là ấu trĩ và thiếu suy nghĩ. Thế cư xữ một cách đúng đắn không phải là "chính mình" à ? Chính mình là sao ? Là không cần biết người xung quanh ? Là đúng với cái "thú tính", cái bản năng của mỗi người mình à ? Cực kỳ ấu trĩ. Tui nhắc lại, chỉ là cái mớ rác của bọn nhóc con không biết gì hay ho, đang cố gắng làm cho mình cool và bất cần đời.
    Tui không đánh giá người chửi bậy tùm lum là "xấu" hay "tốt" vì bản thân tui không quan niệm "xấu" hay "tốt" là cái gì đó phải tuân theo. Tui chỉ đánh gía về sự khôn ngoan, giá trị và trình độ văn hoá (theo đúng nghĩa của văn hoá, hay "văn minh" cũng được) của họ.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  4. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Lại là bạn hiền Hnhan đấy à, lâu quá không gặp . Khogn làm gì được người lớn thì quay sang bắt nạt trẻ con à , bọn đó thì cứ tự nhiên chúng nó lớn chúng nó khắc hiểu thôi . Còn bạn, bạn thân mến ơi , cái kiểu trích từng câu nó cũ lăm rồi , còn gì mới mẻ hay ho hơn khả dĩ chứng minh là bạn đã trưởng thành hơn (ít ra là với tụi kia) không nhỉ ?

    As long as I have Ai-chan !
    Được YoutaMoutechi sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 24/12/2003
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ôi Hnhan.. hì, tớ không nhận tớ là dân Sg gốc đâu nên... ehe... mờ tớ nói thật, tớ thấy chẳng cần phải nhiều lời thế đâu hnhan ạ? Cậu thấy đấy, "tụi nó"(xin fép máu me tí ạ!) có đứa nào coi trọng lời của cậu đâu. Tụi nó biết tụi nó bị chửi nhưng cái kiểu chửi theo nghệ thuật thì tụi nó cũng chai rồi. Tự khoác cái vỏ Rocker và mặc kệ, ai mún nói rì cũng chẳng liên quan rì đến mình. Thế đấy! Tớ đã từng như cậu và rồi nhận ra, mình đang làm một việc vô ích. Có thể nói để thoả tức, cho tụi kia nó bít là nó kém. Nhưng cuối cùng mình thì tốn hơi, bị coi là giáo điều, đạo đức giả, còn tụi nó vẫn nhăn nhở với cái suy nghĩ củ chuối của tụi nó. Thế thì được cái rì nào??!
    Mà thôi, tớ thấy thích thích cậu nên mới lên tiếng. Còn lại thì chẳng quan tâm. Coi tụi nó vô hình với ko hiện diện hết có hơn không? Biết là có mắt thì vẫn đọc được, nhưng đừng đọc cũng chẳng chết ai. Cậu nhỉ?
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  6. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Marquez tôi mới đọc "100 năm cô đơn" với lị "tình yêu thời thổ tả" và vài ba truyện ngắn, ông có thể mượn của ông anh Flora at dawn (hôm trước thấy bác ấy nhắc đến)
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive
  7. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hề bác nói không đúng bác Angel à
    em rất coi trọng lời bác Hnhan ,bác ấy nói đâu có sai?
    trước kia em cũng nói tục chửi bậy ,ham gây gổ lắm ,nhưng khi đó em còn ít tuổi ,ngựa non háu đá ,chứ còn bây giờ đứa nào nó chửi em ,em cười ruồi với nó thôi
    to bác Hnhan :em đâu ngông đến nỗi dám văng tục ra trước bàn dân thiên hạ chứ ,thô lắm
    he lại nói về Rock Việt , các bác đã bác nào nghe cái đĩa Nắng Mới chưa ạ ,các bác thấy sao ?
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ha ha.. bùn cười quá... cười ruồi.. ặc ặc... há há.. phải công nhận các pác đâm đầu vào nhạc rock thì... hì hì... ko dám nhận xét, sợ bị chửi... nhờ
    ớ, lại ra thêm đĩa roài à? Sướng nhẩy? He he.... nuốt được cái AG metal là đã đủ để bội thực roài... khửa khửa...
    Còn cái tụi Wishband với má mì band rì rì ấy thì.. ặc... ko nghe và cũng chẳng bùn nghe. Thà mang tiếng không ủng hộ rock Việt còn hơn. Thửa cái đĩa đó thà mở The Wall nghe mà ổn hơn á
    Giờ lại thêm Nắng Mới.. hí hí.. sao ko là Ngày mới hay đại loại là cái rì đó mới nhỉ? Cứ thích nắng là sao? SG đang nóng thấy mấy ông bà ông vải lun ý! Đang muốn có mưa đây. Nắng chói chang cả mắt, rát cả mặt, đen cả da.. mới có mà mới cái con .... nắng ý... hí hí
    Ớ, pác Flora at dawn, ngừi wen nhở? Cái still Life pác còn ko? Hum nào thửa cho em mượn tạm vài hôm...
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  9. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    To Hnhan: Anh nói thật, chú lèm bèm quá - thôi di nhé, chúng nó có chứi thì đã làm sao? cuộc sống quá nhiều điều gây sichét rùi, nó mới nghe rock và chửi tí ty thôi còn hơn nhiều chú coi mọi nguời đều là cu ly khu đen - vô văn hoá còn mình là dân "máu xanh" ???
    Chú có tin là ăn nói cứ cúm ra cúm rúm như chú thì anh cứ nghĩ chú phái nữ cơ... ( xin lỗi chị em nhiều-vì tui phong kiến )
    Còn ngược lại chú chứng minh dược là boy thi anh rất muốn quại vào speaker của chú hay tiện ra thì kick vào cái chỗ chú vẫn cầm bằng 2 ngón để vẫy vẫy ấy !!!!!!
    Hãy đi nghe nhạc Cải lương hay nhạc sến đi chú em cho êm tai.
  10. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hè hè bác vui tính vật ,em hỏi đã ai nghe cái đĩa ấy chưa ,bác chưa nghe thì thôi chứ ạ ,em nghe bác nói 1 hồi mà không hiểu nổi cái gì cả ,chắc tại em ngu quá hẹ hẹ hẹ
    hê ,hình như các bác đang tổng hợp lực đè bẹp bác Hnhan hay sao ấy ,có thể bác ấy nói nhiều thật ,nhưng em thấy nhiều người mắng bác ấy quá ,cứ nghe hết người này đến người khác nói bác ấy đến nỗi thấy nhàm quá , tên topic là tản mạn về Rock -Việt Nam ,thế mà phải có đến gần 10 trang tranh cãi về chuyện có văn hoá với cả vô văn hoá ,hic hic

Chia sẻ trang này