1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình bạn ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn, nhưng tôi nghĩ tôi may mắn hơn bạn một chút vì tôi đã duy trì được tình bạn của mình. Tôi có 3 người bạn thân đều khác phái, một người cực kỳ thân (gia đình và bạn bè chúng tôi đều nghĩ chúng tôi là một đôi), thậm chí đến bây giờ nhiều người chưa biết tin tôi đính hôn vẫn nghĩ thế, gần 15 năm rồi còn gì. Chúng tôi bây giờ vẫn thân như thế, hôn phu tôi cũng biết bạn tôi dù chưa gặp tận mặt, bạn tôi chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong đám cưới tôi. 2 người còn lại thì một đã có vợ, vợ của bạn tôi bây giờ cũng là bạn thân của tôi luôn; người kia thì mới có người yêu thôi, cũng là người trông chừng ba má tôi trong thời gian tôi không ở nhà. 3 người bạn thân này của tôi thật sự là niềm tự hào và thành công của tôi, ôi ... bao nhiêu là kỷ niệm với các bạn tôi. TÌNH BẠN MUÔN NĂM !!!
  2. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một trong người suốt ngày chỉ sống lang thang ngòai đường với bạn bè.Có lẽ cuộc sống tôi được thượng đế ban tặng những người bạn thật chân tình..
    Hai đứa bạn thân nhất đã lấy chồng..Lâu lâu có dịp mới được gặp lại nhau.Nhưng có lẽ ,sự chia sẽ không còn như trước .Thế là tôi vùi đầu trong thế giới ảo..mà nhiều lúc tôi tưởng rằng không bao giờ có những người thât , việc thật...Lâu lâu ngồi một mình nhìn lại bạn bè mình thời thơ ấu,thời đi học hình như ai náy đều đã có một mái ấm gia đình riêng , xung quanh mình tòan là những người bạn bước ra từ thế giới ảo..
    Nhưng bên cạnh đó thì thời buổi nay tình bạn cũng có trăm ngàn lý do giống nhưng đôi trai gái yêu nhau rồi xa nhau.Một tình bạn thật sự đúng nghĩa của nó có vẻ cũng là một điều thât sự khó mà tìm được..hic...

Chia sẻ trang này