1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, em nuôi một con rùa nhỏ xíu thả trong cái chậu nước xinh xinh. Giữa trưa anh thấy em chạy đến bên cái chậu đập đập vào mai rùa làm cho con rùa giật mình thụt hết chân và đầu vào trong mai, em cười hí hí chạy đi và nói: "Đang ngủ mà bị đánh thức chắc bực mình lắm. "
    Anh cũng sẽ nuôi một con rùa và đợi buổi trưa cũng sẽ đập đập vào mai nó như là em.
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Rảnh rỗi quá, ngồi đọc tiểu thuyết vậy
    "Tôi xin chiều theo ý muốn của nàng. Người phụ nữ ta yêu nhiều và yêu ta ít vẫn có cái đặc quyền làm cho bọn nam giới chúng tôi lúc nào cũng quên hẳn những quy tắc của lẽ phải. Để khỏi phải nhìn thấy một nếp răn hiện lên trên vầng trán của người yêu, để xoá hẳn cái nét bực bội hờn dỗi trên đôi môi mà một sự từ chối nhỏ làm cho buồn rầu, chúng tôi băng qua một cách kì diệu nghìn vạn dặm trường, chúng tôi sẵn sàng đổ máu, hy sinh cả tương lai. Hôm nay nàng muốn biết quá khứ của tôi, đây quá khứ của tôi đây..."
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Rảnh rỗi quá, ngồi đọc tiểu thuyết vậy
    "Tôi xin chiều theo ý muốn của nàng. Người phụ nữ ta yêu nhiều và yêu ta ít vẫn có cái đặc quyền làm cho bọn nam giới chúng tôi lúc nào cũng quên hẳn những quy tắc của lẽ phải. Để khỏi phải nhìn thấy một nếp răn hiện lên trên vầng trán của người yêu, để xoá hẳn cái nét bực bội hờn dỗi trên đôi môi mà một sự từ chối nhỏ làm cho buồn rầu, chúng tôi băng qua một cách kì diệu nghìn vạn dặm trường, chúng tôi sẵn sàng đổ máu, hy sinh cả tương lai. Hôm nay nàng muốn biết quá khứ của tôi, đây quá khứ của tôi đây..."
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh , anh lại viết tiếp
    Anh nói là anh rất sợ và lo cho con gái anh sau này, vì ngày xưa đi học thầy giáo anh nói: Ai mà lừa con gái nhà người ta nhất định về sau sẽ có người lừa lại con gái mình. Anh thì chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lừa gái, nhưng các em gái yêu anh thì toàn là mối tình đầu nên anh cung lo lo.... Đã nghĩ là mình không đẻ con gái nữa nhưng anh lại thích con gái , anh sẽ mặc váy trắng và trông con anh sẽ như thiên thần.... May quá gặp em ,anh hỏi anh là người thứ mấy của em , em nói : anh là người thứ 10.
    Hơn là vớ được vàng .
    Em , anh cũng hới bất ngờ về em, nhưng anh thích
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh , anh lại viết tiếp
    Anh nói là anh rất sợ và lo cho con gái anh sau này, vì ngày xưa đi học thầy giáo anh nói: Ai mà lừa con gái nhà người ta nhất định về sau sẽ có người lừa lại con gái mình. Anh thì chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lừa gái, nhưng các em gái yêu anh thì toàn là mối tình đầu nên anh cung lo lo.... Đã nghĩ là mình không đẻ con gái nữa nhưng anh lại thích con gái , anh sẽ mặc váy trắng và trông con anh sẽ như thiên thần.... May quá gặp em ,anh hỏi anh là người thứ mấy của em , em nói : anh là người thứ 10.
    Hơn là vớ được vàng .
    Em , anh cũng hới bất ngờ về em, nhưng anh thích
  6. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    " Hoa sữa thơm quá anh nhỉ? "
    Anh trả lời: "ừ"
    Em thường trêu đùa anh như thế mỗi khi đi ngang qua một vùng nhỏ thơm mùi hoa sữa.Anh có biết đâu lòng em đang ghen tỵ với người bạn gái cũ anh vẫn hái hoa vào mỗi buổi sáng không?
    Em mong được 1 lần anh hái cho em những cành hoa đó,dù chỉ là 1 lần thôi mà sao em thấy viễn tưởng đó còn xa vời quá!
  7. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    " Hoa sữa thơm quá anh nhỉ? "
    Anh trả lời: "ừ"
    Em thường trêu đùa anh như thế mỗi khi đi ngang qua một vùng nhỏ thơm mùi hoa sữa.Anh có biết đâu lòng em đang ghen tỵ với người bạn gái cũ anh vẫn hái hoa vào mỗi buổi sáng không?
    Em mong được 1 lần anh hái cho em những cành hoa đó,dù chỉ là 1 lần thôi mà sao em thấy viễn tưởng đó còn xa vời quá!
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em lắm nhé, nhớ môi em , nhớ mắt em, nhớ ngón tay em gầy gầy nho nhỏ, nhớ bàn chân xinh xinh, nhớ tóc nhớ dáng người, nhớ cả những câu gắt gỏng , nhớ dáng em bên cạnh dáng anh.
    Em nhớ anh không nhỉ ?
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em lắm nhé, nhớ môi em , nhớ mắt em, nhớ ngón tay em gầy gầy nho nhỏ, nhớ bàn chân xinh xinh, nhớ tóc nhớ dáng người, nhớ cả những câu gắt gỏng , nhớ dáng em bên cạnh dáng anh.
    Em nhớ anh không nhỉ ?
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm trước đi qua một đám tang, nghe tiếng kèn não nề quá, nó như xoáy sâu vào trong lòng, như một nỗi đau nôn nao...Lúc nào nghe thấy những âm thanh ấy mình cũng có một cảm giác rất lạ, lạ và mơ hồ...

Chia sẻ trang này