1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về rượu

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi thanhxuantuoi51, 12/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxuantuoi51

    thanhxuantuoi51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nam vô tửu như kỳ vô phong....

    Ai chẳng biết là thế, nhưng có phải rượu nào cũng tu ừng ực là đủ thể hiện khí trai ngút trời?? [r24)] Em có 1 niềm đam mê thưởng thức rượu, uống ko được nhiều nhưng thích tìm hiểu cách uống, nay mang mấy bài viết sưu tầm được chia sẻ cùng nhà mình. Mọi người thông cảm chém nhẹ tay nhé.

    Bắt đầu nhẹ đô thôi, ****tail trước há...

    "Hãy nói cho tôi biết loại hương vị ****tail bạn ưa thích, có thể tôi sẽ biết bạn là người như thế nào."

    Đối với nhiều người bận rộn thì có lẽ khung cảnh đẹp nhất của một ngày đó là một buổi trời chiều khi chúng ta có thể thoải mái ngắm từ trên đỉnh cao nhất của một cao ốc. Trời lúc ấy đẹp lắm, lơ lửng với một mảng xanh ngắt sắp chuyển xanh thẫm, xa xa phía chân trời là mặt trời đang pha loãng những màu sắc rực rỡ cuối cùng trong ngày. Này một chút hồng ửng, một chút hồng sẫm, một chút màu sữa đang rơi lơ lửng như chìm dần xuống đáy của một chiếc ly cao trong vắt. Và nơi bạn đang đứng là trên đỉnh một tòa cao ốc - nơi sẽ luôn là địa điểm lý tưởng dành cho một quán bar. Bởi không còn gì tuyệt hơn, khi nhìn những màu sắc pha trộn một cách kỳ diệu của thiên nhiên ngay trước mặt và một kiệt tác cũng được pha trộn từ màu sắc một cách sáng tạo trên tay bạn - ly ****tail đặc trưng của quán bar mà bạn đang ngồi.
    http://gillette.com.vn/sites/default/files/****tails1.jpg
    ****tail chắc hẳn không còn xa lạ gì với bạn? Món thức uống hỗn hợp này đã trở thành một “ngôn ngữ uống” trên toàn thế giới và được pha trộn từ đủ loại rượu, nước trái cây, lá hương liệu, kem… Chắc rằng màu sắc của bầu trời lúc hoàng hôn cũng là nguồn cảm hứng để những anh chàng hay cô nàng đầu tiên phát hiện ra tuyệt phẩm này khi họ trộn đủ thứ rượu và chất lỏng khác vào với nhau. Và trong tác phẩm, dường như người ta bắt gặp được chính tâm trạng của mình ngay khi thưởng thức.

    [​IMG]
    Bạn sẽ là người chỉn chu và cứng rắn, không thích thay đổi khi bạn thích Martini, được “shake” (lắc đều) từ vodka, gin hay vermouth. Hương vị Martini ngày càng phổ biến và phong phú hơn khi người ta pha trộn thêm đủ thứ rượu ngọt hay nước trái cây trong nó như kiểu Apple Martini.
    http://gillette.com.vn/sites/default/files/Mojito-****tail-1152x864.jpg
    Bạn là một cô nàng hơi đỏng đảnh và dễ u sầu, nhưng cũng dễ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nếu bạn thích Mojito. Một bình Mojito pha từ rum trắng, chanh và lá bạc hà là thức uống phổ biến trong nhiều quán bar dành cho giới trẻ trong thành phố bận rộn này.
    [​IMG]

    ...
    Người ta có thể bị đánh lừa bởi sự ngọt ngào hiền lành của một cô nàng uống Long Island Iced Tea. Nhìn như trà đá và ai cũng sẽ nói thế nếu thấy bạn ngồi một mình ở quán bar với ly đồ uống này. Cẩn thận nhé, nó gồm có vodka, gin, tequila và rum - cá tính và mạnh mẽ lắm đấy, không phải là trà đâu.
    [​IMG]
    Nếu bạn vui vẻ và dễ tính, có thể đồ uống yêu thích của bạn là Pina Colada. Đây là loại ****tail được làm lạnh, thỉnh thoảng người ta cũng uống nó với đá. Vị ngọt của kem dừa và nước dứa trộn với rum Caribbean dường như đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú ngay khi bạn thưởng thức món nước này.
    [​IMG]


    ........​
    Ở New York, người ta đã có hẳn ****tail dành riêng cho những bữa trưa. Ở trên bờ biển của một kỳ nghỉ, sẽ có những loại ****tail làm bạn muốn sống cả một mùa mê say với gió biển. Còn ở một thành phố bất kì nào đó, một chiều đẹp trời hay một tối tụ tập với bạn bè, hay một hôm chỉ muốn thu mình trong góc quán bar quen thuộc, cũng có những loại nước uống giống như chỉ được pha trộn riêng dành cho tâm trạng bạn hôm đó. Bởi vì, nếu không có sự đam mê và không ngừng sáng tạo ra những thành phẩm mới lạ của bartender, người đã muốn nhốt cả buổi trời chiều vào một ly nước để dành riêng cho người muốn thưởng thức nó, thì ly ****tail nào cũng chỉ là những giọt nước lạnh lẽo nằm trong những chiếc ly đơn điệu. Nhưng đối với người biết thưởng thức, nó đã là cả một trời nồng say.[r32)]



    Thích thì thank, nếu thấy hay thì rì plai. Các bác ủng hộ em xin share thêm nhiều bài nữa, cấp độ nặng đô dần há.

Chia sẻ trang này