1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về "sự thoái hoá của nhạc Rock đương đại" và những cái đầu quá khích... War of Words.

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-Dust, 04/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về "sự thoái hoá của nhạc Rock đương đại" và những cái đầu quá khích... War of Words.

    Tại sao mọi người cứ phải ngồi đó mà than thở về cái gọi là "sự xuống cấp trầm trọng" của rock hiện đại nhỉ ? Chúng ta đâu phải là những nhà phê bình ? Tất nhiên là tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của các bạn nhưng liệu đã phải bàn đến một vấn đề "to tát" như vậy vào lúc này chưa ?
    30 năm trước đây, khi mà những Black Sabbath, Grandfunk Railroad, Led Zeppelin... cải tổ tận gốc rock n' roll bằng những chất liệu tươi mới và lạ lẫm; nhiều nhà phê bình, những người xuất hiện cùng thời với Beatles đã coi đó là cái mốc đánh dấu "ngày tận thế" của rock n' roll. Tôi chắc hẳn lúc đó họ cũng luôn mồm kêu gào rằng "Nhạc rock ngày nay đang xuống cấp trầm trọng ! Thật quái quỷ, họ chơi thứ âm nhạc gì vậy?"; nhưng thực tế đã chứng minh rằng họ hoàn toàn sai lầm, rock đã thực sự chuyển mình vươn tới những tầm cao vĩ đại trong thập kỷ '70 hoàng kim. Dĩ nhiên là không thể so sánh tình hình hỗn loạn của âm nhạc thế giới hiện nay nói chung và nhạc rock nói riêng với cuộc cách mạng lúc đó được. Tôi chỉ muốn nói rằng không hẳn mọi sự thay đổi đều hoàn toàn xấu . Nếu như Black Sabbath không mạnh dạn xoá bỏ những quy tắc cũ mòn của blues-rock để trên nền tảng đó phát triển một thể loại âm nhạc có tính chiến đấu cao hơn thì chắc hẳn chúng ta đã chẳng có một lực lượng đông đảo các ban nhạc metal như vậy. Nếu như *** Pistols không làm sống lại nhạc rock đại chúng bằng cuộc Cách mạng punk ở cuối thập kỷ '70 thì không hiểu tình trạng trì trệ mà những "supergroup" lúc đó như Pink Floyd, Supertramp, Frank Zappa gây ra cho rock sẽ còn có ảnh hưởng lâu dài đến mức nào ? Nếu như Chuck Schuldiner và Death không dũng cảm đương đầu với bao lời dèm pha, dè bỉu của giới phê bình âm nhạc "chính thống" thì Death metal còn phải ở trong bóng tối đến bao giờ ? Nếu như thập kỷ '90 không có Nirvana với một cuộc thay máu táo bạo làm cho alternative từ dòng chảy ngầm trở thành một thể loại âm nhạc đại chúng thì không hiểu bây giờ chúng ta có cái gì mà nghe ? Không thể phủ nhận rằng hiện nay rock đang phải đương đầu với nhiều thử thách, nhưng chắc chắn là nó sẽ không bao giờ "thoái hoá trầm trọng" như các bạn vẫn lo lắng. Những gì mà chúng ta đang trông thấy hàng ngày chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi, đừng vì thế mà vội đánh giá đó là bản chất chung . Ở bên dưới, dòng chảy của rock vẫn đang mãnh liệt trôi đi "have been always like an ever flowing stream" và một lúc nào đó sẽ tuôn trào cuốn phăng đi mọi thứ rác rưởi, khám phá ra những gì là chân lý đích thực. Việc này không thể xảy ra trong ngày một, ngày hai, nó cần phải có thời gian, có thể phải mất nhiều năm, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra , tôi tin là như vậy ! Chúng ta cứ phải kêu ca làm gì cho bận đầu ra ? Hãy nghe những gì mà bạn thích, những gì không thích thì cứ gạt sang một bên, có làm sao đâu ? Ở bên diễn đàn rockcafe có chú kêu ca chưa đủ còn mang cả kinh Phúc Âm của Phật phái Pháp Hoa ra để minh chứng cho cái tồi tệ, cái vô nghĩa của rock hiện giờ...Sợ thật, không biết trong tương lai có ai còn mang tư tưởng Triết học của Kant, Hegel, Feuerbach, Nietzsche... ra đấu đá nhau nữa không ?
    Trở lại với vấn đề mà bạn princess_of_the_wild đưa ra. Tại sao bạn lại cho rằng Creed làm xấu đi hình ảnh của rock vì họ chơi một thứ "nhạc pop nặng" ? Tôi không đồng ý ! Vì những bài hát của họ giàu giai điệu và ngôn từ thì lắng đọng sâu sắc hay sao ? Hay tại vì bạn thấy họ xuất hiện trên bảng xếp hạng cạnh các tên tuổi teen-pop ? Tôi đã nghe cả ba album của Creed và tôi thấy từ đầu đến cuối là một phong cách nhất quán . Creed không cố tỏ ra nổi trội bằng kỹ thuật chơi quá phức tạp tinh xảo ( mặc dù họ hoàn toàn có thể làm được điều đó - hãy nghe Creed chơi lại "Riders On the Storm" của The Doors hay "I'm Eighteen" của Alice Cooper mà xem) . Họ thành công chính từ sự giản dị gần gũi trong âm nhạc của họ. Tôi rất coi trọng những ban nhạc như vậy, đối với tôi Creed cũng giống như R.E.M, như U2 vậy... âm nhạc của họ đưa con người ta đến gần nhau hơn.
