1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về tình yêu của Box Hạ Long-Tổng kết các phương pháp luận giải quyết vấn đề này

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về tình yêu của Box Hạ Long-Tổng kết các phương pháp luận giải quyết vấn đề này

    Dạo này tớ thấy các cậu Box Hạ Long hay kêu chán đời và thất tình nên mới mở ra cái Topic này để các cậu đọc cho vui và hết thất tình
    -Thứ nhất là vụ cô BaBYRose sau khi bị người yêu chê quá khứ (kinh hoàng lẫn huy hoàng ) của mình nên ngày nào cũng Post 1 chủ đề thất tình khiến bà con chán nản bà con chạy hết .
    -Thứ hai là vụ lovebeck4ever cũng đục nước béo cò mò vào than thở chuyện tình yêu tình báo
    -Thứ ba là chuyện chú Việt Thắng nhà ta than thở bằng văn thơ sướt mướt làm anh xúc động tấm chân tình

    Thế bây giờ anh tổng kết cách xử lí tâm trạng thất tình cho các em nghe nhé . Bởi vì anh là "Nhà Tán gái vĩ đại, nhà thất bại lão thành " , người mà 23 năm qua bị ít nhất 20 cô gái đã từ chối tình cảm nên về mặt kinh nghiệm anh có thể nói nhất cái Box Hạ long này về cái khoản Thất tình
    Thứ nhất là khi bị thất tình thì các em sẽ buồn đúng không.
    Tất nhiên rồi, ai mà chả thế cơ chứ .
    Xong cái tâm trạng đó rồi nhá. Vấn đề là đến giải quyết chuyện sau này, tiếp theo đó là như thế nào. Lại buồn tiếp à. Kém thế mấy bồ, Bây giờ anh mới nói bí quyết hết buồn này.Các em đã hỏi vì sao nó không yêu mình chưa. Đấy cái chính là nó ở chỗ đấy. Thế bây giờ nhá, Mình học hành tiến lên, kiếm tiền nhiều vào. Sự nghiệp bừng bừng phát triển , tương lai chói lọi trước mắt. Lúc đấy anh thử hỏi các em cái bọn mà chúng em yêu lác mắt và tiếc hùi hụi vì đã không nhận ra những nội lực rất chi là đáng yêu của chúng em. Đúng không, chúng nó bấy giờ mới thấy là nhòm nhầm người rồi.
    Hề hề, lúc đó các em tha hồ mà lựa chọn những thằng, những em mà mình yêu thích. Thế không phải là sướng hơn sao.

    -Bây giờ nói đến chuyện Tình yêu. Anh hỏi các cô các chú biết chuyện tình yêu là cái gì không. Hay các cô các chú cũng chỉ biết đến nó qua sự dạy dỗ của sách giáo khoa, Phim ảnh, báo chí. Mà các cô các chú từ bé đã bị tiêm nhiễm cái kiểu Anh bộ đội yêu cô giáo (Thảo) , anh Kỹ sư yêu chị công nhân. Anh Sinh viên yêu em Học trò . Ông Bác sĩ yêu bà Y tá.Cụ Giáo sư yêu cụ bà Tiến sĩ. Bác Nông dân yêu bác gái trồng lúa bón phân.
    Đấy, toàn là công thức vớ vẩn. Rồi các cô các chú xem phim Hàn quốc nó yêu nhau lãng mạn. Xem phim Romeo và Juliet nó yêu nhau điên cuồng. Đọc tiểu thuyết "Mùa Thu Lá Bay " của Quỳnh dao nó yêu nhau ma quái . thế nên trong tiềm thức các cô các chú bị chúng nó đầu độc. Rồi bản năng yêu bị che lấp đi.
    đến khi yêu không được như mong muốn thì tình yêu cũng theo sự tưởng tượng ấy mà bay đi đâu mất.
    Con người sinh ra đã có bản năng yêu rồi. mười mấy , hai mấy năm nay các cậu không dùng đến nó, Toàn dùng suy nghĩ của người khác để yêu. Thế cho nên thất tình là phải. Hà hà. Tớ đây này,Tớ chưa một lần nào biết yêu cả. Toàn đùa cợt với bọn con gái nên chúng nó ghét. Chúng nó căm tớ lắm. Nhưng mà tớ mặc kệ chứ. Tớ vẫn chờ đợi một tình yêu đích thực của đời tớ ở phía trước.
    Tớ luôn lạc quan và tin tưởng.





