1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mày nhớ biển chứ mày nhớ gì tao ? tao thì tao không nhớ biển...
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sẽ một ngày em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác...
    Em đã viết rằng em và anh cùng thích mùa đông, nhưng tiếc là em và anh lại không thể đi bên nhau nữa rồi. Sẽ có những kỉ niệm bị lãng quên, những nỗi nhớ cũng bị lãng quên, chỉ còn lại một khoảng trống mà em sẽ tự khoả lấp đi.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sẽ một ngày em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác...
    Em đã viết rằng em và anh cùng thích mùa đông, nhưng tiếc là em và anh lại không thể đi bên nhau nữa rồi. Sẽ có những kỉ niệm bị lãng quên, những nỗi nhớ cũng bị lãng quên, chỉ còn lại một khoảng trống mà em sẽ tự khoả lấp đi.
  4. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về với những ngày Thứ bảy không anh, buồn và cô đơn! Hà Nội Mùa đông đã tới, chưa lạnh lắm nhưng mỗi khi tan sở về lang thang trên những con đường ta đã từng qua, nhìn từng đôi đang yêu tình tứ bên nhau em lại chạnh lòng, quay đi ngăn tiếng thở dài và những giọt nước mắt tủi hờn. Vậy là đã bao lâu rồi nhỉ, anh xa em, xa Hà Nội, xa cái góc Phố thân thương nơi có quán cafe nhỏ và bụi cây Tigôn ấy? Mọi người vẫn thấy em cười nói vô tư nhưng đâu biết rằng trong lòng em, nỗi cô đơn đang vò xé. Có lẽ sự tự tin, bướng bỉnh của em đã mất hay anh mang đi theo mất rồi?
    Trong em lúc này chỉ có nỗi Nhớ!
  5. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em lại trở về với những ngày Thứ bảy không anh, buồn và cô đơn! Hà Nội Mùa đông đã tới, chưa lạnh lắm nhưng mỗi khi tan sở về lang thang trên những con đường ta đã từng qua, nhìn từng đôi đang yêu tình tứ bên nhau em lại chạnh lòng, quay đi ngăn tiếng thở dài và những giọt nước mắt tủi hờn. Vậy là đã bao lâu rồi nhỉ, anh xa em, xa Hà Nội, xa cái góc Phố thân thương nơi có quán cafe nhỏ và bụi cây Tigôn ấy? Mọi người vẫn thấy em cười nói vô tư nhưng đâu biết rằng trong lòng em, nỗi cô đơn đang vò xé. Có lẽ sự tự tin, bướng bỉnh của em đã mất hay anh mang đi theo mất rồi?
    Trong em lúc này chỉ có nỗi Nhớ!
  6. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Ngày ấy, tôi mới 12 tuổi. Tôi yêu chị, ko biết có phải là tình yêu? Chị đẹp lắm, một vẻ đẹp giản dị mà kiêu sa khiến tôi ngơ ngẩn . Ở làng tôi vào cái thời ấy , chị em con gái thường thắt những dải nơ ở đai váy , và rất hiếm người có thể thắt được một dải nơ có tới 8 lần lượn như chị. Cái dải nơ đó cũng khiến tôi ngơ ngẩn ! Tôi thường lén lút theo sau chị vào mỗi buổi chiều, chị dường như cũng nhận ra được điều đó, nhưng trong mắt chị tôi chị là một thằng nhóc kém chị tới 8 tuổi. Một lần tôi hỏi " Chị đi đâu mà vội thế? " Chị trả lời : "Tao đi tìm Lá diêu bông ,ai có thứ lá ấy tao sẽ lấy làm chồng " . Thế là tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lá diêu bông. Tôi tìm mãi , tìm mãi ..... đến một ngày tôi hay tin chị đã lấy chồng . Chồng của chị ko có lá diêu bông, và thế gian này cũng chẳng có lá diêu bông !! Tôi đành ngậm ngùi nhìn chị sang sông........
    Em hỏi chị đi đâu
    Chị nói đi tìm lá diêu bông
    Ai có thứ lá ấy
    Chị sẽ lấy làm chồng

    Em đi tìm lá
    Em nói là đã thấy lá diêu bông
    Chị cười lắc đầu nói với em rằng
    Đấy chẳng phải lá diêu bông
    Lần thứ ba em tìm lá
    Em đã thấy lá diêu bông
    Chị nhìn em buồn chẳng nói
    Đưa mắt nhìn về phía cuối sông."

    Đó là tâm sự của Hoàng Cầm về cảm hứng sáng tác bài thơ " Lá diêu bông" mà bây giờ đã được phổ nhạc . Ngày sáng tác bài thơ ấy ông mới chỉ 12 tuổi !


