1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan man

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bluemooninsgn, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemooninsgn

    bluemooninsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim thắt lại và cảm thấy khó thở. Nghĩa là gì?

    Là mình đang tự thương lấy bản thân, là đang thầm so sánh với những người khác, để rồi ngấm ngầm ghen tỵ và đau khổ.

    Cuộc sống không có TY cũng như trái đất không có mặt trời: tàn úa và chết chóc.

    Đã bao lần mình khóc thầm, khóc để không ai biết, khóc vì bất lực, khóc vì không phương hướng, mục đích, khóc vì chẳng có ai. Nước mắt chảy ra thì ít, nước mắt chảy vào càng nhiều càng làm cho trái tim thêm yếu đuối, mỏng manh. Lẽ nào tương lai sẽ chỉ có mình ta???
  2. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hêllô!! Chào bạn Hồng Hạnh, chào buổi sáng trong lành tươi trẻ!
    Sông có khúc, người có lúc. Cuộc sống ko quá bị quan, âm u như chúng ta tưởng. Sao cứ phải lúi húi suốt ngày trong phòng thế nhỉ?! như thế sẽ dễ suy nghĩ tiêu cực lắm! Bạn hãy mua một chiếc vé đi xem ca nhạc, bước vào các trung tâm thương mại, siêu thị, bạn sẽ thấy cuộc sống sôi động và đáng yêu biết chừng nào. Đừng vùi đầu đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ướt át hãy đọc những cuốn sách nói về các danh nhân trên thế giới. Những câu chuyện về các nhà thông thái trên thế giới, phim hài,.. Bạn hãy để lại tên, địa chỉ mình sẽ dành cho bạn một điều thú vị
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên bây giờ ga lăng gớm
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế bác chưa bao giờ như thế hả ? chít chít thảo nào .............là phải heeeeeeeeeeeee
  5. GaLenMang

    GaLenMang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký của tui đây nè.
  6. bluemooninsgn

    bluemooninsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To bạn xuanphong: có bao giờ bạn thấy nói dễ hơn làm ko? và nhất là khi đi khuyên người khác?
    Nói vậy thôi chứ mình cũng ko phải đang "chán đời" đến vậy đâu Chỉ đôi khi cảm thấy cần tản mạn thổ lộ nỗi lòng một chút cho nó nhẹ hơn thôi. Còn những cách như bạn nói bạn đã đọc Martin Iđơn chưa, lúc đấy chỉ muốn xắn tay áo, xông vào đống sách vở ngay ấy chứ. Chỉ có điều mình ko có chí lắm nên mấy ngày sau lại nguội lạnh như cũ
    Mình đang ở trong SG, nếu bạn cũng ở đất miền Nam thì rất vui được cùng kết bạn. Thanks trước nhé!
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho tôi đọc bài viết đó .
    Lửa tam muội đốt cháy lòng người ghê thật! Tham Sân Si ,chỉ cần diệt một là OK , nó sẽ không còn là lửa tam muội nữa .
    Mình sẽ là cái máy ,quyết định thế .
    Học ,học nữa ,học mãi .
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Ông sanli đang nghiên cứu kinh Phật đấy àh , thiện tai, thiện tai
  9. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâ?y râfy nhưfng khô? đau.... he he
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của anh, em cứ tưởng tượng ra 1 ông sư đang nhảy disco, thế mới chuối chứ.....
    Ái rà, hơi gay roài đếy, cấp kíu cấp kíu.........

Chia sẻ trang này