1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn về vụ chuẩn bị Đại hội! - Những bí mật dần dần được bật mí!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

    [red]Chẹp,Kôni kia sang bên đấy tá túc ở đâu thế mày,hehe đáng đời tên gian ác ai bảo xấu bụng trêu tao....Còn cái câu kia thì iem là iem đính chính nhá,bác Trĩ nói thiếu,nguyên văn là "Các bác không được vặt lông con chim bằng bông của em!" (lý do là iem định cho bác Hiệp gà mượn để đóng kịch) hmmm hmmm


    Together we will move the clouds to brighter daysYou can call me whenever from whereverJust remember thatI'll be there .................. !!!
  2. flowerparkenzo

    flowerparkenzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ÚI giời,sao trả lời một mà lại ra hai phát thế này ?!?!?!


    Together we will move the clouds to brighter daysYou can call me whenever from whereverJust remember thatI'll be there .................. !!!
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi đi em! Làm gì có 4 cái chữ con chim bằng bông! Rõ ràng là PC đã nói lại ngay lúc ấy mà! "Các anh ko được vặt lông của em!"
    [​IMG]
    NeversayNever
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Lạ nhì ... thế lúc em nói 4 cái chữ "con chim bằng bông" đang bận ngủ nướng ở nhà em nên không bay đến kịp à ?
    Bi giờ chúng nó thức giấc nên vội vàng chạy vào đây giúp cho cô chủ
    --------------------------------------------[​IMG]
  5. Thich_QuynhAnh

    Thich_QuynhAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lang thang khắp cái TTVN của khỉ lày cũng chả tài lào kiếm được 1 iem sinh bằng iem flowerparkenzo của các bác box 82 lày, nhể!!! Tớ iu iem ấy mất roài !!! Các bác ơi kíu kíu !!!!
    ********
    ......Loneliness.......
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hô hô bí mật được bật mí ..............cười mún vỡ .....ghế ....
    Được thienbinh_libria83 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 18/02/2004
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    "Các bác không được vặt lông con chim bằng bông của em!"
    Ối trời ơi .. lại có cả con chim bằng bông nữa cơ à ??? tớ chưa thấy nên chẳng biết nó thế nào nhỉ ... Chứng tỏ lại a dua theo mấy mẹ mìn cũng tập tành sưu tập của lạ roài ...


    If you told me to cry for you ... I coudn't. If you told me to die for you ... I wouldn't.
  8. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Ui zui` ui, pà kon ơi. Để tôi kể chuyện này nữa cho mà nghe. Hôm qua ý, là cái chuyện hôm qua, như thường lệ tôi đi tập văn nghệ với cái bọn 82 ở nhà vitxiem. Nói thì bảo nói nhiều, nhưng tôi đến đó được một lúc thì được thấy một cái có một không hai. Trong lúc tôi đang cặm cụi nghịch cái đàn thì tôi nghe thấy một tiếng thở hổn hển, rồi một tiếng thở khác rất gấp gáp phụ hoạ ra..... hờ.... hờ..... rồi tiếng gì đó giống như tiếng rên rỉ. Có vẻ hai người này đang làm một cái gì đó vô cùng nạn nhọc. Cái gì thế nhỉ!!!? tôi giỏng tai lên nghe tôi lại nghe thấy tiếng nói "kìa đau...bỏ tay ra đi châu.....!!!!?". Úi giùi ơi, thần hồn nát thần tính tôi quay lại thì chứng kiến một cảnh kinh hoàng, tôi thấy ku em em ép đang.............với ku trĩ........ặc ặc ặc.........Thôi không kể nữa kinh lắm...có gì thì hỏi em flowerparkenzo em ý có chụp được cái cảnh ấy đấy....Amen lạy chúa lòng lành cho con có sức khoẻ để chống lại một thằng học Taekwondo còn một thằng học Aikido...mà không khéo thì cái tên Vocanol mất tích khỏi bản đồ TTVNOL thì vừa
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ bật mí toàn bộ câu chuyện ghê gớm đê,mà cj lại để vụ này xảy ra thì loạn nhà rùi(anh tiết lộ thì nhìu người bảo kê lắm)
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Anh Ninh cứ nói quá cơ, em thấy ku Trĩ nhà em đang bị thằng em rai em em ép nó ĐÈ xuống nền nhà, ngồi lên người nhưng ko hiểu làm sao mà đang ngồi rất là phởn chí tự nhiên nó nhảy dựng lên, ko hiểu ku Trĩ nhà mình làm rì nó
    À, sau một hồi sờ mó cái đàn của Vịt Xiêm, hình như anh Ninh rất khoái chí trước câu mời của VX, hay là chúng mình .... chung đi , chà chà, chị gautruc đâu rùi?
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 18/02/2004

Chia sẻ trang này