    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.

  2. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thấy ông ViệtHuy này cũng dễ thương đấy chứ thế mà lắm em ghét thế cơ à? Thế ông nên gia nhập đội các ngôi sao cô đơn đi, trong ấy hình như còn đang thiếu người đấy.

    ~~~Bloodsckingbat ~~~

  3. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu , đừng nhá đừng nhá, em bắt đầu thấy thích thích bác huy rồi đấy, bác đừng xui dại bác ấy gia nhập câu lạc bố ngôi sao ngôi siếc gì của ông Minh nhé , chết em đấy.
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Viethuy thật là một người thấu đáo tình hình trong box nhỉ?Thất tình những 20 lần nhưng lại chưa một lần biết yêu thì đáng khâm phục, khâm phục, khâm phục...Khi người ta càng nói nhiều về tình yêu, càng xem xét kỹ lưỡng , càng vô tình nghiên cứu sâu xa nó thì chỉ làm cho tình cảm nguyên chất của mình bị méo mó, bị ăn mòn thêm mà thôi.
    Đấy iem cũng chỉ dám đúc kết một câu thô thiển thế thôi.Chứ nghĩ thêm về cái thứ này thì lại mắc bẫy mất
    Tôi sẽ cho bạn niềm vui nếu bạn không thể có.
    Bạn của mọi người​
  5. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bác có nói đến những tình yêu theo công thức>? Nhưng thỉnh thoảng cũng có những tình yêu vượt ngoài công thức đấy chứ:kiểu tình yêu cưa anh chàng nhà quê Giang Minh sài với cô Châu xinh đẹp gnười Hà Nội trong truyện của Lê Lựu, để rùi cuối cùng khi đứng trước toà anh ta trả lời : "sống với cô ấy tôi thực sự bơi trong bến bờ của hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó rộng quá ma` tôi bơi mãi ko thể vào tới bờ và cuối cùng tôi đã chết đuối trong cái hạnh phúc mênh mang đó !"

    Nothing last forever
  6. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    6 điều cần tránh khi đang yêu
    Đôi khi những hành động tưởng chừng như vô hại sẽ làm cho người yêu bạn phật lòng và mất đi hình ảnh đẹp của bạn với người xung quanh. Bạn hãy tham khảo một số lời khuyên dưới đây để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.
    - Biến mình thành thám tử để theo dõi đường đi nước bước của người yêu vì sợ anh ấy có mối quan hệ khác.
    - Tò mò quá ranh giới cho phép và xen vào chuyện riêng của anh ấy (cô ấy) vì cho rằng mình có quyền.
    - Ăn mặc bê bối, xuề xòa khi gặp nhau vì cho rằng người yêu đã quá hiểu mình, không phải tô màu.
    - Trang điểm quá lộng lẫy kể cả khi gặp nhau ở nhà vì muốn lúc nào mình cũng đẹp trong mắt anh ấy.
    - Nói năng bỗ bã, cộc lốc, quát tháo hoặc hung hăng gây gổ với người khác trước mắt người yêu.
    - Ngáp không che miệng, ngáp to hoặc gãi bụng, gãi nách trước mặt người yêu.
    (Theo Tiếp Thị Gia Đình)
    Các vị nhà ta đọc xong rùi thì biết nên làm cái gì ko nên làm cái gì để có một tình yêu đẹp hén. Như tớ đây nè
    ---------------------
    Cái dấu chấm!
    ^'???..に???o?,S!

Chia sẻ trang này