1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ớ hờ... bùn cười nhể? Đụng chạm kiểu pác rồi xin lỗi vì cái suy nghĩ fong kiến cổ lổ xĩ từ cái thời ông cố tổ lập nên Thăng Long Thành thế thì... ko bị chửi cũng lạ... Mà nếu là con gái thì đã sao nhể? Bộ các pác ko biết yêu và định vào chùa tu hết ấy à? Hay là lấy một thèng nào đấy về làm "dzợ" hay là lấy một con bé nào đó bị câm... Cái này tự ái nhớ... Vứt cái từ xin lỗi với xin xỏ ấy đi nhớ pác nhớ!!
    À cái này thì chắc ai cũng đã từng có một thời rồi ế nhể? Đâu riêng rì pác hnhan đâu nhể? Mà các pác kì cục ghê cơ, tự nhiên hùa vào để chọc ngoáy mỗi pác hnhan là thế nào? Cái đứa mà chửi bậy lung tung thì được lờ lớ lơ với cái lí do: à là vì mới tập tành nghe Rock nên fun bậy tí chẳng sao... Còn nếu có lỡ mà lên tiếng để cho từ ngữ Vn trong sạch như pác hnhan thì bị nhảy vào tận cổ họng hăm he cắt cái lưỡi gà đi.. sợ thật.. hớ hớ... Iem là iem chẳng dám tỏ ra ngoan ngoãn nữa cơ... hix hix
    p/s: DTNT; hé hé... pác khen em có điệu cười dễ thương làm em ngượng phết!... Thôi, cứ từ rờ một là em cười ruồi giống pác, 2 là em cười khẩy cho nó chắc ăn nhể? "Bị" khen hoài, ngượng chít mất thôi..... á... á... hí hí... thía mờ em hông bít là pác chửi nhau vì nghe Spice girl cơ đấy. Rờ bít rùi, ráng nghĩ cái tụi fun bậy trong box rock vì tụi nó cũng nghe SG như pác, cho nó đỡ ức nhể?
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Youtamounchi : Tui nghĩ là tui biết ông ở đâu đó, nhưng không biết là ở đâu. ^_^
    Bằng cách sau mỗi câu là "ối zồi ôi, zới chẽ bi zờ" à ? Uhm.. hay phải nhắc đến là "phải biết xây dựng [bỏ tên vô đây].. sống phải có lý tưởng .." và quote câu của Bác Hồ trong mỗi bài post ? Ờ ....Tui hết ý tưởng rồi. Chắc phải nhờ đến sự khôn ngoan cổ thụ của ông .. ^_^
    Xin thứ lỗi cho sự kém hiểu biết của tui, nhưng cho hỏi "dân máu xanh" là sao vậy ?
    Cho tui một lý do vì sao tui phải chứng minh cái gì đó với ông anh.
    Không sao, "we shall over come" ^_^

    Nói về nền nhạc Rock VN (<----haha), tui đã nói rồi, sao không ai có ý kiến hết vậy cà ? Ý tui nói là ngoài cái "Thằng này nói ngu bỏ mẹ, hết thuốc rồi" ra.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    ^_^ ^_^
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  4. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bạn hnhan không nhận ra tớ cũng phải , cũng chỉ từ chuyện không đâu của một bác Sài Gòn như bạn hiền mà tớ tự thấy xấu hổ mà thề không bao giờ dùng cái nick summoner131 yêu quý trong cái box này nữa . Thế bạn đã nhận ra tớ chưa nào?
