1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về rock

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi addman_cinema, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ùh đúng em bé này nói đúng đó ..................thích rock rồi thì cái hội thích rock chúng ta làm gì nhờ .............cụ thể hoá bằng hành động nâng cao quan điểm tớ muốn các cậu nói cụ thể hơn chút xíu là các cậu hiểu Rock là thế nào , các cậu đến với Rock thế nào , các cậu thích cái thể loại gì đối với cái gọi là ROCK ..................có thể lắm chứ biến cái topic này thành nơi tâm sự về Rock .................mọi người post bài đi à .
    To live is to die
  2. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tui thich rock ballad
    dont you cry to night....
    (Guns 'n Rose
    Nothing last forever!!!
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em thì nghe rì cũng đợc hết á, chỉ kô nghe đợc Death * Black thui............hiz hiz...........
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  4. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nghe Bon jovi làm gì các bạn hãy thưởng thức sự hoà quyện quyến rũ, sự bốc lửa và còn về hình thức của bốn tứ tấu BOND.
    Đúng là tai nghe mắt thấy, ai đã nghe rồi thì miển bàn phê tít luôn......................
    TÌNH CHỈ ĐẸP KHI TÌNH DANG DỞ
    ĐỜI MẤT VUI KHI VẸN CÂU THỀ