    Linkin Park thì chắc là gây nhiều bàn cãi rồi. Tôi không dám phát biểu gì nhiều vì tôi chưa nghe kỹ nhóm này lắm nhưng tôi có thể khẳng định thành công của họ chỉ mang tính nhất thời vì nhạc của họ đáp ứng được khẩu vị của đông đảo thanh thiếu niên hiện nay, không biết 10 năm nữa có ai còn nhắc đến Linkin Park nữa không hay họ sẽ chỉ còn là một dòng chú thích nhỏ trong cuốn Lịch sử nhạc Rock như bao ban nhạc sớm nở tối tàn khác ? Một ban nhạc đạt được thành công đã khó, lưu lại dấu ấn càng khó hơn gấp bội - đó chính là đặc điểm làm cho rock trở thành một dòng nhạc có tính sáng tạo và có sức sống mãnh liệt đến như vậy.
    Trong diễn đàn này thỉnh thoảng lại xuất hiện những cuộc tranh luận, nói thẳng ra là cãi nhau long trời lở đất mà kết cục chẳng đi đến đâu, thậm chí có ông còn bị khoá user nữa. Phải nặng lời với những người như ông hnhan tôi cũng chẳng lấy làm vui sướng gì đâu vì tôi thấy ông bạn này là người hiểu biết cũng khá nhưng lại mang thành kiến quá nặng nề với dòng Thrash/Death metal, thật đáng tiếc. Nhiều người coi tôi như một kẻ cuồng tín, dường như chỉ coi việc nghe rock là có ý nghĩa nhất trên đời này, cụ thể là bạn arch còn gửi cả tin nhắn cho tôi để nhắc nhở tôi nữa...nhưng mà...nói thế nào bây giờ nhỉ, tôi đâu chỉ nghe mỗi rock và đối với tôi rock chỉ là một phần của âm nhạc. Bob Marley, Sting, Garth Brooks... có phải rock đâu mà tôi vẫn thích đấy thôi ? Chẳng qua là tôi tiếp xúc và ưu ái rock nhiều hơn các thể loại khác, thế thôi. Nhiều cái tôi nghe chỉ có tính chất tham khảo, đối với tôi được nghe những gì mà mình thích vẫn là tuyệt vời nhất . Nhưng mà tôi mắc phải cái tật cứ nhìn thấy cái gì kệch cỡm giả tạo là nóng gáy, là mồm miệng muốn hoạt động rồi, lúc đó chắc chẳng còn nhớ đến câu kinh Talmud vàng ngọc "Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" nữa rồi (hic)...thế cho nên mới nảy nòi ra những bài viết quá khích như vậy...nhưng mà không viết thì thấy bức bối thế nào ấy.
    Chú kissme có bảo là trong diễn đàn này tôi là người "hù" mọi người nhiều nhất và còn hỏi là tôi có nghe Bờ-rít-ni không. Không biết kissme đùa hay thật, nếu đùa thì không sao, còn nếu chú nói thật thì... cũng chẳng sao cả. Bây giờ bảo là tôi không bao giờ nghe teen-pop thì có lẽ là tôi tự đấm vào cái bản mặt khả ố của mình rồi. Ra ngoài hàng Net, đi chơi với bạn bè tôi bị cho nghe suốt mà, nhưng mà cái hoàn cảnh éo le ấy thì có lẽ khối vị tai to mặt lớn còn bị trầm trọng hơn tôi, nói có sách mách có chứng này :
    - Bố già Ozzy Osbourne suốt ngày bị các ái nữ nhỏ tuổi của mình cho nghe BSB và N'Sync mà cũng phải...chịu (he he) . Con mình đẻ ra mà, có mỗi thằng cu Jack Osbourne là có thể nối nghiệp được bố, nhưng mà nó còn bé quá.
    -Thành viên trụ cột Martin Graham của nhóm synth-rock lừng danh Depeche Mode đã bị bắt gặp tại một buổi diễn của...Britney Spears. Nguyên nhân : phải hộ tống con gái đi xem cho an toàn.
    -Phil Collins, cựu thành viên của Genesis thú nhận rằng vì cô con gái bé bỏng của anh nghe Spice Girls suốt ngày nên hầu như bài nào của nhóm này anh cũng...thuộc. Lại nữa, cũng vì chiều con nên anh đã phải hợp tác cùng tụi nhãi N'Sync trong album nhạc film hoạt hình Tarzan...
    -Còn đây là câu chuyện xảy ra đối với George "Corpsegrinder" Fisher - ca sỹ của nhóm Death metal khét tiếng Cannibal Corpse, đứa con gái cưng của anh ta cũng là fan của Britney Spears, và anh ta đã có lần trả lời phỏng vấn như thế này : "Britney ?...Tôi rất muốn kết liễu cô ta rồi đem đi nhồi bông...nói chung đó sẽ là món quà sinh nhật lý tưởng cho con gái tôi". Kinh dị ! Nhưng mà tôi chắc là có các vàng George cũng không dám "đầu độc" con bằng những album đỉnh cao của Cannibal như "Butchered at Birth" hay "Gallery of Suicide" đâu. Thôi cứ để nó nghe Britney vậy...
    Travis, the Offsprings - hai nhóm này có đặc điểm gì chung nhỉ ? Hm... một bên là alternative/Brit-pop, một bên là Punk, khác nhau rõ quá rồi còn gì ? Nhưng mà có một điểm chung đấy : cả hai nhóm đều đã từng **** ý quên cover lại nhạc Britney... Nhưng không thể vì thế mà nói rằng họ thích Britney được.
    Thôi, lan man quá rồi, nhìn lại bài chẳng hiểu mình đang viết cái mô tê gì nữa. Các bạn thấy còn cái gì bức xúc cứ góp ý nhé, xin lỗi vì đã làm phí phạm thì giờ vàng ngọc của các bạn !



