1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn.....

    LĐ số 125 Ngày 05.05.2003 Cập nhật: 10:05:35 - 05.05.2003

    Hình như người quen
    Thanh Hải

    "Chết đuối rồi! Con gái...". Tiếng của một ai đó nói xen trong đám đông. Một người khác thêm: "Cô này quê miền núi, làm tiếp thị bia đây mà". Tôi cũng chen vào đám đông hiếu kỳ để nhìn mặt người chết đuối vừa mới được đội cứu hộ vớt lên từ bãi tắm biển. Ai cũng chặc lưỡi thương hại cho cô - một thiếu nữ mới lớn, rời đồng quê lên thành phố mưu sinh - nhưng rồi ai cũng lặng bỏ đi về phía biển. Cô gái nằm đó, lạnh lẽo trong tấm chiếu đắp hờ. Sau khi không cứu được cô, những người có trách nhiệm chỉ còn biết điện thoại cho công an, hội chữ thập đỏ thành phố vì không ai biết được rõ họ tên, địa chỉ của nạn nhân này. Tôi cũng chẳng làm gì được hơn ngoài việc thương hại cho người xấu số ấy. Có lẽ buồn thì đúng hơn bởi hình như tôi biết cô. Tại một quán nhậu nào đó, trong một chiều nào đó tôi đã thấy có khuôn mặt luôn biết cười, người mà luôn được các anh săn đón, hỏi tên, vuốt má, đòi đưa đón khi tàn những cuộc bia... Nhưng giờ đây tôi lại thấy bao nhiêu người như chợt nhận ra cô rồi lặng lẽ bỏ đi. Nếu có biết rõ cô gái thì liệu có ai trong số những người đàn ông hay nhậu, hay bông đùa ấy sẵn lòng đưa cô về quê khi đang cùng vợ hoặc người yêu đi tắm biển? Rồi thì người ta cũng đưa tử thi người xấu số ấy lặng lẽ rời bãi biển đông người. Tôi cũng lặng lẽ tiễn biệt người mà mình hình như từng quen quen...

    http://www.laodong.com.vn/new/vanhoa/index.html



    Chân_Thiện_Mỹ

Chia sẻ trang này