    Được bille sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 04/07/2003
  5. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    bond đúng là đẹp thật
    SHOT THROUGH YOUR HEART
    Được kill sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 04/07/2003
  6. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Chao ca nha, lau lem rui khong gap lai. Tui thi the loai ROCK nao cung choi tat. Ma lan nay thay NINO - CUNG IU cung tham gia vao rock co day, mau nhi. ik ik
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hả? sao đang nói đến Rock lại có cả BOND ở đây là sao hả?
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  8. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về rock
    Rock khác các thể loại khác không phải chỉ ở Phối âm phối khí và phong cách thể hiện. Như Metallica phối nhạc của Chế Linh thì cũng ra được một tác phẩm Rock ư ???
    Đặc trưng nhất ở ROCK là TƯ TƯỞNG. Cũng như dòng Blues với những lời thở than, day dứt của mấy tay da đen trong các quán Bar, cũng như dòng Country với những cánh đồng bát ngát và những chàng cao bồi vui tính, và ROCK là những tâm hồn và những cá tính mạnh mẽ, những tư tưởng phản kháng. Rock bắt nguồn từ đâu ?!? - Những khúc khải hoàn, những dòng phản chiến hay những tiếng thét trên những bất công và áp bức !??
    Với một tác phẩm ROCK thì cho dù là một nhạc phẩm không lời hay một bản Balad thì nó vẫn toát ra một "CHẤT ROCK " qua từng thanh âm. Còn nếu chỉ dựa vào tiếng phơ Metal và cách phối khí để định nghĩa là ROCK thì chưa đủ .
    Bởi vậy, các chất liệu và các công cụ dẫu sao cũng chỉ là phương tiện để thể hiện Rock mà thôi. Nếu như trên đời không sinh ra cây đàn Ghita và những thanh âm Metal thì chắc chắn Rock sẽ vẫn xuất hiện - chỉ khác là sẽ được thể hiện bằng các công cụ khác mà thôi.
    Liệu những cái tên như Rock, Jazz, Blues... sinh ra là để đặt tên cho các CÁCH THỂ HIỆN âm nhạc !? Liệu người ta có thể nhìn vào tay nhạc công và những nhạc cụ mà anh ta mang theo mà nói chắc rằng anh ta sắp chơi thể loại nhạc gì !?
    Cái chất ROCK cũng phụ thuộc vào chính tư tưởng của người sáng tác. Người thể hiện hay người phối khí dẫu sao cũng chỉ là một cầu nối đưa tư tưởng của tác giả đến với thính giả. Có thể ai đó Cover lại một tác phẩm với một phong cách khác hẳn, có thể kém hơn, có thể thành công hơn nhưng rồi cũng không thể làm biến đổi được bản chất của tác phẩm. Và với một tác phẩm ROCK thì chỉ cần với một cây đàn, hay với một giọng ca mộc cũng là ROCK. ví dụ như Casim Hoàng Vũ hát solo liền mấy bài - không cần nhạc đệm - nhưng thực sự vẫn mang đậm chất ROCK.
    Tôi thích cái chất sáng tác của Nguyễn Cường. Với Nguyễn Cường, chất ROck đã thấm sâu vào từng lời ca, liệu có ai thể hiện những tác phẩm đó theo chất Blues hay Opera được không ?? Cũng như vậy, trong tư tưởng của Trần Tiến cũng có đội chút chất Rock, một cái chất mà chỉ những người thực sự sâu sắc mới cảm nhận được !
    ROCK không chỉ đơn thuần là những nốt nhạc. Nó không là một thứ cụ thể, không phải chỉ là những tiếng Distorson chói tai, không phải chỉ là những cơ thể quằn quại, nó còn là TƯ TƯỞNG.
    Thực ra nếu xét như vậy, thì Rock đã tồn tại từ rất lâu và luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Chỉ có điều là ta vẫn chưa biết và chưa định nghĩa được nó. Nhiều nhạc phẩm với đầy những chất hoang dã, những tư tưởng mạnh mẽ chẳng phải là đã được thính giả bằng lòng và chấp nhận đó sao: " Ta như con thú hoang, lang thang trong rừng sâu..." Người ta cứ chê ROCK, cứ chửi ROCK nhưng thực chất cái ROCK luôn hiện hữu trong cuộc sống và trong mỗi con người. Hãy coi như Blues và Rock là hai người ban thân, Blues là một người yếu đuối và chỉ dám cất những lời than thở, còn ROck nóng nảy, mạnh mẽ. Người ta không thể sống thiếu chất ROCK - " Thiếu nó, con người ta chỉ là con san hô luôn làm cảnh cho đời mà thôi!..."
    Ngay cả Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ với những tác phẩm như những bài thơ mang đậm chất triết học, nhạc của ông như một bức tranh thuỷ mặc, êm đềm có, trăn trở có và dữ dội cũng có. Nhưng hãy nghe: " Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi ! Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà, bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà...! " phải chăng như vậy không phải là ROCK !!! Văn Cao cũng đã từng: "Đường vinh quang xây xác quân thù..." Mạnh mẽ, phản kháng... phải chăng chỉ thiếu có mỗi chất liệu đặc trưng của ROCK.
    Cái Cần và Đủ: "cần" những tư tưởng và "Đủ" là những âm thanh mạnh mẽ của cây đàn ghita điện tử và âm thanh kim loại của những hộp phơ Metal.
    Những lời ca mềm mại trong sáng, những lời lẽ êm ái, dịu dàng chỉ là một màu hồng trong cái bảng màu phong phú của cuộc sống mà thôi. Với trẻ con mới lớn, chúng thường chỉ thích những màu sắc sặc sỡ. Cứ cho Rock là mầu Đen hay mầu xám đậm - những màu chết trong cái bảng màu sặc sỡ - nhưng mới một bức tranh mà thiếu đi những màu sắc đó thì sẽ trở nên bạc phếch...
    Nhưng cũng không thể phủ nhận sự đóng góp về mặt thể hiện trong ROCK. Vì riêng với ROck, kỹ thuật và phong cách thể hiện cũng chính là thứ diễn đạt Rock một cách rõ rệt và thành công nhất - nhưng dẫu sao đó vẫn không phải là tất cả !
    he he
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oạch!
    bài của nightstars quá đỉnh! không còn rì để bình luận,
    bái fục bái fục!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    em , ơi em có cái đĩa rock nào độc độc không cho anh mượn đi.
    kiểu như venus mars rock ý
    he he

Chia sẻ trang này