1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Rock-Việt Nam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HaiLuaNgheRock, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiLuaNgheRock

    HaiLuaNgheRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới thấy chú TuanBass lên tiếng ! Nhưng sao mà oải thế không biết !
    Với những cái chú mày chơi thì chán cũng là phải thôi. Với những tư tưởng mà chú mày nghĩ và với tính cách của chú mày thì có tập đến mòn cần đàn thì chú mày vẫn là một thằng Poper chơi Rock .
    Thằng Tùng nó nói đúng đấy ! Chú mày vẫn chưa vượt qua cái ngưỡng cửa của ROCK. Đừng tưởng là đánh được mấy bài Rock thì đã thành Rocker. Tao thích cái thằng TungCominglét vì nó có một dòng máu rock trong người, ngay cả khi nó toàn chơi nhạc "Mai-cơn học ném đá"...
    Vâng thì chú mày đọc nốt nhạc giỏi, thế thì chú mày có khác đ-é-o nào mấy cái thằng tốt nghiệp nhạc viện, trong đầu chỉ một mớ lý thuyết lằng nhằng.
    Tao quý chú mày vì chú mày bắt bài khá tốt, nhưng chú mày vẫn chỉ là một thằng chơi nhạc theo kiểu " TRẢ BÀI làm sao cho đúng thôi"
    Thôi thì cắm phone vào tai và nghe nhạc giao hưởng đi - Cái đó hợp với con người của chú hơn - à mà cái thằng Phi Hùng thần tượng của chú nó có mấy bài mới thì phải, đã mua đĩa chưa ???
  2. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chán ông TUấn quá !
  3. HaiLuaNgheRock

    HaiLuaNgheRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    THằng Tuấn ấy bị PĐ! Anh em không biết à !
  4. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thằng hai lúa nghe Rock dám bảo tao PD à. Hehe kể ra hôm nọ em hơi say nên nói hơi quá, mong các anh thông cảm. Cũng tại vì dạo này em thấy Rock VN chơi hơi bị khẹc nhưng lắm thằng nói linh tinh quá (dme có cả anh đấy anh hai lúa ạ, hehe) Kể ra thì nói thế thôi chứ *** ai bảo là không thích Rock, nhưng thích thì thích chư đừng lý cố những cái mình không thể (ví dụ như có kiểu hô hào sáng tác, dme Tây bây giờ nó còn đếo sáng tác được nữa là mình). Nên anh em nào thích thì cứ tập đi, cứ chiến đi. Thằng nào chê bai kệ mẹ nó....hehe
    Tùng ơi cứ tập đi rồi về đây đọ với tao hehe...
    It's a good day to die
  5. NickMenza

