1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tết

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi MaxFire, 16/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về Tết

    Ngày tết truyền thống ở Việt Nam, nhà nào cũng có hoa đào, cành mai hay chậu quất...cho thêm vui và đậm đà hương vị tết. Đi giữa phố phường mà như đi giữa những vườn hoa ngút ngàn khoe sắc, mọi người coi việc có hoa đào, hoa mai trong ngày tết như một nét đẹp văn hoá truyền thống, thiếu chúng cũng như thiếu bánh trưng, bánh dày trong ngày tết vậy. Lạ một điều là cứ đến những ngày tết là hoa đào, hoa mai lại đua nhau nở rộ, như báo hiệu một mua xuân mới lại về, chúng mang đến từng mái nhà, từng gia đình một không khí ấm áp, thoải mái mà những ngày bình thường chẳng thể nào có được.
    Hoa đào có tên khoa học là Prunus Persica, Việt Nam là một trong những quê hương của hoa đào. Nhật Tân (HN) nổi tiếng là xứ sở của đào bích, đào phai. Ai đó đã nói (hình như quảng cáo trên TV thì phải) "Hoa đào tượng trưng cho sự quý phái", câu nói này ko phải là ko có cơ sở, từ xưa hoa đào đã đi vào thơ ca làm rung động lòng người. Trong tác phẩm truyện Kiều, Nguyễn Du đã nói nhiều đến hoa đào
    "Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông"
    Câu thơ này như nhắc đến một điển tích văn học về một mối tình tương tư, say đắm của Thôi Hộ với một người con gái vườn đào:
    "Của đây, năm ngoái cũng ngày này
    Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây
    Má phấn giờ đâu?đâu vắng tá?
    Mà đào còn bỡn gió đông tây."
    Bây giờ việc chơi đào đã trở thành nghệ thuật, hoa đào bây giờ được chăm sóc tốt hơn và được các nghệ nhận uốn theo các tư thế khác nhau, mỗi tư thế đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Tư thế gì, ý nghĩa gì tớ cũng ko rõ lắm, vì thường nhiều gia đình không thích quá cầu kì trong việc chọn đào, đơn giản là nhìn nó đẹp thì mình mua, rồi về trang trí với những đèn nhấp nháy, những dải kim tuyến và trên đó là những bức thiệp với những lời chúc tốt đẹp cầu mong cho một năm mới an lành và thành đạt.
    Có những nhà khá giả hoặc "sành điệu" hơn một chút họ lại thích chơi Mai, loài mai có tên khoa học là Ochna Hamandi, khi mà mùa xuân ở ngoài Bắc được bắt đầu với những bông hoa đào nở rộ thì Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn... lại đón chào xuân bằng những cánh mai vàng nở hoa trang nhã.
    Hoa mai vàng có đài xanh đậm, năm cánh hoa vàng óng ánh như tơ, nhị hoa toả ra có hương thơm ngát. Người xưa quan niệm hoa mai là biểu tượng cho sự thanh cao, đẹp đẽ của tâm hồn, ngắm hoa mai , nhiều người cảm thấy đằng sau những cành mai gày gộc đó là một sự kiêu kỳ, e lệ của một thiếu nữ độ tuổi xuân thì...Chả thế mà Cao Bá Quát đã phải thốt lên
    "Nhất thân đệ thư bái hoa mai" (Đời người chỉ có cúi đầu tạ trước hoa mai).
    Khác với hoa đào, những người chơi thường thích cành mai có thế tự nhiên, thanh thoát, rất phù hợp cho những gia đình khá giả...

    "Trông cây lại nhớ đến người", Chẳng biết năm này nhà mình có mua đào hay quất không nữa, hix, năm nay ai sẽ là người mua đào, mua quất, ai sẽ là người lì xì đầu tiên cho tôi đây. Các người là một lũ ngớ ngẩn.
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác Lửa bập bùng cho em nhảy vô nhé. Em cũng muốn tản mạn một chút.

