1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tối,
    Vẫn nhớ anh....
    Ra hàng nét nhưng chỉ nói chuyện với anh được vài phút rồi anh lại vội vã lên lớp. Lúc nào cũng vậy, anh vội vã đến rồi vội vã ra đi để lại trong em sự trống trải, đơn côi...
    Giờ này, khi Hà Nội bóng tối vừa đổ xuống thì nơi anh, ánh mặt trời chỉ vừa qua con sào. Sự chênh lệch của múi giờ càng làm em thấy khoảng cách giữa chúng mình thêm xa vời. Nơi cuộc sống xô bồ và hiện đại ấy có phút giây nào anh quên em không?
    Anh và em vừa cược với nhau về kết quả cuộc bầu cử TT ở đó, Em đòi anh, nếu Bush thắng cử anh phải gửi cho em 100 cái kẹo mút. Anh cười, em vẫn chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi! Vâng, em trẻ con lắm! Anh còn nhớ không, mùa đông năm ngoái, em và anh thường lượn Hồ buổi tối, tranh nhau một cây kẹo mút dở (kẹo gia công chứ làm gì có Staburb như bây giờ) phải không anh?
    Hà Nội càng khuya, càng lạnh, em sợ phải trở về một mình và đối diện với nỗi nhớ anh cồn cào....
    Anh ơi, em nhớ.....
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn nhớ một ai đó! Hic! Mong có một cuộc tình lãng mạn, để thỉnh thoảng lên mạng xả stress như nhiều nhân khác, hờ! Dường như mình cũng đang theo đuổi một cái gì đó vô nghĩa, một chuyện vẩn vơ.......buồn.............hoooooooooờ...............
    Mình có nên cố gắng vì những chuyện này?? Tình cảm đúng thật là một mớ bòng bong ko đầu ko cuối, sao người ta mãi cứ thích dính vào những chuyện như thế này nhỉ???? Mình cũng vậy, nhiều lúc tưởng như gần đi tới kết quả, chỉ còn thời gian, nhưng nhiều lúc lại cảm như mình đang cố gắng bắt lấy cái bóng, vô vọng, vô nghĩa, thậm chí thấy vô cảm.......... Thôi, ko viết thêm nữa. Đời sao có thể trôi qua vô nghĩa được nhỉ?? Mình làm được những gì mình thích, thế là đã quá đủ rồi, nhỉ?!!
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn nhớ một ai đó! Hic! Mong có một cuộc tình lãng mạn, để thỉnh thoảng lên mạng xả stress như nhiều nhân khác, hờ! Dường như mình cũng đang theo đuổi một cái gì đó vô nghĩa, một chuyện vẩn vơ.......buồn.............hoooooooooờ...............
    Mình có nên cố gắng vì những chuyện này?? Tình cảm đúng thật là một mớ bòng bong ko đầu ko cuối, sao người ta mãi cứ thích dính vào những chuyện như thế này nhỉ???? Mình cũng vậy, nhiều lúc tưởng như gần đi tới kết quả, chỉ còn thời gian, nhưng nhiều lúc lại cảm như mình đang cố gắng bắt lấy cái bóng, vô vọng, vô nghĩa, thậm chí thấy vô cảm.......... Thôi, ko viết thêm nữa. Đời sao có thể trôi qua vô nghĩa được nhỉ?? Mình làm được những gì mình thích, thế là đã quá đủ rồi, nhỉ?!!
  4. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm anh điện thoại: Em ơi, Bush thắng rồi, chờ anh gửi cho em 100 cái Starburst nhé! Hạnh phúc, nhớ mong, em không thể ngủ tiếp, nằm nghĩ và ước giá như lúc này anh ở đây...
    Đêm yên tĩnh quá, em dậy ra ban công ngồi. Trăng cuối tháng nên giờ vẫn sáng, bầu trời đầy sao, để em chia nhé, ngôi sao sáng ánh bàng bạc kia là em còn ngôi ở bên cạnh, cười vui vẻ đó là anh. Chợt giật mình, bên anh giờ đang là 2h chiều... Đôi khi em lẩn thẩn đến vậy đấy!
    Biết còn bao nhiêu đêm nữa em phải ngồi đếm sao một mình đây? Nhớ!
