1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình bạn ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói không có tình bạn thật sự giữa nam và nữ. Tôi đã từng tìm được một tình bạn như thế, dù rằng chẳng ai tin giữa 2 chúng tôi là thuần khiết bạn thân. Vào cái khoảng thời gian còn lông bông sân trường Đại Học, chúng tôi mặc kệ những lời nói dị nghị từ bên ngoài, vẫn vô tư, và vẫn thật tự hào với tình cảm đó. Tôi có thể hiểu bạn đang cần gì qua ánh mắt của bạn, còn bạn có thể đoán biết và chia sẽ với tôi những suy nghĩ tâm tư ngay cả khi tôi không hề thổ lộ. Chúng tôi quá hiểu nhau để có thể yêu nhau. Trưởng thành hơn một chút, mỗi đứa chúng tôi lại có những nữa riêng của mình, bản thân tôi cho rằng không có lý gì vì một người khác mà chúng tôi phải chấm dứt hoặc dè dặt hơn trong quan hệ bạn bè giữa 2 đứa...người yêu của bạn phân bì rằng tại sao bạn đi làm về ko muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng khi nghe ĐT của tôi thì mắt bạn sáng lên, bạn say sưa nói, say sưa cười...người yêu của tôi thì giận dữ khi tôi có thể chia sẽ với bạn một số chuyện mà tôi cho rằng tôi không tiện nói với anh ấy...nhưng tôi vẫn ko nghĩ rằng đó là điều ko tốt, tôi và bạn cứ cho rằng người yêu của chúng tôi phải hiểu và trân trọng tình bạn giữa tôi và bạn...vì chút tôi hoàn toàn trong sáng. Rồi thì cái ngày vì tôi mà bạn và người yêu gây gỗ dẫn đến chia tay đã làm tôi tỉnh ngộ...thì ra giữa 2 người nam và nữ, nếu muốn có 1 tình bạn thân như tri kỹ, thì tình bạn đó chỉ nên duy trì trong tâm linh của mỗi con người...cho đến bây giờ, tôi vẫn nuối tiếc và ân hận vì tôi đã ko thể giữ cho tình bạn của tôi là vĩnh cữu, tuy trong lòng chúng tôi vẫn hiểu dù có ra sao thì chúng tôi vẫn luôn nghĩ đến nhau nhưng tôi biết, vì hạnh phúc của bạn và của tôi, chúng tôi không thể đạp trên dư luận.
    Không lâu nữa là đám cưới của bạn, viết lên những dòng chữ này, tôi phần nào cũng muốn xin lỗi bạn và muốn nhắn với bạn rằng, trong suốt cuộc đời này của tôi, bạn vĩnh viễn là tri âm tri kỹ, tôi vẫn sẽ dõi theo những bước đường của bạn, và tin chắc bạn cũng đang dõi theo bước tôi...chúc bạn tôi hạnh phúc!!!
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hài hước tí nhé :
    Friends are like the underwear: Always near u.
    Good friends are like the condom: Always protect u.
    Best friends are like the Viagra: Lift u up when u down
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hài hước tí nhé :
    Friends are like the underwear: Always near u.
    Good friends are like the condom: Always protect u.
    Best friends are like the Viagra: Lift u up when u down
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn . Chúng mình quen nhau thật tình cờ nhưng mà cũng là bạn của nhau rồi đó. Chúng mình hiểu nhau và thông cảm cho nhau nhiều lắm phải không bạn? Tình bạn sẽ là mãi mãi nếu chúng mình biết trân trọng nó và trân trọng nhau nữa chứ phải không nè?
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy, người ta nói tình bạn làm cho con người ta giàu có và hạnh phúc!
  6. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ......ặc ...ặc....
    Bác Đức ui..!! Bác cứ xem tui là Best Friend bác nhé .... Dù sao thì cũng để cho vào mồm ...,, Chứ còn 2 cái thứ kia ......Kinh qua'' bác ui...!!
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ừa ! Giàu nhờ bạn. Sang nhờ vợ mừ. Hạnh phúc nhất trên thế gian này là có người bạn hiểu mình, sẵn sàng bên cạnh mình lúc mình khó khăn và ngược lại.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè là thang thuốc bổ
    Theo các nhà khoa học, có nhiều bạn bè có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp, hồi phục nhanh các cuộc phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật tuyến thận.
    Thời gian dành cho bạn bè
    Đó quả thực là một thách thức đối với nhiều người. Trong thời buổi ngày nay, nhịp sống hối hả dường như làm cho ta cảm thấy thời gian càng ngắn lại. Mỗi người phải dành thời gian cho công việc, chăm sóc gia đình và cho chính bản thân. Thậm chí nhiều lúc chúng ta còn không dám nghĩ đến một cuộc trò chuyện thật sự ý nghĩa với bất kỳ một ai ngoài gia đình.
    Tuy nhiên, mối quan hệ bạn bè lại được xây dựng trên cơ sở sự trao đổi thông tin, vì vậy chúng ta luôn muốn gặp bạn bè, có thể thông qua những lần đi uống cà phê, mua sắm, đi siêu thị... Đó là thời gian để chia sẻ, để lắng nghe và hiểu nhau hơn qua những câu chuyện cuộc sống hàng ngày. Vì vậy hãy dành thời gian cho bạn bè. Không cần nhiều chỉ cần 1 tuần 1 buổi, 1 buổi trong 2 tiếng đồng hồ. Thế là đủ!
    Bạn bè tốt cho sức khỏe
    "Gieo hạt thì sẽ có ngày hái quả" đó là chân lý muôn thuở. Bạn bè cũng vậy, khi bạn đối xử tốt với mọi người, bạn sẽ nhận được yêu thương nhưng quan trọng hơn bạn nhận được một "chiến lợi phẩm" quý giá: sức khỏe.
    Theo một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học ĐH Harvard, những người có mối quan hệ xã hội tốt, có nhiều bạn bè thì nguy cơ tử vong vì bệnh tật giảm 82% so với những người cô độc trong xã hội. Cuộc nghiên cứu cũng chú ý đến sự tăng lên đang kể khả năng kháng bệnh và hấp thụ chất dinh dưỡng ở phụ nữ.
    Bạn bè cũng giúp ta trẻ hơn, là chìa khóa để có một tinh thần, thể chất khỏe mạnh. Khi bạn càng già đi thì những hoạt động xã hội chính là bằng cấp sức khỏe của bạn. Vậy bạn đã có nhiều bạn bè bên cạnh? Bạn có phải là một người bạn tốt? Hãy bắt đầu từ những người sống quanh bạn nhé!
    ( St )
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, bác H nhà ta 1 tuần 3 buổi tennis, mỗi buổi 2 tiếng. Cộng thêm trung bình 1 tuần 2 cữ cà phê, mỗi cữ 3 tiếng. Bạn bè đông vui không kể xiết. Vậy nên:
    Quá bổ, quá bổ, quá quá bổ >>> bổ ngửa
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chia tay mà hội ngộ cùng bạn bè như vậy quả thật là hạnh phúc các pác hả! wá bổ, wá bổ...
    Có lẽ những buổi chén thù chén tạc cùng các pác thế này sẽ là hành trang em mang theo sang đó, lúc nào buồn thì làm vài ve mà nhớ các pác vậy.

Chia sẻ trang này