    Sẽ lại thêm một cái Tết xa quê nữa. Không biết bây giờ gia đình mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Hôm nọ có gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình nhà cửa .... mà cũng là hỏi thăm cô vợ hờ mà đường dây bị trục trrặc. Vậy là thôi. Biết đâu năm nay cô vợ hờ của mình lại nghe mình hát bài "chị tôi" hay "lời ru buồn" của Trần Tiến nhỉ.
    Năm ngoái mình viết một bài ca cho bản thân. " Em ơi mùa xuân đã về bên khung cửa, chỉ có tuyết rơi thả hoa trắng nỗi lòng. Một mùa xuân không lặng lẽ đưa hương, chỉ cần em cho, cánh hoa lòng anh mãi nở". Cũng là năm ngoái mình cũng đặt ra hàng trăm câu hỏi, mà chẳng hiểu sao lại đúng khi sắc xuân đang về. Có khi mùa xuân là mùa của tuổi trẻ, của tình yêu và của khát vọng.
    Một mùa xuân không lặng lẽ hương hoa
    Có con mắt tím chờ ta trong nắng sớm
    Nơi quê xa ráng xuân về trên phố vắng
    Để những ngày xa vẫn nhơ vẫn thương"
    Mùa xuân đến năm nay chắc nhà mình sẽ không cắm hoa đào. Thì mọi năm cũng vậy, khi thì một nhành hải đường hoa khum khum kín đáo, khi thì nhành hoa mai mà bố mình vẫn nói là tượng trưng cho những con người cởi mở, khi thì lại là đôi cây hoa cúc được bố mình tự tay chăm bẵm ...mặc dù trời không phải là mùa thu. Hoặc là những bông hoa lay ơn được cắm rất điệu nghệ lại được chọn nở thật đẹp vào 3 ngày 1,2,3 của năm.
    Thật ra thì nhà mình cũng có hoa đào. Nhưng mà là cây đào ở sân trước. Không biết năm nay ai sẽ thay mình hái lá để chờ hoa như bao năm trước?
    Và người ấy... (tưởng tượng chút) có biết... có còn...?
    " Và em ơi biết ta còn gặp lại
    Hai dấu chân kia còn chung bước trên đường
    Hay cũng theo thời gian em chẳng chờ quá khứ
    Dứt gánh giữa đường tiếng hát lá diêu bông?"
    Đành vậy , thời gian trôi.
    Năm nay. Tết không hứa hẹn, lại đến. Một cái Tết không hương hoa, một cái Tết " không khói hoàng hôn bỗng nhớ nhà". Và em....
    Thực ra, thì mọi chuyện mình đã vùi từ lâu vào dĩ vãng. Không hiểu sao mỗi độ xuân sang nó lại ... trồi lên. Nghẹn nơi cuống họng, muốn trào ra. Cố nén lại, đè xuống mà không dám vì đè xuỗng mạnh quá nó lại trào qua (hai ... lỗ mũi???) thành hai dòng nước mắt. Mà mình thì không biết ...khóc. Khổ vậy. Thôi cười một phát. Hoạ thơ cho xuân thêm vui.
    (Bài này mới làm và hình như đã đăng ở đâu đó hi vọng không phải là trên ttvn ... hề hề Làm đúng cái hôm "rượu vào lời ra" nên chẳng nhớ là mình viết lên đâu, đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy mới biết là mình .... làm thơ... )
    XUÂN LẶNG LẼ
    Mắt tím ơi, chờ ta trong ráng nắng
    Thu xuân vào môi khẽ nở nụ nhớ mong
    Hoa sẽ thắm cành đào nơi xuân trước
    Để ngày về, lặng lẽ đón gió sang
    Lá mù u sẽ sàng con **** đậu
    Nhánh lan anh trồng
    ............ ai tưới mỗi sớm mai
    Bỗng mưa nhỏ khẽ thì thầm bên khung cửa
    Chợt mỉm cười tung cánh, thả niềm vui

