1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi ninhbinhtown, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trung thu la` sinh nhật của LINHOI ... thành viên box nb đây ma` ..ha`ha` lai có kim sơn tửu roai` . Ai mún đi cùng MINKI ko
    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  2. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ko biết ở NB bọn nó có dự định cho Trung Thu ngày mai ko nhỉ, như mọi năm vui fải biết .
  3. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế thôi ! Cắm trại và ăn bánh Trung Thu. Khoái nhất cái trò đánhtrống ầm ĩ suốt ngày. Nhưng mỗi tội bị người lớn họ đuổi suốt từ đầu phố đến cuối phố !
    Thèng nào đung đen' mình koi nhu đi đut' doài còn rì ...
     
  4. kidlove2987

    kidlove2987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Trung thu á, nói đến trung thu em lại buồn. Tối trung thu năm ngoái lượn 7 vòng thị xã với thằng bạn, nhìn ngoài đường từng đôi đi với nhau mà đau... tối về thì không còn cảm giác về chân nửa...hic.. gần chết. Năm nay khéo còn buồn hơn, thằng bạn nó đau wá, nên nó kiếm đc người iu rùi, còn mình thì vẫn thế, năm nay chắc ở nhà wá.. hic
    Wish every sigh Was turned to the tender blowing breeze And flowers bloom birds sing songs of joy This is what we've been longing
  5. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0

    Chiếc đèn ông sao
    Tôi nhớ ngày xưa. Cái ngày xưa ấy chỉ cách đây khoảng 10 năm. Mỗi lần đến trung thu, bọn trẻ con chúng tôi lại tíu tít làm đèn ông sao. Đứa nào cẩn thận thì chuẩn bị cho việc làm đèn ông sao cách đó hàng mấy tháng trời. Khi được ai cho chiếc bánh khảo có giấy màu xanh đỏ, cả lũ lại bảo nhau vuốt cho phẳng phiu để khi làm đèn ông sao thì cắt hoa trang trí. Tôi thích cái cảm giác được nhìn bố cắt từng mảnh giấy dán lên cái khung đèn. Chỉ vài tiếng là có chiếc đèn để tôi khoe cùng đám bạn.
    Tôi 12 tuổi, bố bận đi công tác nên không làm đèn ông sao cho tôi được. Tôi cặm cụi làm chiếc đèn cho riêng mình. Mẹ khen tôi khéo tay. Tôi hân hoan đợi đến đêm rằm để mang chiếc đèn khoe với chúng bạn. Nhưng chiếc đèn của tôi không thoát khỏi sự tinh nghịch của đám con trai. Tôi vừa thắp sáng đèn của mình thì? Bụp. Bụp. Hai hòn gạch từ đâu văng tới làm chiếc đèn của tôi rách tan. Tôi oà khóc. Mẹ dỗ thế nào tôi cũng không nín? Chị gái bên cạnh nhà nhường cho tôi chiếc đèn của chị. Tôi tiếc mãi cái đèn ông sao của mình.
    Năm sau bố mua cho tôi một chiếc đèn dán giấy màu trông thật oách. Bố bảo bây giờ người ta bán đèn ông sao trên phố nhiều lắm. Ra ngoài phố mua cho tiện. Cũng bắt đầu từ đấy, tôi không còn có cái cảm giác háo hức chuẩn bị trung thu như trước.
    Mấy năm gần đây, mọi thứ còn sẵn hơn trước rất nhiều. Chỉ cần đi chợ loáng một cái là đã có cả một bữa tiệc trung thu đầy đủ các thứ hoa quả, quà bánh. Tôi ghen với đám trẻ con bây giờ. Chúng không phải sốt sắng lo cho ngày tết của mình. Dọc các con phố, hầu như chỗ nào cũng thấy không khí chuẩn bị đón trăng. Họ treo đèn ***g, bày mâm quả, gắn các biểu tượng của chú Cuội, chị Hằng? Ngay từ đầu tháng 8, trên nhiều con phố đã bày bán hàng phục vụ trung thu. Mẹ tôi mua một ít quà bánh cho mấy đứa cháu. Mẹ bảo, giờ bố mẹ chúng nó không phải bận rộn như bố mẹ ngày xưa nữa.
    Dù cuộc sống có bao biến đổi nhưng trung thu vẫn mang những nét vốn có của nó. Tiếng trống ếch, tiếng trẻ con nô đùa, múa hát. Những đội múa lân, múa sư tử làm sôi động thêm bầu không khí đêm trăng. Những chú Tễu vẫn nhảy múa say sưa giữa đám con trẻ. Tôi đi cùng đứa cháu ra phố. Trên tay nó cầm chiếc đèn ***g đẹp mê ly. Nó hò hét, cười đùa quên đi cảm giác se lạnh của mùa thu. Tôi như đang được tìm về với một phần tuổi thơ của mình?/.
    (VH - http://www.vov.org.vn/)
  6. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ha` nội mưa thối đất thối cát vê` ninh bình chơi Trung thu đây , có ai vê` hông ....
    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  7. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    TRUNG THU hả
    Nhớ ngày xưa : cứ đến hôm TT là lại phải ở nhà một mình học bài để coi nhà
    Ngày nay : cứ đến hôm TT là lại đến Phạm Ngọc Thạch ăn chân gà nướng cùng bọn bạn
    Riêng hôm nay : đón TT ở lớp học vì cái trường khỉ gió này xếp thời khoá biểu vào cả buổi tối.
    May mà hôm nay mưa ha ha ha: đỡ phải tiếc

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  8. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm Trung Thu vừa rồi mọi người đã làm những gì vậy ? Có vui không? Kể đi xem nào ?

Chia sẻ trang này