    NickMenza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Chán các bạn quá. Không biết một nốt bẻ đôi lại lớn tiếng định nghĩa nhạc rock. Thùng rỗng kêu to.
    Tự xưng 500 điểm TOEFL mà viết sai chính tả cả Anh lẫn Việt, mà lại viết thật to, thật đậm mới ngầu chứ. Quá "ngầu". He he he...Chỉ biết mỗi chữ "Thank you" thì đừng nghe nhạc rock. Cứ hâm mộ những thằng kỳ thị chủng tộc ấy, như Anthrax. Chẳng khác nào một thằng chửi vào mặt mình "...má mày" mà mình "Thank you! I love you. I ghiền you."
    Chưa từng cầm đàn diễn trên sân khấu thì đừng chê bai các ban nhạc nhé. Ít ra thì những ban nhạc đó cũng đã đóng góp một ít cho nhạc rock VN.
    Có nhiều bài viết khá dè dặt và hay như hailua, goal..Đúng là rockfan thứ thiệt.
    Nếu muốn rock VN khá lên thì phải so sánh. Không chỉ so sáng các ban nhạc trong nước với nhau mà còn phải so sánh với nước ngoài. Những thằng commercial music như Micheal Learn To Rock còn có style riêng.
    The Wall chỉ có mỗi bài trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia là nghe được. Còn lại thì chẳng ấn tượng gì. Ra CD có vội vã quá không? Sáng tác lời lẽ trao chuốt, nhưng gượng ép. Phối nhạc chưa có style riêng. Phong cách diễn giả tạo quá.
    Automega và Da Vàng rất có tinh thần dân tộc trong sáng tác. Tuy nhiên, Nguyễn Đạt hát không hay, Lê Quang hát hay hơn. Sáng tác của Da Vàng thì lời lẽ chưa hay lắm. Quang Thắng của Automega hát hay, nhưng diễn phô quá.
    Little Wings sáng tác hay (vi dụ như bài "Tiếc","Don't surrender"). Hiện tại, có lẽ LW là ban nhạc rock thành công nhất TpHCM, được mời diễn tại hầu hết các buổi lễ của nước ngoài tại TpHCM như Quốc Khánh Úc, Mỹ, Spain..nhiều quan chức nước ngoài cũng mời LW diễn tại các buổi tiệc riêng. Một lần được mời đi lưu diễn tại ...Cambodia. He he..Lương của mỗi thành viên LW x 4 buổi diễn / tháng = 2 lần lương tháng kỹ sư tin học. Phong cách diễn chuyên nghiệp. Nhạc có style riêng, các bài chơi lại đúng là cover chứ không phải copy. Chơi thể loại Alternative. Tuy nhiên, giọng hát của Quang Hưng hơi yếu, yếu chư không phải dở.
    Ngoài ra, các ban nhạc khác tại TpHCM như Heroes in Danger (alternative metal), Kết Cấu Thép (heavy metal), Metronome (progressive rock), Passion (nhóm nữ, alternative).. đều có phong cách diễn riêng. Các ca khúc chơi lại là cover chứ không phải copy. Đặc biệt là KCT với ca khúc Tạm biệt chim én của Trần Tiến, thể loại heavy metal, nghe khá ấn tượng.
    Nhớ Unplugged 97, nhóm Cỏ Lạ của Huế đã gây bất ngờ. Cả nhà hát Hoà Bình đứng dậy vô tay. TIếc là các bạn tan mất rồi.
    Tôi từng nghe rock ở TpHCM (đương nhiên), Huế, Đà Nẵng, Hà Nội thì thấy rock HN là yếu nhất. Nghe toàn nhạc cũ, chỉ có mấy bài mà lại mở nhỏ tí như radio. Còn 3 thành phố kia thì điên loạn như nhau, vào quán cũng tóc dài, quần áo đen, bông tai. Gật gật gù gù, nghe phê thì gào theo lời bài hát. Chỉ khác nhau chỗ giọng Sài Gòn, giọng "Huệ", giọng "Đè Nẽng" thui. He he..
    Nhạc rock VN có khá lên hay không còn phụ thuộc vào thị hiếu nghe của rockfan nữa. Giờ này mà còn ôm Skidrow, Megadeth, Poisson..thì lạc hậu quá. Có bao nhiêu rockfan đã xem hết Woodstock 99 ? Metallica còn trụ được chứ Megadeth thì tiêu rồi. Cứ ôm mãi cái cũ thì cái mới chừng nào tới ?
  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mới thấy một ông bạn nói về Rock SG và LW.
    Được lắm, nhưng ông chê giọng Mr.Đạt không hay bằng Mr. Quang và giọng anh Hưng hơi yếu là chưa đúng..^.^
    Love you so much to make me sick
  7. HaiLuaNgheRock

    HaiLuaNgheRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    To NickMenza:
    Nghe bác nói thì bác cũng là một người tâm huyết với Rock, nhưng nghe chừng bác vẫn còn hời hợt quá !
    Trước tiên bác đừng nói đến cái chuyện TOEFL ở đây ! Có nhiều thằng cả 9 đời nhà nó sống ở Anh và Mỹ những nó đ-é-o biết đến nửa nốt nhạc. Nghe nhạc thực ra không cần ngôn ngữ - bởi ngay cả âm nhạc nó cũng là một thứ ngôn ngữ được phổ cập nhất rồi. Còn hơn cái tiếng Anh tiếng em của bác. Bác có đến 900 điểm TOEFL thì cũng chưa chắc bác là dân có học đâu, huống hồ nói đến chuyện am hiểu nhạc Rock !
    Còn về chuyện "nốt nhạc bẻ đôi", thì thực sự NỐT NHẠC cũng chỉ là một phương tiện để người ta thể hiện và diễn đạt cái CHẤT NHẠC trong đầu người ta. Có nhiều thằng chơi nhạc rất hay nhưng không cần biết đến nốt nhạc (Như một số thành viên của Beat vậy ) Mà cũng có nhiều thằng học đầy đầu những cái lý thuyết nhạc lý đó nhưng cảm thụ âm nhạc thì như cái con C...
    Có khối thằng nghe nhạc nói chung và Rock nói riêng mà không cần ba cái nhạc lý cơ bản đó, dẫu sao cảm nhận âm nhạc của chúng nó tui thấy vẫn hơn mấy cái thằng tốt nghiệp trường này trường nọ với một mớ lý thuyết suông đầy khô cứng !
    ( Mọi lý thuyết toàn là màu xám , còn cây đời mãi mãi xanh tươi )
    Bác đừng có vội vã kết luận như vậy nhé !
    Cái thứ hai bác có nói là: "Chưa từng cầm đàn diễn trên sân khấu thì đừng chê bai các ban nhạc nhé..." Thì bác quá nhầm! Thực sự có nhiều thằng không trực tiếp cầm đàn diễn trên sân khấu, nhưng chúng nó còn Rock hơn ối cái thằng dưỡn dẹo trên sân khấu (như mấy cái thằng The Wall củ chuối mà bác nói đến ấy !)
    Người ta không đẻ được ra trứng, nhưng người ta cũng phân biệt được quả trứng nào ung, quả trứng nào thối !
    (Dĩ nhiên là ta cũng nên tẩy chay những thằng suốt ngày chỉ biết lèm bèm chê bai này nọ mà không góp phần xây dựng Rock. )
    Cái nữa là bác đã quá hồ đồ khi nói đến ROCK ở đất HN. Tôi nghĩ là bác chưa bao giờ được ra Hà Nội, hoặc có ra thì cũng chỉ vào ba cái quán mà mấy thằng mấy con tóc vàng hoe đú đởn ghé qua mà thôi. Đến người ở HN còn khó cảm nhận được cái dòng chảy ngầm đấy - huống hồ là bác ở tận cái mảnh đất cách xa hàng nghìn km. Mọi sự so sánh đều là ngu xuẩn, nhưng nếu bác đã so sánh thì tui cũng nói luôn là dòng chảy Rock ở HN không hề thua kém bất kỳ nơi nào, thậm chí không nói là còn mạnh mẽ hơn mảnh đất SG của bác. Có điều phải nói rằng về mặt Thương mại, cái đất HN này không phải là cái đất để có thể sống và tồn tại được bằng âm nhạc - nhất là Rock. Dân chơi Rock ở HN hầu như vẫn phải Kiếm tiền để nuôi Rock, và về mặt tài chính, thì vẫn phải đau đớn mà nhận xét rằng ở HN dân chơi Rock vẫn "nghèo" hơn dân TP HCM nhiều ! Nhưng "nghèo" về đồ không có nghĩa là giảm tinh thần của Rock.
    Ở SG giờ chỉ có dặt dẹo vài Band, Show diễn cho anh em Phê thì cũng chỉ còn lác đác. Chẳng qua một số Rockband ở đó tồn tại và sống được khoẻ mạnh là nhờ cái đất SG đó nó thuộc cái chốn ăn chơi hơn miền Bắc mà thôi. Nhưng về độ máu thì cả thằng chơi Rock đến thằng nghe Rock ở HN thuộc loại điên cuồng không kém ai.
    Tôi hỏi bác, bác đã thấy các tín đồ Rock HN nghe nhạc lúc nào mà bác dám thốt ra là "Nghe toàn nhạc cũ, chỉ có mấy bài mà lại mở nhỏ tí như radio..." hay là bác chỉ vào mấy cái quán Dimalh trẻ con và ngồi nghe cùng mấy cái thằng mới học nghe Rock !?
    Không phải cứ điên loạn, cứ tóc dài, quần áo đen, bông tai... đã là rocker thực thụ. Cái loại Rocker rẻ tiền ấy ở đất Bắc này cũng không thiếu. Nhiều thằng trong đó có tiền thì đ-é-o chịu mua đĩa để nghe đâu mà còn để dành tiền sắm sửa nước gội đầu và quần áo sao cho thật chất, thật Rock. Nghe bác nói thì ở quê bác lắm những thằng như thế nhẩy ! Thế thì Rock VN tiến bộ thế đ'o nào được.
    Nói nhiều thì chỉ tổ mất đoàn kết ! Có điều bác đừng có ngồi dưới đáy giếng mà nói như vậy nhé ! Khi nào bác ra ngoài này, bác liên hệ với tui, tui dắt đi mấy tụ điểm nghe nhạc và gặp gỡ các Rocker - gọi là KHAI TRÍ cho bác, biết đâu bác về lại đất Sài Gòn bác lại cảm thấy tủi tủi... he he
    Dẫu sao thì bác cũng nên nói thêm về các Band ở trong đó cho mọi người nghe với.
    Những Band như Little Wings hay Kết cấu thép ở ngoài này tụi tui nghe tiếng nhiều nhưng chưa được nghe nhạc, bác có cách nào (như chuyển băng đĩa ra ngoài này ) giúp anh em hiểu thêm thì tốt lắm !
  8. tungcominglate