    Chiếc lá khẽ rơi, in mình trên đất mẹ
    Nhẹ nhàng, tiếng sột soạt mùa sang
    Mầm non khóc chào đời qua kẽ lá
    Mắt tím, ngày về, lặng lẽ tiếng xuân
    Sáng hôm đó. Vừa ngạc nhiên. Mà không hiểu mùa xuân có trong mình như thế nào nữa. Cũng hồi hộp đấy, cũng lâng lâng, nhưng lạ lém....
    Thôi thì đành làm một chút đẫn dắt cho đôi dòng văn vần của mình.
    "Em còn chờ - mắt tím - gửi hoa đào qua ánh mắt
    Đem se lạnh, mưa về, sưởi ấm cõi lòng anh
    Chút khói xa quê, buổi chiều trên đất lạ
    Xuân không lời, gió nhỏ đọng sớm mai".
    Hoá ra mình vẫn yêu hoa đào hơn hoa mai.....

    Ngoclong80
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hihi, em cũng đang chán đời, thất tình đây, vậy mà nghe giọng văn của bác sặc mùi tình ái, hé hé, em mới tôn được một thằng làm sư phụ, đảm bảo bác mà gặp sư phụ em thì đúng là tứ hải giai huynh đệ, hắn hay hoạt động bên thảo luận và những người thích đùa, có nick là kiralify..v.v. nhiều nick lắm , ko nhớ hết được
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  4. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chán vật , đúng là tản mạn nó khác . Tết nhất cứ tập trung vào rồi vừa đánh chén vừ làm thơ có phải đỡ đỏ mắt ra đọc bài không ?
  5. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Chào Maxfire
    Từ câu này, Xuka xin viết câu khác tương tự
    - Lạ một điều là cứ đến mùa đông là thời tiết lại lạnh, mà hè là trời nóng ngay mới lạ.
    Xuka@
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ấy, ai cũng nói như bác nào đó thì lại là một chuyện khác. Tôi xa quê, rất ít khi được gặp người VN, mà có gặp thì cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi ..."mày học hành dạo này ra sao" , hay là "Tết này đến đây , anh em ta say một bữa". Vậy nên Tết đến là những suy nghĩ, những tình cảm ...cần một chút tản mạn chứ ạ.
    To Max: Hì hì. ông nói là tôn tên királyfi đó làm sư phụ hả... Đúng wá roài. Thông báo cho ông một tin mừng nhé, cũng chẳng phải là thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng hắn ta ở nơi đây có fan Club đoá. Nick chính hiệu tdna và có fan club of tdna. Thế lào? bác thấy ghe chưa. Tui chỉ thỉnh thoảng mới có chun chút thôi, chứ còn hắn ta thì...kékéké.
    Thôi, chúng ta lại tản mạn nào. Các bác ở nhà gặp nhau, ngồi với nhau chén chú chén anh thì nhớ đến thằng ngoclong đang ngó về nhìn đó nhé. Có gì thì cứ tặng cho nó vài bài thơ các bác làm khi say cũng được...hê hê hê.
    Ngoclong80
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to Xuka: hỏi nhỏ thôi nhé. bác có akay em chuyện giề ko đấy??ý của em trong câu đó là sự may mắn của tạo hoá đã ban cho con người thôi, mọi hôm bác Xuka sáng suốt lém muh, hay là hết chủ đề để chọc, thọc, đâm, ngoáy rùi
    to ngoclong: cái club đó thì em bít lâu rùi, nhưng chưa được chứng kiến tài nghệ nên ko quan tâm thui, hihi, và giờ xem cái cách nó cà cưa em gái em mà em khâm phục qué, hehe
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thay đổi thành ra Tết chả rét gì cả,mất cả hứng.
    Càng lớn cái cảm giác hào hứng khi Tết về lại càng tan loãng dần.
    Hoa với chả hoét,đắt kinh lên đưọc,để tiền mà ăn bánh đa sưòn.Đọc bài của MAx Fire người ta có cảm giác anh ta có 1 chân trong chợ hoa ngày Tết thì phải ha ha.
    Mà bây giờ hoa làm sao mà so sánh với con gái được,hoa thì cứ đứng yên một chỗ,đẹp thì người ta ngắm không đẹp thì người ta vứt bỏ.Con gái bây giờ đáng nể lắm,biết cách khiến cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp của mình từ mọi góc nhìn cơ.
    Tôi chả thấy hoa đào ở đâu,dấu hiệu Tết là ở chỗ cả nhà lại cuống cuồng lên dọn nhà,tôi thích cái cảm giác cả nhà nháo nháo lên như thế.Tiếng mẹ giục tôi đi chợ,bố thì lại bắt đi mua áo sơ mi cho bố.Cái cảm giác thật rõ ràng rằng một năm lại sắp qua đi và mình vẫn còn tồn tại mình vẫn cần cho mọi người.
    Chả có đào làm gì cho rác nhà,cây hoa hồng nhà tôi đang nở,thế là đủ xuân.
    Rồi thể nào chủ nhật tuần này tôi cũng phải đi mua đào hoặc quất cùng bố,mẹ thì cứ đòi phải mang tận quê ra mới chịu.Hic ai hảo tâm tặng cho tôi 1 cành để tôi đỡ vất vả.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm. Sao chẳng thấy ai vô đây tản mạn vậy. Toàn những người ... không thích Tết như ngày trước nữa rồi. Hic hic. Đáng thương. Đối với ngoclong Tết vẫn luôn được háo hưc chờ đón. Có lẽ chúng ta nên tìm Tết ở một góc độ khác xem sao.
    Tản mạn nhé bà con nhé.

