1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN ĐỘC​
    Có những lúc em phải tới một mình
    Những con đường lại cứ dài quá thể!
    Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
    Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.

    Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
    Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
    Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
    Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?

    Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
    Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
    Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
    Và nụ hôn dài,
    ... dài đến triệu năm không?
  2. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời, ai chả có lúc sa cơ, lỡ dở phải Ăn Phở, Mỳ, Bún, Miến ... Những loại đồ ăn này mùi vị hấp dẫn, nhiều gia vị mới mẻ, cho thực khách cảm giác THÈM, hiếu kỳ. Nhưng có ai dám khẳng định có thể xơi những món này mãi mà không chán? Và kỳ lạ thay, Phở, Mỳ, Bún, Miến lại không thể cho người ta cảm giác no nê dù ăn rất nhiểu, ăn rồi mà vẫn cảm giác thiêu thiếu... Ăn nhiều quá không khéo lại còn sinh bệnh u, biếu, đường ruột vì hàn the, bột nở hay phoóc môn...
    Ngược lại, Cơm là một món ăn truyền thống, quen thuộc, dễ ăn, ăn cả đời cũng không chán và hầu như, nhà nào cũng có! Những ngày hè nóng nực, một bữa cơm canh cua, cà muối ta vẫn có thể tì tì đánh được vài bát dù trong người mệt mỏi. Những chiều đông, thèm vô cùng mùi khói bếp Mẹ đun nồng nồng, ngai ngái, trông chờ một bữa tối quây quần bên Mẹ, Cha đầm ấm. hay những khi đi làm về, một bát cơm nguội với muối vừng hay vài sợi ruốc vẫn ăn ngon lành và cảm thấy ấm lòng.
    Anh, anh là món cơm của em. Giản đơn, bình dị nhưng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Là thứ em cần khi mệt mỏi, lúc vui sướng, cả những lúc chẳng làm sao cả em vẫn thèm ăn cơm. Em nguyện sẽ ăn cơm suốt đời anh ạ, dù cơm chín, sống, khê hay cháy thì càng tốt
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời, ai chả có lúc sa cơ, lỡ dở phải Ăn Phở, Mỳ, Bún, Miến ... Những loại đồ ăn này mùi vị hấp dẫn, nhiều gia vị mới mẻ, cho thực khách cảm giác THÈM, hiếu kỳ. Nhưng có ai dám khẳng định có thể xơi những món này mãi mà không chán? Và kỳ lạ thay, Phở, Mỳ, Bún, Miến lại không thể cho người ta cảm giác no nê dù ăn rất nhiểu, ăn rồi mà vẫn cảm giác thiêu thiếu... Ăn nhiều quá không khéo lại còn sinh bệnh u, biếu, đường ruột vì hàn the, bột nở hay phoóc môn...
    Ngược lại, Cơm là một món ăn truyền thống, quen thuộc, dễ ăn, ăn cả đời cũng không chán và hầu như, nhà nào cũng có! Những ngày hè nóng nực, một bữa cơm canh cua, cà muối ta vẫn có thể tì tì đánh được vài bát dù trong người mệt mỏi. Những chiều đông, thèm vô cùng mùi khói bếp Mẹ đun nồng nồng, ngai ngái, trông chờ một bữa tối quây quần bên Mẹ, Cha đầm ấm. hay những khi đi làm về, một bát cơm nguội với muối vừng hay vài sợi ruốc vẫn ăn ngon lành và cảm thấy ấm lòng.
    Anh, anh là món cơm của em. Giản đơn, bình dị nhưng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Là thứ em cần khi mệt mỏi, lúc vui sướng, cả những lúc chẳng làm sao cả em vẫn thèm ăn cơm. Em nguyện sẽ ăn cơm suốt đời anh ạ, dù cơm chín, sống, khê hay cháy thì càng tốt
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix.... hình như em vẫn chưa được ăn cơm. Thèm quá, huhu
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix.... hình như em vẫn chưa được ăn cơm. Thèm quá, huhu
  6. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào nấu cơm em cứ bắt tôi phải bật cơm 2 lần
  7. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào nấu cơm em cứ bắt tôi phải bật cơm 2 lần
  8. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác zai bác gái này về thổi cơm chung một nồi từ bao giờ thía?
  9. xuyenchi_tb

    xuyenchi_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác zai bác gái này về thổi cơm chung một nồi từ bao giờ thía?
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, từ lâu roài cháu ạ. Từ cái thời
    " Con **** con
    Vô tình mắc vào chiếc bẫy
    Nhện chăng
    Dãy dụa, rồi nằm yên chờ chết
    Trong lưới tơ rất mỏng manh
    Cũng thế, em
    Đung đưa trên chiếc võng
    Rơi vào lưới tình anh giăng
    Lâu rồi thành quen
    Chẳng nỡ thoát khỏi tấm lưới ấy...."

Chia sẻ trang này