  7. khanhkhanh

    khanhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Ngày ấy, tôi mới 12 tuổi. Tôi yêu chị, ko biết có phải là tình yêu? Chị đẹp lắm, một vẻ đẹp giản dị mà kiêu sa khiến tôi ngơ ngẩn . Ở làng tôi vào cái thời ấy , chị em con gái thường thắt những dải nơ ở đai váy , và rất hiếm người có thể thắt được một dải nơ có tới 8 lần lượn như chị. Cái dải nơ đó cũng khiến tôi ngơ ngẩn ! Tôi thường lén lút theo sau chị vào mỗi buổi chiều, chị dường như cũng nhận ra được điều đó, nhưng trong mắt chị tôi chị là một thằng nhóc kém chị tới 8 tuổi. Một lần tôi hỏi " Chị đi đâu mà vội thế? " Chị trả lời : "Tao đi tìm Lá diêu bông ,ai có thứ lá ấy tao sẽ lấy làm chồng " . Thế là tôi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lá diêu bông. Tôi tìm mãi , tìm mãi ..... đến một ngày tôi hay tin chị đã lấy chồng . Chồng của chị ko có lá diêu bông, và thế gian này cũng chẳng có lá diêu bông !! Tôi đành ngậm ngùi nhìn chị sang sông........
    Em hỏi chị đi đâu
    Chị nói đi tìm lá diêu bông
    Ai có thứ lá ấy
    Chị sẽ lấy làm chồng

    Em đi tìm lá
    Em nói là đã thấy lá diêu bông
    Chị cười lắc đầu nói với em rằng
    Đấy chẳng phải lá diêu bông
    Lần thứ ba em tìm lá
    Em đã thấy lá diêu bông
    Chị nhìn em buồn chẳng nói
    Đưa mắt nhìn về phía cuối sông."

    Đó là tâm sự của Hoàng Cầm về cảm hứng sáng tác bài thơ " Lá diêu bông" mà bây giờ đã được phổ nhạc . Ngày sáng tác bài thơ ấy ông mới chỉ 12 tuổi !


  8. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mùa cưới đã đến! Mỗi khi cầm chiếc bánh Xu xê ăn em lại chạnh lòng, bao giờ anh về để mình ở bên nhau đây? Bạn bè trêu, chắc sốt ruột rồi à? Em cười,,, Vẫn còn trẻ lắm có gì đâu mà cuống!
    Em lại nhớ quay quắt cái đêm ấy, em với anh đi chơi về khá muộn, mùa đông, đêm khuya, trời lạnh em gục đầu vào vai anh tin tưởng. Lại sợ em lạnh quá, anh cởi áo len cho em mặc (còn anh chỉ độc chiếc áo ngắn tay), hơi ấm từ cơ thể anh còn lưu lại trên áo, em áp vào mặt, hít thật sâu mong giữ mãi hơi ấm của anh. Hôm sau về anh ốm, em thương anh nhiều nhưng cũng giận anh ghê! Em nói anh chỉ cười, miễn là em được che chở còn anh có sao đâu? Anh ngốc lắm, anh có biết không?
    Trong em lúc này không chỉ là nỗi Nhớ mà cả niềm chờ mong! Mong một ngày anh sẽ trở về bên em.
  9. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mùa cưới đã đến! Mỗi khi cầm chiếc bánh Xu xê ăn em lại chạnh lòng, bao giờ anh về để mình ở bên nhau đây? Bạn bè trêu, chắc sốt ruột rồi à? Em cười,,, Vẫn còn trẻ lắm có gì đâu mà cuống!
    Em lại nhớ quay quắt cái đêm ấy, em với anh đi chơi về khá muộn, mùa đông, đêm khuya, trời lạnh em gục đầu vào vai anh tin tưởng. Lại sợ em lạnh quá, anh cởi áo len cho em mặc (còn anh chỉ độc chiếc áo ngắn tay), hơi ấm từ cơ thể anh còn lưu lại trên áo, em áp vào mặt, hít thật sâu mong giữ mãi hơi ấm của anh. Hôm sau về anh ốm, em thương anh nhiều nhưng cũng giận anh ghê! Em nói anh chỉ cười, miễn là em được che chở còn anh có sao đâu? Anh ngốc lắm, anh có biết không?
    Trong em lúc này không chỉ là nỗi Nhớ mà cả niềm chờ mong! Mong một ngày anh sẽ trở về bên em.
  10. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chúc một mùa đông ấm áp và hạnh phúc !

Chia sẻ trang này