1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh thích em lắm nhá
    anh thích môi em, thich đôi mắt em buồn, anh thích tóc em trầm trầm , thich khăn em bay , thích họ tên của em , thích ngón tay gầy gầy, thích kiểu gắt gỏng của em và thích cả sự im lặng giận dỗi của em ....
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét em lắm nhé
    Ghét em cười, ghét em khóc, ghét em khi em không nói gì , ghét em khi em không nói những lời yêu thương, ghét cái cặp của em, ghét cả cái điện thoại ... anh ghét cả nhưng cau em nói : "em ghét anh "
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh ghét em lắm nhé
    Ghét em cười, ghét em khóc, ghét em khi em không nói gì , ghét em khi em không nói những lời yêu thương, ghét cái cặp của em, ghét cả cái điện thoại ... anh ghét cả nhưng cau em nói : "em ghét anh "
  4. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì em lại được thấy anh, cho dù AK của anh đã bớt mùi thuốc súng (do lâu ngày gác dưới chân giường ko sử dụng) và cho dù người anh bốc toàn mùi chua loét do anh mải mê nghiên cứu món Cà Muối. Anh có nghe thấy không, lòng em đang hát, gió ngoài kia đang hát, cây lá cũng xào xạc hát theo (chúng nó rõ thật là a dua đua đòi, anh nhờ! )
    Những ngày qua không có anh, mọi thứ quanh em bỗng trở nên vô nghĩa. Chiếc khăn xanh em vất vào góc tủ bị chuột gặm mất 1 góc, em tiếc lắm, tiếc lắm, tiếc TIỀN lắm...Nhiều khi nhớ anh quá đến đêm em lại chỉ mong thằng con em lại tè dầm ra giường cho giống anh.
    Cuối cùng thì em lại được thấy anh, đôi ta lại sóng đôi với nhau cho thiên hạ họ thèm.
  5. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì em lại được thấy anh, cho dù AK của anh đã bớt mùi thuốc súng (do lâu ngày gác dưới chân giường ko sử dụng) và cho dù người anh bốc toàn mùi chua loét do anh mải mê nghiên cứu món Cà Muối. Anh có nghe thấy không, lòng em đang hát, gió ngoài kia đang hát, cây lá cũng xào xạc hát theo (chúng nó rõ thật là a dua đua đòi, anh nhờ! )
    Những ngày qua không có anh, mọi thứ quanh em bỗng trở nên vô nghĩa. Chiếc khăn xanh em vất vào góc tủ bị chuột gặm mất 1 góc, em tiếc lắm, tiếc lắm, tiếc TIỀN lắm...Nhiều khi nhớ anh quá đến đêm em lại chỉ mong thằng con em lại tè dầm ra giường cho giống anh.
    Cuối cùng thì em lại được thấy anh, đôi ta lại sóng đôi với nhau cho thiên hạ họ thèm.
  6. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mây trôi mãi trôi về nơi xa xăm mịt mù...bài hát ấy cứ vang lên ,ngân nga thánh thót dịu dàng .... Có một người đang ngồi hát .....Đời rất dở nhưng ta phải niềm nở .....
  7. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mây trôi mãi trôi về nơi xa xăm mịt mù...bài hát ấy cứ vang lên ,ngân nga thánh thót dịu dàng .... Có một người đang ngồi hát .....Đời rất dở nhưng ta phải niềm nở .....
  8. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sáng trở lạnh, những con gió ùa vào trong căn phòng ngập ánh sáng trong lành của ngày mới,những con gió làm lạnh đôi má em..Và bỗng dưng em cũng thấy lòng mình chợt như có một chút gì lạnh lùng...
    Anh bảo "gió mùa đông bắc".
    Em lại nhớ một buổi sáng năm xưa trời trở lạnh, khi những con gió buốt giá đầu tiên ồn ào ngoài cửa sổ, một người con trai đã đứng trước cửa nhà nó, một người con trai đã tuyên bố rằng "em chỉ có thể làm bạn, làm người yêu, nhưng không thể làm vợ" để rồi chỉ sau chưa đầy 1 tuần lại quả quyết rằng "5 năm nữa em sẽ là vợ của anh". Nó đã nghe và cười với một sự hờ hững lạnh lùng, cũng như cái trò chơi mà người con trai ấy đã chấp nhận chơi để rồi chấp nhận thất bại khi nhận ra những xua đuổi thẳng thừng và cộc cằn từ 2 đứa con gái lúc nào cũng cười nói rất đỗi hồn nhiên ấy. Và rồi người con trai ấy biến mất, đôi khi lướt qua như một ảo ảnh rồi lại biến mất mà chẳng để lại khoảng trống nào cả!