    Nói thật với bạn hnhan là bạn là người duy nhất mà tớ nhớ nick , không phải là nhớ bình thường đâu mà là nhớ truyền đời ngay từ câu nói đầu tiên của bạn . Cái câu nói ấy của bạn , tớ nhớ rõ lắm : "Metal Bắc Âu ? Cũng hay đấy , nhưng liệu có được dân sành nghe nhạc đánh giá cao ? "..........Lạy ***** , cứ mỗi lần nhớ đến nó tớ lại buồn cười không chịu nổi , chắc là bây giờ thì bạn cũng đã rõ là người ta đánh giá thế nào rồi , câu nói của bạn cũng chỉ là câu nói của một thời nông nổi mà thôi , ai chả có lúc dốt ( tớ cũng như bạn ấy mà ) , hic, có điều các cụ có câu : "Biết thì thưa thốt............." , tớ thấy bạn vẫn còn chưa hiểu cái câu ấy đâu . Hì hì, cho tới giờ phút này rồi , bạn vẫn còn tiếp tục nói những câu , tuy khác về nội dung nhưng về bản chất bạnk vẫn chả thay đổi gì cả .Thế cho nên tớ mới nói cái kiểu tầm chương trích cú của bạn hiền nó cũ quá rồi, và tớ chưa thấy một điểm nào khả dĩ để thấy bạn đã ít nhiều trưởng thành hơn cả .
    Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại , cũng có những điểm tớ phải nể bạn vài phần và có cả những chỗ tớ khoái cách ứng biến của bạn, tài lắm , dưng mà những cái đó ít quá . Thôi nghỉ ngơi đi thôi , đời này phù du thôi mà , thêm bạn bớt thù mới là điều nên làm , còn nếu mà không chịu nổi nhau thì đừng bao giờ nói chuyện nữa cho đỡ mệt , cãi mãi mà làm gì . Nói thật với bạn tớ cũng là bỏ mấy cái diễn đàn vì không cười cười nói nói được với admin , thà bỏ còn hơn ngồi chiến với nhau , mau già .

    As long as I have Ai-chan !
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có nhớ cái nick Summoner (mặc dù không nhớ số) vì tui rất ghét FF, và xem mọi đứa FF fanboy đều là nhóc tì và chỉ có biết ngắm gái trong game. FF chỉ là sản phẩm rẽ tiền của bọn Nhật bổn muốn làm mọi chuyện chứng tỏ mình khác bọn Mỹ nhưng không thể được nên chế ra một cái gọi là "Jap RPG" mà không hề liếm được gót chân của RPG thật sự.
    ( Không hay ông bạn đây có phải là fan của FF không ạ ?)

    Lạy Chúa, tui cũng không rõ là tui có nói câu đó hay không, nhưng tui vẫn không rõ câu đó sai chỗ nào ?
    Nếu nói dòng Metal Bắc Âu được đánh giá cao thì .. có lẽ bạn nên xem lại những gì thực sự được người ta tôn vinh chăng ? Trước vẫn vậy và sau vẫn vậy : Death / Black / Rock Châu Âu bây giờ vẫn là những loại âm nhạc được tui đánh giá thấp, rất thấp. Xin trả lời cho tui là nó đã đóng góp được gì cho toàn bộ nền âm nhạc của thế giới ?
    Nếu bạn nói những người sành nghe nhạc là kiểu một số người ở đây hay ngài cựu Mod Abaddon, thì tui xin bạn, bằng hết tấm lòng, nên xem lại định nghĩa của chữ "sành" và "nghe nhạc" của bạn.
    Tui đồng ý là cách đây 2 năm tui có những câu nói ngớ ngẫn và ấu trĩ, nhưng không phải là câu này.
    Về chuyện trưởng thành, có người thích đánh giá theo cách viết, có người thích đánh giá theo nội dung viết. Tui thích quote ra từng câu và trả lời lại vì như vậy sẽ giúp cho họ hiểu thêm được rằng tui không đồng ý với họ ở những *chỗ nào* trong *bài của họ*. Hơn nữa tui cũng biết mình đang nói với những ai nên tui cố gằng tìm cách trình bày một cách càng ít phải vận động trí não nhất để hiểu càng tốt, vì tui muốn mọi người có thể hểu nổi tui nói gì.
    Trong mắt tui, bạn rất thiếu rõ ràng vì bạn cứ chê nhưng không thể chỉ ra được bạn không đồng ý với họ ở chỗ nào.