    ....
    Vậy là cũng đến lúc rồi. Hôm nay là ngày 31/12 . Chỉ một vài tiếng nữa thôi là tiếng chuông đồng hồ sẽ điểm giờ phút giao hoan của năm mới và năm cũ.
    Chúng tôi, những kẻ xa nhà, cùng nâng bước cho nhau trên con đường bỡ ngỡ trong những ngày ban đầu. Bây giờ chúng nó và tôi đang quân quần bên nhau trong khung cảnh đầm ấm của một bữa tất niên cuối năm. Hi vọng năm nay sẽ đem đến cho chúng ta nhiều thành công trong học tập, làm việc cũng như trong tình yêu .... Nâng chén lên. Vâng, champagn cũng đã được bật từ lâu rồi, và cũng đã đuợc uống. Từ cái loa to tổ chảng của máy vi tính thằng N. bài hát năm nào vẫn khơi động lòng người của ABBA vang lên.... "No more champagn, and the fireworks were throught, here we are, ....". Trao nhau ánh mắt và nụ cười. Có đứa nói. "Nhớ nhà quá chúng mày ạ, năm nay lại phải đón Tết xa nhà rồi" ... yên lặng. Tôi nghĩ. Không biết năm nay nhà mình ăn Tết như thế nào.... Chắc chúng nó đứa nào cũng nghĩ như vậy.
    Còn 1 tiếng rưỡi nữa là đến lúc người ta bắn pháo hoa đón năm mới. "Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng, đậu trên tóc em rưng rưng. Cầm tay em tay em liễu xanh mềm mại. Chợt như dáng xuân đang về".... Hình như năm nay trong nhóm cũng có đứa tham gia biểu diễn bài này trong đêm đón Noel của SV tại đây. Vậy mà lời ca của Mỹ Linh, của Ngọc Ánh, của Thu Hà ... vẫn sâu lắng đi sâu vào lòng mỗi người chúng tôi. Lặng lẽ đẻ nghe.....
    Thằng trưởng đoàn đứng dậy. " Thôi dẹp chúng mày ơi! Đi xem bắn pháo hoa. Bọn chúng nó hẹn mình khoảng giờ này cơ mà". Hì hì hì. Hắn mỉm cười. Nghe đâu năm nay có nhiều em gái cùng đi lắm, đến lúc giao thời tha hồ mà ..."ôm hôn thắm thiết" ... thế là cả năm nay anh sẽ ...đào hoa. Đứng bật dậy. "Đi, chúng ta đi!"....

    (to be continuied)
    Ngoclong80
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to zombie: em ơi là em ơi, đọc cái PM của em mà anh cười đến vỡ bụng đây nè, hahha cứ đi với anh đảm bảo em sẽ thắng cượchehe
    -----------
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này