    Được sửa chữa bởi - Orion-Dust vào 04/06/2002 12:57

    Được sửa chữa bởi - Orion-Dust vào 04/06/2002 12:59

    Được sửa chữa bởi - Orion-Dust vào 04/06/2002 13:05
  2. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Orion Dust đúng là chỉ biết tạo ra những củ đề cãi nhau! Mà cái TTVN này củ đề cãi nhau dạng này tràn ngập lắm rồi! Cậu định thuyết giáo chắc, rồi chả ai nghe đâu, cậu có lỹ luận của cậu người ta có lý luận của người ta. Cậu cãi nhau có thắng thì cũng chẳng qua cậu tỏ ra là nghe nhạc nhiều hơn thuộc làu làu lịch sử âm nhạc hơn, mà cho dù có thắng thì chưa hẳn người ta đã sai bởi vì cái câu rock thoái hoá này không chỉ VN nói với nhau mà ngoài thế giới đang cãi nhau ầm ầm, mà ở đó cái thằng ù ờ nhất về rock cũng hơn ối thằng ở đây.
    Trong cái thời buổi mà chả có cái củ đề gì hay ho ở cái forum này thì cãi nhau thì mới biết được một đống kiến thức đấy cậu ạ. Tỷ dụ như cậu tạo ra cái chủ đề này thì những thằng mới nghe rock thì cũng học được ối.
    Đoạn cuối nói đi nói lại thì chú muốn nói là chủ bị ép nghe teenpop chứ không hề muốn nghe. Nhưng hỏi thật nhé cậu ghét teenpop vì cái gì vì âm nhạc quá đơn giản hay vì thái độ của mấy thằng choai choai. Nếu vì âm nhạc quá đơn giản thì pop những năm 70s đơn giản chả kém còn nếu vì ghét mấy cái thằng Boyxband mà ghét nhạc teenpop thì cậu ????.... Tóm lại nếu cậu mà ghét teenpop thì cậu cũng chẳng qua giống mấy người ở đây chê bai modern rock. Đấy tớ chỉ nói thế thôi, xem BĐá cái đã!