    Khoảng trống! Liệu trong em lúc này có khoảng trống nào hay không? Có thể là một khoảng trống rất lớn không thể nào lấp nổi, càng lấp càng thấy trống. Và cũng có thể em đã cố tạo cho mình vẻ lạnh lùng hờ hững để không ai có thể để lại một khoảng trống nào, những khoảng trống của sự tổn thương...
    Hình như 1lần ngồi xem "Giầy Thuỷ Tinh" em đã nói với nó rằng em ghét cái nhân vật ấy, lúc nào cũng hiền lành tử tế hết sức, làm cho người khác phải đau khổ mà lúc nào cũng như một người thánh thiện vô tội vậy. Và em đã nói em ghét những ai vì người này mà làm người khác tổn thương!
  9. SA246

    SA246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sáng trở lạnh, những con gió ùa vào trong căn phòng ngập ánh sáng trong lành của ngày mới,những con gió làm lạnh đôi má em..Và bỗng dưng em cũng thấy lòng mình chợt như có một chút gì lạnh lùng...
    Anh bảo "gió mùa đông bắc".
    Em lại nhớ một buổi sáng năm xưa trời trở lạnh, khi những con gió buốt giá đầu tiên ồn ào ngoài cửa sổ, một người con trai đã đứng trước cửa nhà nó, một người con trai đã tuyên bố rằng "em chỉ có thể làm bạn, làm người yêu, nhưng không thể làm vợ" để rồi chỉ sau chưa đầy 1 tuần lại quả quyết rằng "5 năm nữa em sẽ là vợ của anh". Nó đã nghe và cười với một sự hờ hững lạnh lùng, cũng như cái trò chơi mà người con trai ấy đã chấp nhận chơi để rồi chấp nhận thất bại khi nhận ra những xua đuổi thẳng thừng và cộc cằn từ 2 đứa con gái lúc nào cũng cười nói rất đỗi hồn nhiên ấy. Và rồi người con trai ấy biến mất, đôi khi lướt qua như một ảo ảnh rồi lại biến mất mà chẳng để lại khoảng trống nào cả!

    Khoảng trống! Liệu trong em lúc này có khoảng trống nào hay không? Có thể là một khoảng trống rất lớn không thể nào lấp nổi, càng lấp càng thấy trống. Và cũng có thể em đã cố tạo cho mình vẻ lạnh lùng hờ hững để không ai có thể để lại một khoảng trống nào, những khoảng trống của sự tổn thương...
    Hình như 1lần ngồi xem "Giầy Thuỷ Tinh" em đã nói với nó rằng em ghét cái nhân vật ấy, lúc nào cũng hiền lành tử tế hết sức, làm cho người khác phải đau khổ mà lúc nào cũng như một người thánh thiện vô tội vậy. Và em đã nói em ghét những ai vì người này mà làm người khác tổn thương!
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, em nuôi một con rùa nhỏ xíu thả trong cái chậu nước xinh xinh. Giữa trưa anh thấy em chạy đến bên cái chậu đập đập vào mai rùa làm cho con rùa giật mình thụt hết chân và đầu vào trong mai, em cười hí hí chạy đi và nói: "Đang ngủ mà bị đánh thức chắc bực mình lắm. "
    Anh cũng sẽ nuôi một con rùa và đợi buổi trưa cũng sẽ đập đập vào mai nó như là em.

Chia sẻ trang này