1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình bạn ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đừng quên gọi tôi nhé!
    Nếu một ngày bạn muốn khóc
    Hãy gọi tôi!
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
    Đừng ngại gọi tôi nhé!
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể đi cùng bạn.
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
    Hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.
    Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi
    Và không nghe thấy tôi trả lời
    Hãy đến nhanh bên tôi nhé
    Có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn!
    (ST)
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bạn hả. Xin mời bạn.
    Ơ anh là người yêu của em đấy hả? Mời anh đứng sau xếp theo thứ tự nhé.
  3. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bạn hả. Xin mời bạn.
    Ơ anh là người yêu của em đấy hả? Mời anh đứng sau xếp theo thứ tự nhé.
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống trên đời này vì 3 "thứ": Gia Đình + Tình Bạn + Tình Yêu
    Nếu thấy tôi sống khác với bản thân mình hoặc không vì 3 "thứ" ấy, nên hiểu rằng, mục đích cuối cùng của những việc tôi làm cũng vẫn là 3 "thứ" ấy!
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống trên đời này vì 3 "thứ": Gia Đình + Tình Bạn + Tình Yêu
    Nếu thấy tôi sống khác với bản thân mình hoặc không vì 3 "thứ" ấy, nên hiểu rằng, mục đích cuối cùng của những việc tôi làm cũng vẫn là 3 "thứ" ấy!
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Người bạn ư???? Dường như tôi đã chưa có một người bạn đúng nghĩa, không hiểu có phải vì vòng quay của cuộc sống nơi đây không cho phép người ta hoang phí thời gian hay tâm tư vào tình bạn hay chăng??? Cái thuở còn đi học thì có nhỏ bạn cũng khá thân, chuyển trường thì ít gặp bớt đi và rồi khi nó có chuyện hay mình có chuyện thì cả hai không thể ở bên cạnh để an ủi nhau vì ngàn lẻ một lý do nhỏ nhoi nào đó, để rồi đưa nó và mình ngày càng xa hơn. Nhiều năm rồi, mình vẫn không quen một người bạn nào để mình có thể chia xẻ bao vui buồn ngoài người bạn trai. Bạn xôi thịt để xã giao thì được một vài người, bạn thân ư??? À! Nhỏ H, một người bạn tôi quen trên net, cũng khá họp nhau, chả hiểu tự bao giờ tôi và nhỏ đã thân nhau, tôi đã hiểu lắm lúc tình bạn nó còn thiêng liêng hơn cả tình yêu rất nhiều.

  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Người bạn ư???? Dường như tôi đã chưa có một người bạn đúng nghĩa, không hiểu có phải vì vòng quay của cuộc sống nơi đây không cho phép người ta hoang phí thời gian hay tâm tư vào tình bạn hay chăng??? Cái thuở còn đi học thì có nhỏ bạn cũng khá thân, chuyển trường thì ít gặp bớt đi và rồi khi nó có chuyện hay mình có chuyện thì cả hai không thể ở bên cạnh để an ủi nhau vì ngàn lẻ một lý do nhỏ nhoi nào đó, để rồi đưa nó và mình ngày càng xa hơn. Nhiều năm rồi, mình vẫn không quen một người bạn nào để mình có thể chia xẻ bao vui buồn ngoài người bạn trai. Bạn xôi thịt để xã giao thì được một vài người, bạn thân ư??? À! Nhỏ H, một người bạn tôi quen trên net, cũng khá họp nhau, chả hiểu tự bao giờ tôi và nhỏ đã thân nhau, tôi đã hiểu lắm lúc tình bạn nó còn thiêng liêng hơn cả tình yêu rất nhiều.

  8. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn ư, hmm những người bạn là những người đã không bỏ tôi ra đi như những người tình, luôn bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, luôn biến khuôn mặt nhăn nhó thành những nụ cười, do vậy không có lý do gì để tách rời họ khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi cho đến cuối đời tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho tình bạn
  9. Jasson

    Jasson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn ư, hmm những người bạn là những người đã không bỏ tôi ra đi như những người tình, luôn bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, luôn biến khuôn mặt nhăn nhó thành những nụ cười, do vậy không có lý do gì để tách rời họ khỏi cuộc đời tôi, mãi mãi cho đến cuối đời tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho tình bạn
  10. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Phố Đợi
    Tôi qua phố đếm mùa thu trên lá
    Bạn ở xa chẳng mấy dịp trở về
    Chén chè chát chẳng còn ai san nửa
    Tôi một mình thấy nhẹ bẫng sau xe
    Phố mùa thu lá rụng đầy thềm gạch
    Gió ngổn ngang trên những mái nhà
    Trời xanh lắm nhưng mà thiếu bạn
    Nên xanh buồn xanh thăm thẳm xa
    Phố ngày xưa giờ chẳng hề đổi khác
    Cây sấu bao năm vẫn đứng ở góc đường
    Quán cóc cũ vẫn ghế bàn sứt mẻ
    và Hoàng Lan vẫn ngút ngát đưa hương
    Bạn ở xa lâu chưa về thăm phố
    Có hay chăng thu đã sang rồi
    Vị chè chát có còn trên đầu lưỡi
    Có biết rằng phố vẫn đợi và tôi.....

Chia sẻ trang này