    Spread yours wings and fly ..
  3. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật, sao ông bạn cứ cố tình hiểu sai ý tôi vậy nhỉ ? Rốt cuộc là thằng nào muốn thuyết thằng nào, thằng nào muốn dạy thằng nào ? Chẳng lẽ không nói được ý kiến chủ quan của mình ra sao ? Đã hết cái thời phải cắt amiđan qua asshole rồi ạ. Hm...cậu cho là cả thế giới người ta cãi nhau hả ? Cậu nhầm rồi, tôi chưa thấy ở đâu người ta kêu gào về tình trạng rock suy thoái nhiều như trên cái diễn đàn này. Riêng pop những năm '70 thì tôi chắc là chưa nghe nhiều bằng cậu, chưa hiểu sâu hiểu kỹ bằng cậu, chưa "so sánh" nó với teen-pop được như cậu nên tôi cũng công nhận là cậu nói đúng thôi...
    Ấy chết, đã bảo không muốn cãi nhau mà lại sa đà rồi. Thôi cậu cứ đi xem bóng đá đi còn tôi thì phải rời máy vào nhà vệ sinh làm một bãi cho đỡ tức bụng đã, để rồi cân nhắc thêm có nên xoá cái topic này đi cho cậu đỡ nhức mắt, đỡ mất thì giờ hay không
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  4. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    No Comments!

    Spread yours wings and fly ..
  5. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái đầu nóng nảy của cậu lẽ ra thôi không đinh tham gia nữa nhưng đã chót thì chét!
    Cậu bảo trên thế giới không cãi nhau về rock dead hở! Để tớ chỉ cho cậu nhé. Cậu vào google rồi gõ từ khoá "is rock dead" hoặc "is rock alive" hoặc "is rock undead" thì thể nào cậu sẽ tìm được 1 đống tài liệu cãi nhau ỏm tỏi về vấn đề này! Cãi nhau ở VN có đáng là bao!
    Còn teenpop hả, tớ có mấy thằng bạn mồm oang oang là nghe "nhạc không nhất thiết phải nghe nặng" "chỉ nghe cái hay" "không thù ghết pop mà rất thích pop, nhất là những năm 70s" nhưng khi đưa một bài teenpop ballad cho cậu nghe thì cậu chối đây đẩy hỏi vì sao thì có cậu không trả lời, có cậu thì lôi một đống lý luận mà thằng rock fan nào cũng thuộc làu như "bọn này chỉ biết nhảy, không biết sáng tác, chỉ được cái đẹp trai", hì hì bây giờ nhắc lại câu của Orion trong 1 chủ đề trước đây "các vị nghe nhạc bằng mắt hay bằng tai". Bản thân tớ thì tớ chỉ ghét cá nhân mấy thằng choai choai hát teen-pop và ghét những bài pop dance, rap, hiphop. Nếu xét về mặt giai điệu nhiều bài của bọn này không đến nỗi nào (vì bọn nó có sáng tác đâu).

    Spread yours wings and fly ..

