1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã học được rằng rất nhiều cái mình phải chấp nhận cái giá của nó , cho dù mình không muốn .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    À mà đã ai phải học cách cười khi mếu chưa nhỉ ? học mãi chẳng được .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    À mà đã ai phải học cách cười khi mếu chưa nhỉ ? học mãi chẳng được .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  4. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cười khi mếu ? có chứ,học rồi thử rồi,có lúc thành công, lúc thất bại,nhiều khi đang khóc lóc vật vã tự dưng ngồi bật dậy ,lắc đầu cho tỉnh...và cười ,có khi lại hát nữa ,hê,có ai nhìn thấy mình lúc đấy có lẽ tưởng bị ...dở hơi . Dù sao cũng thành công là nhẹ lòng đi được chút ít ngay lúc đấy .Ơ hơ,nhưng mà có phải lần nào cũng cười như con dở hơi mãi thế được đâu :((.
  5. secret_garden

    secret_garden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cười khi mếu ? có chứ,học rồi thử rồi,có lúc thành công, lúc thất bại,nhiều khi đang khóc lóc vật vã tự dưng ngồi bật dậy ,lắc đầu cho tỉnh...và cười ,có khi lại hát nữa ,hê,có ai nhìn thấy mình lúc đấy có lẽ tưởng bị ...dở hơi . Dù sao cũng thành công là nhẹ lòng đi được chút ít ngay lúc đấy .Ơ hơ,nhưng mà có phải lần nào cũng cười như con dở hơi mãi thế được đâu :((.
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Meo ơi ! mày kêu bài gioải thiệt đấy!


    "Kể vẫn miệt mài trên con đường kiếm một tình yêu đích thực"
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Meo ơi ! mày kêu bài gioải thiệt đấy!


    "Kể vẫn miệt mài trên con đường kiếm một tình yêu đích thực"
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI KHI... KHÔNG NHƯ TA TƯỞNG
    Đôi khi bạn phải bị người ta cho "leo cây", đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu rằng đừng nên dùng giờ dây chun với người khác
    Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn... để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá khó.
    Đôi khi bạn cũng phải bị sụt sịt, hắt xì vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khỏe mình hơn, biết ăn uống tập luyện điều độ hơn.
    Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút lui ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.
    Đôi khi bạn cũng phải bị mất đi những đồ vật bình thường để hiểu được chúng không đơn thuần chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa. Mà đó là kỷ niệm, là tình cảm của của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương. Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá.
    Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một tí giờ rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.
    Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh không phạm phải sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng lên.
    Đôi khi phải bị một điểm 3 để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ được ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.
    Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn thương yêu ai đó.
    Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái "đôi khi" để tạo được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống!
    (theo HHT - số 533)
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI KHI... KHÔNG NHƯ TA TƯỞNG
    Đôi khi bạn phải bị người ta cho "leo cây", đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu rằng đừng nên dùng giờ dây chun với người khác
    Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn... để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá khó.
    Đôi khi bạn cũng phải bị sụt sịt, hắt xì vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khỏe mình hơn, biết ăn uống tập luyện điều độ hơn.
    Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút lui ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.
    Đôi khi bạn cũng phải bị mất đi những đồ vật bình thường để hiểu được chúng không đơn thuần chỉ là những thứ vô tri vô nghĩa. Mà đó là kỷ niệm, là tình cảm của của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương. Để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá.
    Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một tí giờ rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.
    Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh không phạm phải sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn, để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng lên.
    Đôi khi phải bị một điểm 3 để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ được ngừng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.
    Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn thương yêu ai đó.
    Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái "đôi khi" để tạo được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống!
    (theo HHT - số 533)
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    THA THỨ
    Câu chuyện về một người cha và cậu con trai đang ở lứa tuổi thiếu niên. Mối quan hệ cha con của họ không được tốt đẹp và luôn luôn căng thẳng. Cuối cùng, sau một trận cãi vã kịch liệt, cậu bé đùng đùng bỏ nhà ra đi. Tuy giận dữ và đau lòng, nhưng người cha biết rằng con mình rất cần sự uốn nắn và dạy dỗ để trưởng thành. Vậy nên ông đã bôn ba khắp nơi để tìm kiếm đứa bé nổi loạn ấy. Cuối cùng, khi tới Madrid, trong nỗ lực cuối cùng của mình, ông cho đăng một thông báo trên báo:" Paco thương yêu, hãy đến gặp cha chiều mai trước cửa toà soạn. Mọi tội lỗi đều được tha thứ. Cha yêu con. Cha của con".
    Chiều hôm đó, người cha đến toà soạn thật sớm vì ông không muốn trễ bất cứ giây phút nào để gặp đứa con thân yêu của mình. Và điều bất ngờ là, tới đó, ông đã gặp...800 cậu bé tên Paco. Cả 800 cậu bé này đều bỏ nhà ra đi và đều đang mong đợi sẽ gặp được người cha rộng lượng của mình ở đó với vòng tay dang rộng yêu thương.
    Vâng, đôi lúc có những người bạn thương yêu lại làm tổn thương bạn, làm bạn rất đau lòng, và bạn lại càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng tại sao họ không nói lời xin lỗi bạn, tại sao họ lại không có gì là ân hận, chẳng lẽ họ không biết rằng bạn đau đến thế nào sao...? Họ biết chứ, họ ân hận chứ. Nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ tỏ ra rằng họ yếu thế, và vì e ngại rằng họ không được tha thứ đã ngăn họ lại.
    Nếu bạn còn yêu thương, nếu bạn thật lòng tha thứ, hãy bày tỏ. Và bạn sẽ thấy những người ấy biết ơn bạn đến chừng nào.
    Always Smile

Chia sẻ trang này