1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về tình yêu .... ( hãy sưởi ấm một tâm hồn băng giá ... - cuối trang 2)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi meo_tren_tau_ca, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết tui đâu có biểu you post sang box khác đâu nào??? tui chỉ biểu you post vào 1 chủ đề tình yêu đã có sẵn cho đỡ có quá nhiều chủ đề về tình yêu---> tránh tình trạng loãng diễn đàn thui.
    Đã có hẳn chủ đề '' THẾ GIỚI TÌNH YÊU'' cho mọi người tha hồ nói lên những vấn đề về tình yêu nhưng có ai chịu post vào đó đâu nào.Toàn lập chủ đề riêng thui nên bi giờ box mình sắp thành box Tình Yêu mất rùi.
    Nếu mọi người nhận ra điều này rùi thì từ giờ mún nêu vấn đề gì về tình yêu thì hãy post vào những chủ đề tình yêu có sẵn nhé(cũng chả ít đâu nếu ko mún nói là có quá nhiều)
    Thế có ổn ko hả mọi người???
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói đúng, tôi nghĩ đây là box của hàng hải thì những topic được gửi lên ít nhiều cũng phải liên quan đến hàng hải chứ. Mỗi tội, nếu mà chỉ nói về hàng hải thì tôi sẽ chẳng có gì mà nói, tại tôi có bít hàng hải nó như thế nào đâu?
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  3. meo_tren_tau_ca

    meo_tren_tau_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Version 1 :
    Tình yêu ư ? người thứ mấy ư?Tôi chưa thể trả lời được câu hỏi ấy vì tôi đang yêu ..và yêu người thứ nhất của tôi. Tôi đến với nhau bằng tấm lòng thương cảm .
    Dường như vận mệnh đã sắp đặt chúng tôi lại với nhau. Khi người ấy của tôi đang đau buồn vì người ấy của người ấy ra đi không một lời từ biệt thì tôi bổng xuất hiện .Thế là kết thúc những chuỗi ngày đau khổ ...
    Người ấy của tôi trở nên yêu đời hơn và cho đến một ngày kia ...nàng nói rằng ... Chắc các bạn cũng hiểu chứ gì.Tôi là người thứ nhất của nàng ... và chính tôi cũng dường như cảm thấy rằng minh cũng là người thứ hai của nàng .Tôi biết rằng cuộc đời còn dài biết đâu rằng tôi không phải là người thứ 3 của nàng ,nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì tôi đang yêu và sẽ mãi mãi hạnh phúc .Hãy tin rằng điều đó sẽ xảy ra .
    Tình yêu là thế đấy !!! hãy để nó đến chứ đừng tìm kiếm nó ,bạn sẻ không đạt được gì đâu

    We are the future !!!
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    nếu mà yêu người ta thật sự thì đâu cần để ý trước đó người ta đã yêu ai hay chưa!
    # CLEANING OUT MY CLOSET#
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết,yêu thì nói thế,mấy bữa cưới nhau đánh nhau bùm bụp rồi kể lể ngày xưa thế này ngày xưa thế nọ,trên ti vi chiếu đầy.
    He..he..he...hố..hố..hố...]
  6. meo_tren_tau_ca

    meo_tren_tau_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    ... he he ... và đây là version 2 :

    Khi người bạn gái đầu tiên của tôi ra đi là lúc trái tim tôi đã hoá đá. Cho tới bây giờ dù đã có một vài người tôi có cảm tình nhưng điều tôi mang lại cho họ là những nỗi buồn chứ không phải là tình yêu.
    Tôi là con người xấu xa ư hay đểu giả...v v còn có muôn ngàn lý do dể buộc tội con người tôi. Nhưng mọi người không thể biết được lý do vì không ai hiểu và chính tôi cũng không bao giờ nói ra điều đó. Đơn giản là những kỉ niệm cũ luôn hiện hữu trong đầu tôi, nó quá ấn tượng, quá sâu sắc.
    Chính tôi cũng sợ bản thân mình, chỉ cần một câu để tìm cho mình một người tin tưởng trao gửi tình yêu lần thứ hai mà tôi không thể làm được. Tại sao nhỉ? Tôi đang sống cùng hàng mớ những câu hỏi, tại sao? tại sao? Tôi sợ bản thân mình, sợ trái tim mình hoá đá, sợ sự cô đơn vây quanh và sợ rằng mình đang sống lạc lõng giữa thế giới tràn đầy tình yêu và hạnh phúc này.
    Đã bốn năm trôi qua, từng ngày, từng giờ tôi vẫn luôn cầu chúc cho người tôi yêu được hạnh phúc thế mà với tôi lại không thể. Bốn năm thời gian có thể xoá đi tất cả nhưng tôi lại không thể. Tôi vẫn sống đồng hành cùng cô đơn và sự bế tắc trong tình yêu.
    Ai có thể giúp tôi thoát khỏi sự bế tắc này. Trái tim tôi đã hóa đá, tôi muốn tìm một lối thoát để sưởi ấm lại trái tim mình. Bạn hãy chỉ giùm tôi đi ... nhưng đừng chỉ đường vào lò lửa bởi như thế trái tim của tôi sẽ thành hòn vôi rực lửa mất. Cảm ơn !

    To all : Các bác hiểu cho là tui ko muốn nói đến chuyện yêu nhiều hay yêu ít, mà tui chỉ nói đến chuyện là có 3 người mà bạn có thể gặp:
    - Người 1 : Người bạn yêu nhất.
    - Người 2 : Người yêu bạn nhất
    - Người 3 : Người mà bạn lấy.
    ... còn chuyện yêu nhiều hay yêu ít thì tui không bàn tới ở đây ...

    We are the future !!!
  7. alex-aquarius

    alex-aquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trỏằi, em tặỏằYng chỏằPLAIT
  8. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    úi. jì mà những 3 người ghê thía. với em một người là quá sức đủ rùi. hic...3 người có mà ngất ngư luôn. chịu hông nổi đâu
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  9. thudungloveduong

    thudungloveduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    What would you think if I sang out of tune?Would you stand and walk out on me?
  10. alex-aquarius

    alex-aquarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ối! Chị hiểu nhầm ý của em rùi, 6 , 7 chặng ấy là ở giai đoạn 2 cơ mà. Nhưng bây giờ chị chuẩn bị bước vào giai đoạn thứ 3 rùi đó! Hé hé!
    PLAIT

Chia sẻ trang này