1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về Văn Hoá Rượu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commandos, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái lão COM này làm giè mà am hiểu thế nhờ,híc,kiểu này chắc lão này hay say xưa nắm đây.Các chị em tránh lão Com ra nhé,ai mà lấy lão này,chắc đi tự tử sớm.Lão nhờ.
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đảm bảo với cả nhà, sau khi viết xong toàn bộ topic này cái lưỡi của bác Com sẽ mất toàn bộ cảm giác mùi vị (do mỗi khi tả một loại rượu lại thèm quá mà nhấp dăm ba chén), còn cái tay sẽ cứng đơ vào vì bị sử dụng quá mức cho phép ( sau topic tìm chồng cho LanDai thì đây là topic dài thứ 2 của bác Com)....
    He he, nhưng mà có thân tàn ma dại thì bác Com chắc cũng không áy náy gì đâu, vì sự hiểu biết chung của nhà mình mà. Bác xứng đáng được hưởng 5*. hic, mỗi tội iem lại vote sao cho bác rùi... nên dùng chiêu thức khác vậy.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, theo như bé nói thì anh mất cơ hội thưởng thức cái món kem mút môi mất rùi.
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Bần tăng tuy không uống được rượu, nhưng cũng xin góp vài nhời với thí chủ.
    Rượu có thể nói có từ xa xưa lắm rồi ạ.
    Theo thần thoại Ấn Độ, thì thuở xưa TrờiĐất còn ở gần nhau, cùng ở một chỗ.
    Trời Đất sinh ra một vị thần là Indra, vị thần này lọ mọ thế nào mà kiếm ngay được một vò rượu thần Soma, thứ mà hai ông bà kia dấu kỹ.
    Thấy rượu là khoái, Indra uống ngay, và bỗng vụt trở nên to lớn khổng lồ.....
    Oái, sợ quá, bố mẹ thần bỏ chạy bán sống bán chết, nhưng khổ quá hai người chạy ra hai hướng khác nhau. Và thế là Trời Đất xa nhau mãi mãi.
    Thế đấy, Rượu còn giúp tạo ra cả Trời Đất cơ, chứ không phải chỉ là cho con người đâu.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  5. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước sang Hung đến cái vùng ủ rượu nho nổi tiếng của bọn Hung em phải thử khoảng mười mấy lại rượu nho khác nhau để cho bạn mua về làm quà. Tê lưỡi.

    Thương nhớ quện chảy thành đêm
    Da diết biến anh thành bóng tối.

  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Rượu và mỹ thuật​
    Cây nho sống ở vùng hoang giã đã từ ngàn đời xưa, nhất là ở vùng đông bắc nước Pháp vào cuối thời kỳ Băng hà (10.000 năm trước J.C). Những người dân xứ Ligure (trước đây sống ở miền bắc nước Ý) ko mấy ham thích nho, nhất là thức uống từ nho và tách dụng của nó. Điều này không đơn giản nếu họ không được người Errusque nhân những chuyến đi thám hiểm đặc biệt để tìm vàng, thiếc (thế kỷ VII trước J.C) trao đổi về tác dụng tuyệt vời của rượu vang. Những bình có hai quai, dùng để đựng rượu đã di hành từ xứ Gaule, chạy mãi đến bãi chắn vùng núi Anphơ. Với chế phẩm đặc biệt và hiếm có so với rượu khác, rượu đã tạo nên những cơn say tuý luý, vì thế mặc nhiên rượu vang là thức uống đặc biệt nhất của người Phương Tây. Thời bấy giờ (thế kỷ V+VI trước J.C) rượu vang chỉ để được dùng để cung phụng cho những người đứng đầu địa phương hay những buổi tiếp đãi long trọng nhất. Hiệu quả về kinh tế đã làm cho rượu vang trở nên nổi tiếng, trội nhất là nho được trồng ở miền Bắc Gaule do những người Hy Lạp canh tác với một kỹ thuật đặc biệt, sau đó du nhập đến Marseille. Tiêu thụ rượu vang gốc chế phẩm từ Marseille lần đến đầu tiên ở Gaulois và rất mực được ưa chuộng. Mặt khác, ở Ý hay ở những vùng thuộc Tây Ban Nha, những nơi này những sản phẩm rượu ban đầu chỉ để dùng trong nhà.
    Vào cuối thế kỷ I (sau J.C) có những vùng trồng nho trù phú ở miền Gaule và mãi đến tận ngày nay. Còn ở Marseille là nơi chế phẩm rượu vang đặc biệt; sản xuất hai loại rượu vang hun khói; vang trắng khi uống chữa được nhiều bệnh chứng ngoài da và rượu vang khi ủ từ trái nho cho màu vang đỏ tuyệt trần. Ở một vài trung tâm canh tác khác nổi tiếng đều thuộc miền nam xứ Gaule, đó là rượu vang Languedoc. Còn những rượu vang xuất xưởng từ Vienne được mang danh sư tổ của rượu ??oSavoice???.
    TO BE CONTINUED
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
  7. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Com phổ biến kiến thức ghê quá, anh có cho bà con thực hành ko or chỉ lý thuyết suông thôi?
    XIM cũng có cái quyển mà anh có
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ờ, không biết ở đây lại có hội rượu hay đến thế. Mà có tửu thì phải có sắc. Chưa thấy bác Com đề cập đến vấn đề này nhờ?
    Có những lúc gục đầu bê chén rựou
    Anh vô tình cầm đũa viết tên em

    Where did you sleep last night?
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    he he, phát hiện ra nhé, chị Xim ki bo wá. Có quyển sách hay thế mà giấu tịt ở nhà, để bít một mình. Đến lúc thấy Com nói thì lại khoe ra là ta đây cũng có, xấu wá... ặc ặc........ cả nhà ơi phạt đê.
    Ki bo là một tội
    Keo kiệt là tội thứ hai
    Xấu tính là tội thứ ba.

    Ba tội đấy mà ở hội cầu lông là phạt chè, ở hội kem thì phạt.. cái gì mà hội kem thường xơi í.... ở hội rượu phải phạt mua mồi.
    Cả nhà ơi phạt cai gì nhỉ, phạt cái gì cho hết ki đi.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có vụ kem hội làng, ta phạt luôn thể.
    Đề nghị Com có lời coi người này đáng tội gì nhỉ.

    Mickey Mouse

Chia sẻ trang này