1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan man

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bluemooninsgn, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống bản thân nó không tồn tại đau khổ. Sướng hay khổ là do cách suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Thử thách là nguyên nhân gây ra suy biến của lý trí.
    Chúng ta sinh ra luôn hướng thiện, chỉ có môi trường mới làm thay đổi bản chất của chúng ta.
    Đập phá đồ đạc hay chơi những trò chơi cảm giác mạnh là cách tiết phát nỗi bực dọc; tìm một người bạn để san sẻ tâm trạng là cách để hết nỗi buồn; lao đầu vào công việc và học là cách để phục thù thất bại.
    Việc tự đề xuất là giải pháp hay, tuy nhiên long người không mở thì đành phải chia buồn.
    Sự bực bội làm tôi muốn xẻo một cái tai, máu nóng chảy rần rật trong cơ thể mượn tạm này. Sự tàn phá thể xác luôn làm tôi thích thú. Nhiều lúc chỉ muốn cắn và hút cạn dòng máu này. Nhưng sự ngu xuẩn luôn đưa đẩy luồng suy tư đi hướng khác.
    Điên loạn.
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Được đấy IXX, nhưng tôi chọn cách khác khi cảm thấy thất bại. Giải trí, cảm giác mạnh, lang thang trên những vùng đất lạ và đẩy suy nghĩ của mình đi một hướng khác để giải phóng tư tưởng khỏi những ý nghĩ theo đuổi mục tiêu tạm thời. Sống theo cách đó tôi tự thấy không tác động đến mọi quan hệ và luôn có được những điều mới mẻ hơn. Sự tàn phá cho dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng chỉ mang lại hậu quả đáng tiếc. Hay nhất là tập thói quen thích những gì phù hợp với bản thân mình.
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ixx choáng vật , bình tĩnh ông ơi nghe kinh hoàng quá
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như bác đang có chuyện gì thì phải , cho gửi lời hỏi thăm đến tình thân mến thân nha''.....tôi vẫn luôn chủ trương không hành hạ thể xác mình , hik , việc gì phải thế???
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    he he
    ông bạn ixx này cứ như kiểu giống mấy anh giết người hàng loạt ý, thích nhìn thấy máu, thích đâm chém, máu me, điều trị gấp đi thôi,
  6. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim thắt lại và cảm thấy khó thở, nghĩa là ta đang nghĩ về người mình yêu. Dẫu vẫn biết rằng chẳng ai yêu mình bằng bản thân mình, mà sao vẫn cần có 1 ng để yêu để sống và để chết. Tôi rất thích một câu trong bài " Chân tình" thế này: " Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh ko quên chân tình dành hết cho em". Ko biết trong kiếp này có được chết trong lòng người mình yêu hay ko.
    Đôi lời tản mạn cùng bạn bluemooninsg. Sống ở đời, cũng phải có lúc tự cho phép mình bơ bơ một tí bạn nhỉ.
    " Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá..."
  7. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thấy mất lòng tin vào những lời hoa mĩ của đàn ông kinh khủng
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    to cai_coi: đừng phí phạm lòng tin để rồi đánh mất nó bạn à
    Dẻo mồm cũng được chứ sao nhỉ , tùy người chứ , tớ muốn dẻo mồm cũng chẳng được , cái này thì bạn MTV thân mến lãnh đủ , hehe . đằng ấy nhờ
  9. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng zồi tin làm gì. Ở đời em chớ có tin ai. Cuộc đời là một chuỗi lừa lọc và dối trá. Cứ hoài nghi đi. Em sẽ có cả một cuộc sống đầy kinh nghiệm để một lúc nào đó lại muốn giá như mình đừng lọc lõi quá, giá như mình cứ giả vờ ngây thơ một chút thôi. Cuộc sống chẳng thể thiếu những lời nói ngọt ngào. Tôi ko hiểu đến một ngày nào đó người ta yêu nhau chẳng cần nói lời yêu. Chỉ phệt nhau là đủ. hmm, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần.
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Khi hoài nghi với quá nhiều người và cảm thấy mình đang rời xa chính bản thân mình, đó là lúc cần phải chân thật với 1 người. Nhưng dường như quá muộn.
    Let me return to innocence

Chia sẻ trang này