  5. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm anh điện thoại: Em ơi, Bush thắng rồi, chờ anh gửi cho em 100 cái Starburst nhé! Hạnh phúc, nhớ mong, em không thể ngủ tiếp, nằm nghĩ và ước giá như lúc này anh ở đây...
    Đêm yên tĩnh quá, em dậy ra ban công ngồi. Trăng cuối tháng nên giờ vẫn sáng, bầu trời đầy sao, để em chia nhé, ngôi sao sáng ánh bàng bạc kia là em còn ngôi ở bên cạnh, cười vui vẻ đó là anh. Chợt giật mình, bên anh giờ đang là 2h chiều... Đôi khi em lẩn thẩn đến vậy đấy!
    Biết còn bao nhiêu đêm nữa em phải ngồi đếm sao một mình đây? Nhớ!
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều mùa thu, mỗi người mang những nỗi niềm riêng, cả những con gió cũng vu vơ khi thì khẽ hát những bài ca hạnh phúc, khi thì thầm khóc những bản tình buồn. Em đi trong gió, đi trong niềm vui, đi trong nỗi buồn miên man. Em đi giữa 2 hàng cây, mỗi khi những chiếc lá lìa cành chao nghiêng,lòng lại khấp khởi mong bắt được 1 chiếc lá như là biểu tượng của niềm hạnh phúc mà em vẫn mơ ước và hoài nghi. Những chiếc lá vẫn cứ nghiêng nghiêng trong gió vô tình lướt qua, còn lòng em vẫn ôm những hoài nghi...
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều mùa thu, mỗi người mang những nỗi niềm riêng, cả những con gió cũng vu vơ khi thì khẽ hát những bài ca hạnh phúc, khi thì thầm khóc những bản tình buồn. Em đi trong gió, đi trong niềm vui, đi trong nỗi buồn miên man. Em đi giữa 2 hàng cây, mỗi khi những chiếc lá lìa cành chao nghiêng,lòng lại khấp khởi mong bắt được 1 chiếc lá như là biểu tượng của niềm hạnh phúc mà em vẫn mơ ước và hoài nghi. Những chiếc lá vẫn cứ nghiêng nghiêng trong gió vô tình lướt qua, còn lòng em vẫn ôm những hoài nghi...
  8. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    TRÁI ĐẤT TỪ ĐÂU MÀ CÓ ? KHOẢNG KHÔNG XUNG QUANH NÓ LA BAO LA VÔ TẬN HAY VẪN CÓ 1 BIÊN GIỚI ? ....... HÀNG NGÀN CÂU HỎI ĐẶT RA MÀ CHẲNG THỂ TRẢ LỜI . MỖI KHI NGHĨ TỚI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LẠI THẤY NHỮNG VỤN VẶT CỦA CUỘC SỐNG THẬT BÉ NHỎ, LẠI THẤY CHẲNG CÒN GÌ VƯỚNG MẮC , LO TOAN. VÀ MÌNH CŨNG QUÁ NHỎ BÉ TRONG CUỘC ĐỜI ...
  9. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    TRÁI ĐẤT TỪ ĐÂU MÀ CÓ ? KHOẢNG KHÔNG XUNG QUANH NÓ LA BAO LA VÔ TẬN HAY VẪN CÓ 1 BIÊN GIỚI ? ....... HÀNG NGÀN CÂU HỎI ĐẶT RA MÀ CHẲNG THỂ TRẢ LỜI . MỖI KHI NGHĨ TỚI NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LẠI THẤY NHỮNG VỤN VẶT CỦA CUỘC SỐNG THẬT BÉ NHỎ, LẠI THẤY CHẲNG CÒN GÌ VƯỚNG MẮC , LO TOAN. VÀ MÌNH CŨNG QUÁ NHỎ BÉ TRONG CUỘC ĐỜI ...
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh thích em lắm nhá
    anh thích môi em, thich đôi mắt em buồn, anh thích tóc em trầm trầm , thich khăn em bay , thích họ tên của em , thích ngón tay gầy gầy, thích kiểu gắt gỏng của em và thích cả sự im lặng giận dỗi của em ....

Chia sẻ trang này