1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình bạn ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghostsg

    ghostsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này viết lâu rồi nhưng chủ đề hay nên có hứng thú mó máy tay chân tham gia. [​IMG]
    Câu đầu tiên khẳng định lại: bác Votrungh@ nói đúngCâu thứ hai: lemom cũng đúng luônCâu thứ 3 tui nói về tui...
    Đến bây giờ tui mới cảm nhận được trọn vẹn cái hạnh phúc của "công thức" gia đình + bạn bè + người yêu = hạnh phúc. Phải, cái thứ tự đó cũng đã nói lên rất nhiều điều mà tự chúng ta ai cũng biết khi càng có thâm niên chinh chiến trong cuộc đời lắm Lý Thông mà ít Thạch Sanh này. Khi ta cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu hình dáng như thế nào thì tuổi cũng dày lên đáng kể.
    Tui cũng là một người may mắn khi sinh ra trong 1 gia đình không giàu có và không quyền thế nhưng tình cảm gia đình luôn trọn vẹn. Có lẽ điều đó đã làm tui quen phải độc lập và quyết đoán cho chính mình.
    Khi đi làm may mắn gắn bó với công việc mình yêu thích và anh chị em đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ. Ngoài 3 thằng bạn nối khố từ hồi ĐH thì tình bạn cũng xuất phát từ nơi đây. 5 người con gái (mà tui hay gọi là Ngũ long sát thủ) mà đa phần trong số đó là những cây đinh của công ty đã là những người bạn thực sự cùng chia sẻ và gắn bó với tui ngày càng thân thiết dù cũng có khi cãi nhau tóe lửa. Cũng lời ra tiếng vào thời gian đầu nhưng tất cả đều bất chấp để rồi hôm nay (sau 3 năm) mọi người trong công ty ai biết cũng đều nhắc đến với sự... ngưỡng mộ [​IMG] Tất cả đều có bạn riêng và tui cũng thế. Đó cũng là minh chứng về tình bạn của những người khác phái vẫn luôn luôn tồn tại mạnh mẽ.
    Rồi tui gặp em. Một người con gái hiền lành và chân thật miền sông nước. Tôi đến với em chỉ đơn giản vậy thôi và cảm thấy mình thật hạnh phúc và mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì cảm giác trọn vẹn.
    Thế đấy, tui luôn trân trọng từng ngày, từng giây phút hiện tại. Các bạn cũng vậy, cũng đều có những gì mình đang yêu thương nên cứ sống thật với tình cảm của mình và trân trọng những gì đang có.
    Vài dòng trải lòng cùng bạn bè (dù ảo). Chúc các bạn luôn vui!
    G.
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay e súyt khóc vì những giọng ca vàng của mí pác, nghe mà xúc động wá đi mất. Về nhà mà cứ nhớ hoài "làm người ở lại có bao giờ vui..." lúc đó em cứ cười ha hả.
    Các pác làm người ở lại nhưng đông vui, riêng em ra đi một mình thui thủi. Vậy ra là các pác ở lại mà vui, em ra đi lại buồn, mà ở lại nhìn mặt các pác hoài chắc còn buồn hơn
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn
    Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
    Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"
    Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được...?
    Hãy học cách viết trên cát và trên đá.
    ( St )
  4. lukhachdochanh

    lukhachdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân hỏi "Có phải lại đang yêu!?" - Câu trả lời "Không biết có phải yêu hay không nhưng với mỗi lần tiếp bước sẽ hiểu hơn về...tình bạn!"
    Nghe trái khoáy nhưng lại rất thực khi mỗi lần trong những giờ phút chơi vơi nhất hay hạnh phúc nhất (dù là chuyện công việc, tình cảm hay...v...v...) bạn bè lại cùng nhau bên cạnh là chỗ dựa vững vàng và mạnh mẽ nhất. Bạn sẽ cùng ta bước song hành cho dù đoạn đường có gian nan đến thế nào đi chăng nữa.
    Tôi tự hào về những người bạn của mình. Xin cảm ơn bạn bè, xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp bạn! Tôi lại hiểu thêm về niềm tin và hạnh phúc.
    Lữ Khách Độc Hành
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Trời lúc nắng lúc mưa, lòng người cũng vậy, tâm trạng có khi vì chuyện vẩn vơ mà không ổn định, sinh lãnh đạm với người...
    Con người ta tương ngộ bởi chữ duyên , là bạn của nhau, đâu một sớm một chiều lặng lẽ ra đi vô cớ.
    Có khi ta chỉ thấy chút lạnh lẽo tức thời, nghĩ ngợi sâu xa, tưởng là tan vỡ. Sự việc có khi giản đơn hơn mình nghĩ, chỉ là chút thời điểm mà thôi, không là biểu hiện của tâm hồn sâu kín.
    Đã là bạn thì đâu dễ chia xa, dẫu có chút mâu thuẫn về quan điểm, dẫu khác nhau chút chút về cách nhìn nhận nhân sinh, bởi mỗi người đều có chủ quan của riêng mình thì cũng đâu có gì là ngăn cách, là không thể nhìn nhau được ...
    Sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc đời vẫn luôn rộng mở, luôn chan hoà ánh nắng ấp áp, tươi vui.
    Hà Nội mùa này bất chợt nắng mưa, lòng sao lạ lạ...
    2003.
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng lâu lắm rồi mới hiểu lại giá trị của hai chữ Tình Bạn.
    Ngày còn đi học, Tình bạn giản đơn và ngây thơ lắm... suốt ngày ríu ra ríu rít không bận tâm suy nghĩ, lúc nào cũng tìm cách đi chơi để gặp mặt nhau vui đùa.
    Lớn lên đi làm, cái gọi là quan hệ trong công việc không biết có nên gọi là Tình bạn hay không? Vì thấy vẫn có gì hơi sượng khi gọi đó là Tình bạn... chắc là không phải vì chỉ thấy trong đó chữ Bạn.
    Những mối quan hệ tình cờ, những cuộc gặp gỡ trong cuộc sống và cả những mối quan hệ trên Net lâu ngày lại vô tình gieo vào đó hai chữ Tình bạn.
    Mạng là ảo nhưng Tình bạn là có thật, cảm ơn nhiều lắm những mối quan hệ trong cuộc sống... để hiểu thêm về hai chữ Tình bạn giữa thời nay.
  7. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bố già Vitto Corleone cổ kính và nổi tiếng nói rồi "...cuộc sống không gì quan trọng bằng bạn bè, chủ trương của Bố già là hợp tác và đoàn kết, Bố già quan niệm giữa đường leo núi mà có dư thừa 1 mẩu bánh mì dù là thật nhỏ thì cũng cố mà nhớ là vùi nó vào 1 chỗ nào đó mà có thể nhớ được để rồi đoạn trở về mà có gặp phải khó khăn đói khát thì...âu cũng còn có cái để mà ăn chứ đói là sẽ chết mà chết thì hết tất, hết tất, ngược lại nếu còn sống được là tốt rồi, sẽ còn tất cả và dám nói rằng chắc sẽ có 1 ngày cái thằng đói lả ruột, khát hã giọng đó mà nó sống được nhờ 1 mấu bánh mì dư thừa còn sót lại sẽ làm nên sự nghiệp hoặc chính tay nó sẽ trả được mối hận thù mà 10 năm trước đó nó tưởng chừng như vô vọng...."
    Tình bạn là thế đó phải không các bạn, nó là tất cả. Chúng ta được may mắn hơn người khác là được cơ hội sống với 2 thế giới (hiện hữu là thực, www là ảo) cả 2 đều như nhau, mạnh mẽ, thiết thực và sinh động. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau cố gắng nắm bắt nó làm tất cả chúng ta tốt hơn, giàu có hơn và ...ngắm nhìn nhau cũng khoái hơn ?
  8. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tốt và hiểu mình, vậy mà k biết làm sao và bắt đầu từ đâu??Bạn bè là thứ mình luôn cần và trân trọng, thế mà trong lúc khó khăn hai người bạn chơi với mình gần chục năm cũng ra đi như cơn gió, người bạn thứ nhất ra đi sau trận cãi nhau nảy lửa vì lí do đó là 1 người luôn dùng lời nói ngọt ngào để ru ngủ mình, và tất nhiên hành động thì khác quá xa lời nói. Người bạn thứ hai cũng được mình lặng lẽ cho ra đi, k liên lạc sau 1 đoạn đối thoại ngắn:
    mình hỏi: alo, H à, cậu có tiền k cho tớ vay,tớ đang rất cần, hai ngày sau tớ sẽ trả?
    bạn trả lời: nhà tớ đang xây nhà nên ...< im lặng, thật ra nhà nó khá giàu>,
    mình trả lời: uh, vậy thì thôi cậu ạ. chào nhe.
    từ đó mình chán chơi với bạn nữ vì nghĩ chắc bọn con trai chơi quân tử hơn, ai dè chơi với bạn khác giới lại lằng nhằn giữa tình bạn và hơn cả tình bạn, rồi cũng k đi đến đâu.
    Chán kinh khủng và trong thâm tâm vẫn mong có 1 người bạn
    tốt và hiểu mình, vậy mà k biết làm sao và bắt đầu từ đâu?
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    1h30 AM, ngày 29 Tết, chuông điện thoại reo, số của bạn:
    - Còn vài phút nữa là tui lên lên máy bay rồi, thôi năm nay chỉ còn vài tiếng nữa là qua, mong rằng những chuyện buồn cũng như xui xẻo của năm cũ cũng sẽ trôi qua luôn. Chúc ông năm mới mọi sự may mắn, hạnh phúc. Hẹn lần sau tái ngộ.
    Ừ, chỉ vài lời của bạn trước khi về nước cũng đủ làm cho tôi cảm thấy bình yên hơn, bình yên vì những chia sẻ của bạn với tôi, bình yên vì bạn bè dù xa vẫn luôn quan tâm nhau, bình yên vì tình bạn gần 20 năm qua vẫn như ngày nào.
    Cảm ơn bạn, bạn tôi.
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 29/01/2006
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hơn 2 tháng rồi em không nhận được tin tức của chị, điện thoại cũng không liên lạc được, email cũng không thấy trả lời. Chị lấy chồng xa xứ, em biết chị không hạnh phúc trong hôn nhân của mình, nhưng chưa bao giờ chị để cho mọi người thấy giọt nước mắt của mình.
    Bây giờ không như ngày xưa, muốn gặp nhau thì í ới chạy qua nhà nhau. Không còn những lúc cùng đạp xe tan trường, cùng trốn học để sau đó cùng nhau bị phạt.
    15 năm, tình bạn cứ theo thời gian mà lớn lên. Cũng có những lúc giận hờn không thèm nhìn mặt nhau, nhưng chỉ qua ngày hôm sau lại xách xe chạy qua nhà đứa kia xem nó còn giận mình không.
    15 năm, đã có biết điều thay đổi thao thời gian, nhưng tình bạn giữa chị và em không hề thay đổi.

Chia sẻ trang này