1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về tình yêu .... ( hãy sưởi ấm một tâm hồn băng giá ... - cuối trang 2)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi meo_tren_tau_ca, 04/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    thế đồng thời có người yêu mình nhất và người mình yêu nhất(nhưng chưa rõ có cảm tình với mình chưa) xuất hiện thì chọn ai đây?
    hay lại chọn 1 người mình k0 có cảm tình lắm nhưng anh ta lại đem đến cho mình cuộc sống tốt đẹp?chắc đấy là version3
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  2. meo_tren_tau_ca

    meo_tren_tau_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [
    Chọn ai thì phải dựa vào cảm tính của bạn. Nếu bạn cảm thấy vẫn băn khoăn không biết chọn ai thì tốt hơn hết nên coi cả hai đều là bạn. Thời gian sẽ cho bạn câu trả lời.
    Chính bạn là người ra quyết định lựa chọn, vì vậy nếu đã không lựa chọn thì thôi, nhưng nếu bạn chọn thì sau này đừng hối tiếc nhé.

    We are the future !!!
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Giữa người yêu mình và người yêu mình nên chọn ai, có rất nhiều người đã hỏi câu đó! Người ta thường nói giữa 2 người này thì nên chọn người yêu mình! Tuy nhiên mỗi người có 1 cách nghĩ riêng, không ai giống ai và theo đó sẽ có những quyết định khác nhau! Quan trọng là khi đã quyết định rùi thì đừng có hối tiếc(như bác meo_tren_tau_ca đã nói)
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  4. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi cái chuyện này,nói tới là đau đàu,mình chẳng muốn nghĩ nữa hic
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu

Chia sẻ trang này