1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm trước đi qua một đám tang, nghe tiếng kèn não nề quá, nó như xoáy sâu vào trong lòng, như một nỗi đau nôn nao...Lúc nào nghe thấy những âm thanh ấy mình cũng có một cảm giác rất lạ, lạ và mơ hồ...
  2. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Một cơ thể mệt mỏi và hay ốm giữa một tâm hồn năng động và ngàn ngàn ước mơ. ....==> BẤT LỰC
    Càng vùng vẫy lại càng gục ngã...
  3. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Một cơ thể mệt mỏi và hay ốm giữa một tâm hồn năng động và ngàn ngàn ước mơ. ....==> BẤT LỰC
    Càng vùng vẫy lại càng gục ngã...
  4. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lập đông rồi anh à. Vậy mà cái nắng vẫn chói chang, ngồi nhìn những ánh nắng hớn hở rọi vào phòng qua cửa kính sao mà đáng ghét thế, ghét nắng hay bởi vì em đang nhớ anh...
    Lâu lắm rồi em không viết gì cho anh cùng đọc, không phải vì em không nhớ. Em giận anh! 100 cái staburst sao mãi chưa về?
    Tối qua em đến quán cafe nhỏ của 2 đứa mình, chỗ mình vẫn ngồi tự dưng lại có 2 đứa dở hơi nào đó chiếm mất, em buồn ghê nhưng cũng hiểu rằng: không có gì là mãi mãi! Mẹ em bảo dạo này em có vẻ xanh sao, đêm thấy trằn trọc mãi không ngủ rồi còn hỏi anh học hành thế nào, có kịp về vào Noel năm nay không? Em chẳng biết trả lời sao em không muốn mình là áp lực cho anh... Chắc rồi mẹ sẽ hiểu.
    Mà sao hôm nay em lại thế này nhỉ, cứ trách hờn đủ thứ lại toàn là những thứ vô nghĩa thôi... Đừng giận em anh nhé bởi trái tim em quá mong manh....
  5. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lập đông rồi anh à. Vậy mà cái nắng vẫn chói chang, ngồi nhìn những ánh nắng hớn hở rọi vào phòng qua cửa kính sao mà đáng ghét thế, ghét nắng hay bởi vì em đang nhớ anh...
    Lâu lắm rồi em không viết gì cho anh cùng đọc, không phải vì em không nhớ. Em giận anh! 100 cái staburst sao mãi chưa về?
    Tối qua em đến quán cafe nhỏ của 2 đứa mình, chỗ mình vẫn ngồi tự dưng lại có 2 đứa dở hơi nào đó chiếm mất, em buồn ghê nhưng cũng hiểu rằng: không có gì là mãi mãi! Mẹ em bảo dạo này em có vẻ xanh sao, đêm thấy trằn trọc mãi không ngủ rồi còn hỏi anh học hành thế nào, có kịp về vào Noel năm nay không? Em chẳng biết trả lời sao em không muốn mình là áp lực cho anh... Chắc rồi mẹ sẽ hiểu.
    Mà sao hôm nay em lại thế này nhỉ, cứ trách hờn đủ thứ lại toàn là những thứ vô nghĩa thôi... Đừng giận em anh nhé bởi trái tim em quá mong manh....
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đấy, anh sẽ mua hai cái gì đấy xinh xinh giống nhau anh một cái và em một cái cái, em se đặt nó ở đầu giường của phòng em còn anh sẽ đặt ở bàn làm việc em nhé. Mỗi khi nhìn thấy cái xinh xinh đó , anh sẽ nhớ là em cũng có một cái, và bây giờ em cũng đang nhìn nó và nhớ về anh.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đấy, anh sẽ mua hai cái gì đấy xinh xinh giống nhau anh một cái và em một cái cái, em se đặt nó ở đầu giường của phòng em còn anh sẽ đặt ở bàn làm việc em nhé. Mỗi khi nhìn thấy cái xinh xinh đó , anh sẽ nhớ là em cũng có một cái, và bây giờ em cũng đang nhìn nó và nhớ về anh.
  8. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay mất tăm ! Vừa ăn xôi , lại thấy nhớ nhớ . Ở đâu nhỉ ??
  9. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay mất tăm ! Vừa ăn xôi , lại thấy nhớ nhớ . Ở đâu nhỉ ??
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Trời dở chứng quá : bất chợt mưa, bất chợt nắng, rồi gió... giống hệt như tâm trạng của mấy đứa dở hơi..hì hì. Trưa nay tự nhiên được off đột xuất vậy mà mình chỉ kịp đến thưởng thức món bủn chả do chị chanmatdep mời rồi phải đến trường...Hì hì, đến điêm danh thui chứ có học đâu, ngồi phòng lab thực hành mà lại online trộm thía này....Khổ lắm chứ sung sướng gì đâu, mỗi lần thầy đi qua lại bật vội cái bài DHTML đã làm sẵn ra...hihihi..cảm giác post bài trộm thú vị thật. Oái...thầy lại tới....logout thui...Quickly...bibi

Chia sẻ trang này