    Chắc bạn phiền vì tui viết "tui" mà không phải là "tôi". Đơn giản vì tui không thích giống những người mà tui không thích.
    Cho nên ta phải kết bạn với những thằng mình không ưa, hay mọi chuyện mình không ưa đều thay kệ, coi như tụi nó khùng. Phải không ?
    Hãy coi như tập viết câu cho trúng, viết tiếng Việt cho nhiều.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,đúng là chỉ nói summoner là người ta nghĩ đến tớ ( mặc dù không ít người dùng nick có từ này ), chả có ai thèm nhớ cái số đằng sau của tớ cả , tủi thân lắm , nhưng chẳng lẽ tớ lại không nhớ chính xác tên mình sao ? tớ đã già đâu nhỉ?
    Tớ cũng chẳng cãi nhau với bạn đâu , cả về của nợ FF lẫn của nợ nhạc nhẽo này , có nói cũng mất công thôi mà , ai chứ bạn thì tớ đã từng hiểu rất rõ ,và vì bạn nói câu nói đó của bạn không phải là ấu trĩ nên bạn vẫn là hnhân mà tớ biết xưa nay. Tớ cũng công nhận là văn vẻ của tớ không ra gì , tuy nhiên chắc là nó cũng không đến nỗi mù mờ tối nghĩa, bằng chứng là một người như bạn cũng đã hiểu đúng rồi đấy thôi : đã không hợp , không muốn hiểu nhau thì khỏi cãi nhau làm gì . Nó đúng là như thế đấy bạn hnhan thân mến của tớ ạ.

    As long as I have Ai-chan !
  7. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cho em chen chân một tí tị tì ti nữa thôi ạ!...
    Iem xin các pác, thế là đủ rồi. Từ Rock Việt chạy một fát đâm đùng qua "cách viết đúng câu, dùng từ ngữ VN đúng chính tả" sao mờ sợ quá!...
    Iem là em phải công nhận pác hnhan giỏi Văn (công nhận lần thứ 2). Quá giỏi, giỏi đến mức ko thể "quote" từng câu để moi móc, vì liền mạch quá. "quote" một fát là mất logic, lại bị "quote" lại thì tịt ngóm, chẳng biết nói thế nào nữa.. Mà cũng chỉ có mỗi pác hnhan "quote" từng câu của người khác, rồi answer thì mới thấy được cái tinh tuý của văn viết ngừi Việt mình vẫn hay dùng, và mới thấy được hết cái hay của "từ ngữ" VN đấy ạ! (p/s: cái này em ko mói móc hay bóng gió gì đâu nhớ! Đừng nghĩ đi xa quá! "quote" bài, mệt thân em). Em mở mang đầu óc ra đấy, chắc phải học nhiều nhiều và luyện viết dài dài để có thể viết được một cách đúng chính tả, chính xác và hợp logic. Với pác hnhan thì đến đây hết! Iem đã bảo là không muốn đụng chạm đến pác nên... hì hì... Đành cười trừ thôi ạ!
    Còn pác.. ặc.. chẳng nhớ nỗi cái nick, pác cũng một 9 một 10 với pác hnhan ấy nhể? Có điều bỏ đi cái "mốt" "quote" từng câu hay từng đoạn rồi answer thôi ấy nhể? Nhưng văn viết của pác cũng tốt phết! Được những 9đ (với em) cơ đấy! Cách pác nói chuyện ''có văn hoá'' có ''học thức'' nghe cũng ngọt ngào ghê! Đằng nào thì đằng, thấy pác cũng.. ặc.. lại phải cười trừ roài.
