1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tan man

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bluemooninsgn, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái topic này có số đẹp thế
  2. cometnet

    cometnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khi càng phải bươn trải với cuộc sống , con đường đi dù chỉ bị hẫng 1 nhịp thôi cũng khó trở lại sự yên ả ban đầu
    Từ " quá muộn " hay được người ta nói như câu cửa miệng , quen quá rồi ..
    Nhưng cuộc sống có quá nhiều khúc quanh , giống như thành phố có bấy nhiêu cái ngã tư , ngã ba vậy ...ngã nào cũng phải đi giảm tốc độ ,dừng đèn đỏ ,chờ đèn xanh ..sây sát chút thì cũng là thường ...Hy vọng là sây sát ít thôi , nhiều thì ai cũng sợ ..Buồn thì stress , đau đầu , tốn thuốc ,đi không được , cười không xong ! Bởi vậy mới nói muộn màng là một từ ai cũng nói ...nói rồi thì cũng chẳng sao ..

Chia sẻ trang này