1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Tình yêu và Cuộc sống...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Giận chồng bận bịu công việc ,phải tiếp khách thường xuyên,chị bồng con về nhà ngoại.Buồn chị,anh đi nhậu.Trước nay anh không hề say,lần này anh sat khướt. Anh chết vì đụng xe.
    Đập đầu vào quan tài,chị gào khản giọng: Đừng bỏ em anh ơi !!!
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó .
  3. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể nói được gì nhiều vì mình nhỏ bé lắm, tuổi đời không quá nhiều, cuộc sống vẫn còn ngắn...Tình yêu đôi khi là ước mơ quá cao sang nhưng nhiều khi lại giản dị.
    Mưa, gió, lạnh...ấm áp bên cạnh tình yêu, có lẽ đó là cuộc sống?!
  4. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    chú à,cháu ko ngờ chú thân iu của cháu cũng có những lúc suy tư đứng đắn ra phết đấy nhỉ,
    hihi,khác quá,khác quá,ko nhận ra mất thôi
    đúng là sắp lớn thêm 1 tuổi có khác,nhỉ...
  5. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Chắc trong mỗi người chúng ta, ai cũng đã từng hỏi: "Hạnh phúc là gì?". Có người trả lời được, có người chưa. Riêng tôi đã tìm ra được câu trả lời cho mình: "
    HẠNH PHÚC LÀ TRONG 1 BUỔI TỐI BỊ RƠI MẤT ĐIỆN THOẠI, GỌI ĐIỆN ĐỂ KHÓA MÁY KO ĐƯỢC, PHẢI ĐẾN TẬN NƠI ĐỂ BÁO MẤT MÁY, KHI VỀ XE BỊ THỦNG XĂM, ĐI ĐƯỜNG SUÝT ĐÂM MẤY LẦN DO THẰNG SỬA XE LẮP LẾU LÁO. VẬY MÀ TRONG LÒNG VẪN THẤY VUI... ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta cảm thấy bất lực trước những gì ta mong muốn, những ước vọng hay những khát khao bất chợt của mình, và điều đó gây ra sự day dứt không chịu nổi. Tình cảm này sẽ đi theo suốt đời ta, đoi khi ta quên nó đi, đôi khi nó lại hiện ra như một sự ám ảnh. Một phần nghệ thuật sống phụ thuộc vào khả năng của chúng ta khắc phục trước bất lực của bản thân. Đó là một việc khó, bởi bất lực sinh ra nỗi sợ. Nó làm tiêu tan phản ứng của ta, trí tuệ của ta, lương tri của ta, mở đường cho sự nhu nhược. Rồi ra sẽ biết đến nỗi sợ. Ta phải đấu tranh chống lại chúng nhưng đừng thay thế chúng bằng sự do dự quá lâu. Hãy suy nghĩ, quyết định và hành động! Đừng có hoài nghi khi người ta không có khẳ năng đảm nhận sự lựa chọn của chính mình..Những điều đẹp nhất mà Trái đất cho ta, điều làm chúng ta trở thành con người, đó là hạnh phúc được chia sẻ. Người không biết chia sẻ là người tàn phế trong những cảm xúc của mình...........
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là đúng và cũng có lẽ là sai vicò nhiều điều ta không thể chia sẻ được, hãy chôn vùi nó vào trong quá khứ đấy đồng hương ạ
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hì, về Box nhà post bài đi. Nhà cửa, hàng quán đang vắng khách quá bác ơi
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mình luôn nghĩ rằng cái cần nhất của 1 ng bạn thực sự hay 1 người yêu là phải chia sẻ,và hãy nên chia sẻ.Có thể quan điểm hơi khác nhau 1 chút,nhưng,đúng là nếu cái gì để trong lòng 1 m thì sẽ nặng nề và mệt mỏi lắm.
    Mình ao ước có thể chia sẻ tất cả......Muốn thực sự 2 become 1....Đôi khi sự tò mò và những dấu hỏi cũng có thể khiến ngta phát điên!
    Có ng bảo tò mò là 1 tính rất xấu,nhưng mà thực sự thì làm gì có tgian để tò mò những chuyện của những người không đâu.Phải quan trọng thế nào với mình thì mới như vậy chứ!
    Có thể đến 1 ngày nào đó.....
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là phải đối diện với nhiều quan điểm, nhiều suy nghĩ, nhiều bộ mặt ...và mọi thứ đều không là mơ, không như ý.
    Có lúc cũng đã ngỡ tâm sự với một người bạn điều mình trăn trở, mình dồn nén, ấm ức....nhưng rồi kết quả nhận lại là chỉ càng nặng nề, càng ấm ức vì hai quan điểm đôi khi là đối cực.
    Thế đấy...mỗi nguời một phong cách và đừng mong tất cả đều có cái nhìn, góc nhìn giống nhau.

Chia sẻ trang này