    Được sửa chữa bởi - brainWash vào 05/06/2002 07:54
  6. Liquid-Oval

    Liquid-Oval Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ông BrainWash này đúng là cái đồ rỗi hơi không biết làm gì ngoài việc đi chọc ngoáy người ta . Ông thích teen pop thì sang pop club mà ca ngợi bôi ra ở đây làm gì. "Rock is Dead" hả, một bài rất hay của Marilyn Manson đấy, nhưng nó chẳng có liên quan gì đến mấy cái topic này. Có thể thời gian treo user sẽ làm cho Hải trấn tĩnh lại được chăng ? Tính cậu vẫn thế chẳng khác đi chút nào.
    No Man No Trouble
  7. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Liquid trật tự nào,cứ để cho mình 2 ông ý choảng nhau( hehee)
    TCHYA
  8. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái dân Việt Nam dốt, nghèo, yếu nhưng mà cứ nghĩ mình thông minh, giỏi giang mới chết. Cứ ai nói sai ý mình là sửng cồ lên. Không gì diễn đàn này. Thảo nào thuộc Top 10 nước nghèo nhất thế giới.
    Thằng Việt Nam nào dám tự nhận mình là một loại dân đen thì thằng đó đã thoát khỏi kiếp tăm tối của một dân tộc rất xa rồi. Bài của Orion không phí đâu, 100 người cũng có 1 người chịu đọc rồi suy ngẫm.
    www.rockcafe.vze.com

    IN METAL WE TRUST
  9. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy ông chuyện ngứa con mắt quá đó nghen, sao đi đâu gặp bài của ông là một "dân VN ngu" hai "dân VN dốt" là sao vậy ? Nếu ba mẹ ông có sinh ông ra què quặt bẩm sinh hay mặt thiếu mũi thiếu miệng thì về nguyền rủa ổng bả, chứ đừng có vô đây mà chửi hết dân VN !! Mà ông có phải cũng hay ho gì cho cam mà suốt ngày lên lớp người khác là "Dân VN" này nọ. Lên trên diễn đàn nào cũng nghe ông chọt vô nói bậy nói bạ, bị người ta chửi là "thiếu hiểu biết thì im đi" mà vẫn cứ nói, không hiểu sao TTVN cho ông làm mod được nhỉ ?! Ông bảo người khác suy ngẫm còn ông thì cứ bô bô cái mồm. Cho hỏi ông thiệt là ông ở nước ngoài mà hiểu biết được bao nhiêu về người nước ngoài mà cứ quay lại chửi dân tộc như vậy ? Còn dám nói là "Không phải diễn đàn này không", đúng là không biết xấu hổ !! Ông có biết cái TTVN này bao nhiêu người làm thành viên không ? Và ông có biết nỗi có bao nhiêu người làm nghề gì, và hiểu biết hơn ông gấp tỷ lần không mà ông dám bảo họ là "dốt, ngu mà tưởng mình thông minh, giỏi giang" ? Ông đi đâu cũng bảo người VN dốt này ngu nọ vô tình ông cũng đã chứng minh mình không khá hơn gì cái thứ "dân VN" được bưới móc từ trong đầu ông ra rồi, cũng đầu óc rỗng như thùng phuy mà cái miệng thì lại xạo ke nổ như bom hạt nhân ! Thôi đủ rồi, tui cũng ngán ông quá rồi, lần sau làm ơn nói năng cho cẩn thận chút
    H.Nhân
  10. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    tui định biến khỏi cái ttvn này !! mà quyết định ấy đúng thật !!! toàn là chửi nhau , bên box THỂ THAO cũng chửi , rock,pop gì bà con ta cũng mạnh miệng phết !! mk!!!ko chửi nhau là ngứa mỏ hả bà con !!! còn mấy ông anh đang làm trò hề lại làm thằng em thất vọng đấy !!
    -anh ORION thì tạo topic kiểy này làm gì , lần nào mà chả cãi nhau!
    -BRAINWASH (chắc cũng là anh tui) chen vào làm gì ?? cãi chửi thì chả bao giờ phân biệt ai đúng ai sai cả? ngay cả luật pháp mà còn đầy kẽ hở cho mọi ng` luồn chui mà!
    -anh ABADDON thì có vẻ hơi cay cú xã hội chế độ VN! em hiểu anh nói gì nhưng hình như anh lại ko bình tĩnh lắm , lơ như mọi ngày là xong mà! cần gì bất mãn vậy ?
    -HHNHAN...đồng chí cũng hay lắm !! nói rất đúng nhưng như vậy là đổ thêm dầu vào lửa rui` !!
    tóm lại tui hy vọng bài của tui kết thúc topic này !! ok!!!
    mk!! mod ở box này đi nhậu hay đi chơi với ng` iu hay sao mà chả thấy ai khoá dùm chủ đề lại nhỉ ?? toàn những cây đại thụ chửi nhau, xé lẻ tan tành !!! gã kissme mà đọc được thể nào cũng chêm vào !!! ====> ko bao giờ dứt !!!
    rockfanzone!!!click here
    www.rockfanzone.tk
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này