    tungcominglate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cai' kho' cua thang` choi nhac la cai' tự tin va` ngẫu hứng, cái này rất ít ban nhạc Rock có thể làm được. Đây cũng là một điểm có thể hơi khác biệt giữa ban nhạc của TPHCM và HN. Các ban nhạc HN chơi nhạc go` bó, hơi khô cứng nhưng chính xác, hiệu quả. Ngược lại các ban nhạc miền Nam chơi ngẫu hứng, phong cách, biến hoá hơn. Chính vì vậy nếu nhìn lên sâu khấu biểu diễn, các ban HN trông lép vế hơn hẳn vì họ đánh khổ sở hơn, chăm chú hơn, còn các ban nhạc miền Nam chơi nhàn hạ hơn, rũ rượi hơn.
    Tuy nhiên cũng không thể kết luận là ban nhạc ở miền nào hay hơn miền nào cả, điều khác nhau lớn nhất chính là quan niệm về Rock khác biệt. Miền Bắc coi việc chơi Rock là một quá trình gì đó rất lớn lao, rất tâm huyết đầy chất bảo thủ, miền nam coi nhẹ hơn, cho rằng rock và Pop thực ra chỉ khác nhau đôi chút về kiểu chơi. Chính vì thế, cách thể hiện tác phẩm Rock của các ban nhạc hai miền cũng hoàn toàn khác nhau, miền Bắc cố gò bó cho thật đúng thật chính xác từng nốt từng giai điệu không đúng thì thà không đánh còn hơn đánh linh tinh nguời ta cười, miền Nam thì đánh thoang thoáng miễn là ra chất là được, đánh sai thì là mình đánh ngẫu hứng.
    Kết quả là, sự khác biệt giữa hai cách nghĩ, hai kiểu chơi cũng gây đến cho người nghe những cái nhìn khác nhau về Rock mà rất khó hoà hợp rất khó thống nhất. Tuy nhiên, khách quan mà nói, sự cạnh tranh đó chính là mấu chốt của sự phát triển, chỉ đến khi nào có những ban nhạc những cá nhân thực sự bùng nổ thì mới có thể đánh giá đưọc sự hơn kém mà thôi.
  9. LongNhim

    LongNhim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Không biết chú Tùng có phải là một trong những cá nhân đó không !
    Cái này phải chờ chú và cây đàn mới trở về đã ! Hay là vẫn chỉ những lý thuyết suông !???
  10. tungcominglate

    tungcominglate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà người ta chỉ nói mà không có làm thì là đáng ghét, còn nếu chỉ làm mà không nói thì lại là đáng trách.
    Lý thuyết muôn đời vẫn là lý thuyết suông!
    Tôi không cho rằng mình là một cá nhân có thể làm nên lịch sử nhưng tôi sẽ đóng góp phần của tôi. Có thể mãi mãi chẳng có cá nhân nào xuất sắc xuất hiện để mà phân biệt giữa hai miền, nhưng những cố gắng của chúng ta chính là trách nhiệm của chúng ta với cây đàn và với tư cách thành viên của đất Bắc. Cho nên thay vì chờ đợi hãy cố gắng mà luyện tập để có thành quả, đó mới là điều đáng mừng. Chúng ta còn ngọn lửa, chúng ta không lo gi` thất bại!!!

Chia sẻ trang này