    Giờ thì em xin phép 2 pác, tạm chấm dứt cái gọi là khẩu chiến bằng "trí tuệ của những người có văn hoá & học thức" ở đây được chứ ạ? Muốn nói rì thì cứ chửi thẳng mặt bằng pm ý, có cần fải moi móc thế đâu ạ! Rì chứ, người có óc (ít ra là em đây!), có văn hoá (ít ra là em đây), có học thức (ít ra là em đây) thấy hai pác nói chuyện với nhau mà nổi da gà. Và nhìn lại xem thử đã đạt đến mức "thần công lão luyện" chưa nữa cơ. Em ngồi ngoài nhưng thấy "nhột" lắm cơ! 2 pác là con trai mà... phải nói thế nào nhỉ? Ko thể nào lại bảo "chi li tiểu tiết như tụi con gái" <- như thế lại hoá ra đang tự chê mình!? Nhưng thấy 2 pác, chuyện từ cái thời "còn nông nỗi" thì cho nó qua đi ạ! "Sống thì phải biết thả cho quá khứ trôi đi" mới có thể sống tiếp được chứ ạ? Ai lại đi moi lại cái thời "dại khờ thơ ấu" để rồi "tranh luận" với nhau như thế kia nhỉ?...
    Iem là iem có đôi nhời thế thôi! Mệt đến mức chẳng bùn dùng ''emotion'' nữa, mệt roài! Mà iem cũng chả dzám nhận là dùng từ ngữ VN chuẩn và viết câu chính xác được. Cái rì thấy hay hay, và ít ra thì người đọc cũng hiểu là được roài. Iem còn sống trên đất nước VN dài dài nên còn được học từ ngữ lẫn chính tả VN dài dài. HI vọng là không bị chỉ trích ạ! Còn 2 pác, 1 pác thì ở Mĩ (maybe là hnhan, đúng ko nhể?), một pác còn lại chắc cũng "oversea" nên thôi, cứ pm cho nhau để rồi học cách viết câu cho chuẩn nhỉ? Thế thôi nhé! Còn lại thì.. 2 pác vẫn cứ vác nhau lên đây, có khi, cũng có được cái rì đó vui vui mỗi hôm online để xem... ờ, đường nào thì cũng chả đụng rì đến mình. Ờ, mình lại nhìu chiện roài. ờ, thôi, off, đi ngủ. 4h30 sáng roài!...
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...
  8. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    dạ đâu ạ , em đâu có nói là em chửi vì nghe Spice Girls đâu? ý của em là :với em,nhạc nó không thể thay đổi suy nghĩ của con người và lại càng không phải Rock nó làm em thay đổi
    đơn giản là khi mình lớn hơn 1 chút ,suy nghĩ của mình nó khác đi --->mình xử sự nó khác đi thôi
    p/s: he bác là con gái ạ,thế thì thôi ngừng tranh cãi nhá
  9. haterock

    haterock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    lại la` bac hnhan thi` phải,em nói thật với bác la` nếu bác la` dân nghiệp dư thi` đừng nên to còi như thế,còn nếu là dân chuyên nghiệp thì cố về ma` hoc cho tốt đi,ở đây chang co'' ai thích dóngd vai quần chung cả,còn kiểu rocker như bác thì cho em cũng vái
  10. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    uh hử... ok... nếu pác có mặt ở SG, mời pác cafe, còn ở HN.... Thôi miễn, đợi khi nào pác vào Sg lại cafe... hê hê... Ớ, mờ con gái thì sao nhỉ? Nam nữ bình quyền cơ mà, sao lại kì thị phân biệt giới tính ở đây ế nhể? Chài ai... chán ghê cơ! Hix, mất đi một cơ hội để cái mồm nhìu chiện là iem đây có cơ hội câu bài..
    còn pác rì ý, lại wên Nick roài... hix: đã bảo thôi mà sao cứ hnhan tìm tới là sao nhể? Khoái móc moi, khoái lên tiếng chứng tỏ, Ok, chỉa mũi dùi vào em đê. Em đây hầu chuyện. Còn ko thì dừng lại, ko... iem chửi lại ráng chịu à...
    ...Tình yêu vốn đầy trắc trở
    Một người yêu mãi chưa xong...

Chia sẻ trang này