1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chúc một mùa đông ấm áp và hạnh phúc !
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ là một nhánh cỏ mong manh
    E ấp mọc bên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vương vào hồn em
    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    Mang yếu đuối của một thời con gái
    Anh đi qua dấu chân để lại
    Lòng chợt buồn vu vơ...
    Không hờn giận trách móc, không yêu thương, không nhung nhớ. Tất cả những gì còn lại chỉ có thế, để không phải buồn, để không phải thất vọng thêm, và để còn có thể nghĩ tốt về người ta.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ là một nhánh cỏ mong manh
    E ấp mọc bên đoạn đường đầy gió
    Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
    Vương vào hồn em
    Em chỉ là một nhánh cỏ vô danh
    Mang yếu đuối của một thời con gái
    Anh đi qua dấu chân để lại
    Lòng chợt buồn vu vơ...
    Không hờn giận trách móc, không yêu thương, không nhung nhớ. Tất cả những gì còn lại chỉ có thế, để không phải buồn, để không phải thất vọng thêm, và để còn có thể nghĩ tốt về người ta.
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo tôi
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo tôi
  6. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em tại vì sao anh không biết
    Chỉ biết yêu em anh thấy yêu cuộc đời .
  7. ga_ban_khoai

    ga_ban_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em tại vì sao anh không biết
    Chỉ biết yêu em anh thấy yêu cuộc đời .
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lạnh. Nhỏ bé và cô đơn. Đấy là tất cả những gì nó cảm nhận được chiều nay, khi đứng trước nơi đấy. Những con sóng tạt vào chân nó lạnh buốt. Xa xa, 2 anh chị đang dìu nhau đi với tiếng cười trong trẻo. Xa xa, đứa con gái cư xử ko ra sao khiến nó khó chiều nay cũng đang đi một mình. Nó đứng lặng người nhìn ra biển xa mờ. Nó run lên vì lạnh, và run lên vì một nỗi buồn trĩu nặng trong lòng. Nhưng nó không khóc, vì nó biết nó ko được khóc.
    Nó nhặt những vỏ sò vương trên bãi. Nó ngồi nhìn những con dã tràng đang xe từng hạt cát. Nó đi trên sóng. Nó lùa bàn tay nhỏ bé vào làn nước. Nó nhớ ai đấy, nó buồn vì ai đấy. Nó nghĩ rất nhiều để rồi trong lòng lại trống rỗng.
    Trên đường về, nó gục vào lưng nta và ngủ, giấc ngủ chập chờn vẫn còn mang theo cái cảm giác mơ hồ khi nó đứng trước biển. Anh bảo với nó "lần sau đưa em đến đấy sẽ vui hơn, dẹp cái con dở hơi kia sang một bên...". Nó lôi trong túi anh ra một viên đá nhỏ nhỏ dài dài. Anh bảo lúc ở biển anh nhặt được đấy, định tặng em. Uh, nếu anh tặng nó, nó sẽ tặng lại người mà nó yêu thương nhất, người mà nó ko bao giờ được gặp nữa, nó sẽ giữ lại cho nó, cho người đấy và cho ngày 24.
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lạnh. Nhỏ bé và cô đơn. Đấy là tất cả những gì nó cảm nhận được chiều nay, khi đứng trước nơi đấy. Những con sóng tạt vào chân nó lạnh buốt. Xa xa, 2 anh chị đang dìu nhau đi với tiếng cười trong trẻo. Xa xa, đứa con gái cư xử ko ra sao khiến nó khó chiều nay cũng đang đi một mình. Nó đứng lặng người nhìn ra biển xa mờ. Nó run lên vì lạnh, và run lên vì một nỗi buồn trĩu nặng trong lòng. Nhưng nó không khóc, vì nó biết nó ko được khóc.
    Nó nhặt những vỏ sò vương trên bãi. Nó ngồi nhìn những con dã tràng đang xe từng hạt cát. Nó đi trên sóng. Nó lùa bàn tay nhỏ bé vào làn nước. Nó nhớ ai đấy, nó buồn vì ai đấy. Nó nghĩ rất nhiều để rồi trong lòng lại trống rỗng.
    Trên đường về, nó gục vào lưng nta và ngủ, giấc ngủ chập chờn vẫn còn mang theo cái cảm giác mơ hồ khi nó đứng trước biển. Anh bảo với nó "lần sau đưa em đến đấy sẽ vui hơn, dẹp cái con dở hơi kia sang một bên...". Nó lôi trong túi anh ra một viên đá nhỏ nhỏ dài dài. Anh bảo lúc ở biển anh nhặt được đấy, định tặng em. Uh, nếu anh tặng nó, nó sẽ tặng lại người mà nó yêu thương nhất, người mà nó ko bao giờ được gặp nữa, nó sẽ giữ lại cho nó, cho người đấy và cho ngày 24.
  10. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mưa...Những giọt mưa rả rích ngoài cửa sổ như thấm ướt cả tâm hồn kiệt quệ của nó. Bóng tối xuống nhanh như nỗi buồn vây kín. Nó nhớ những lần dầm mình dưới mưa, khi nước mắt chan hoà trên má.
    Mưa buồn lắm, mà nó thì lại sợ buồn. Nó trốn cơn mưa để ngủ vùi trong làn chăn mỏng. Cái dáng nằm của nó lúc nào cũng co ro lại, chân tay lạnh toát. Trong giấc ngủ, nó thấy mắt mình lại hoen ướt.
    Đôi mắt của nó, từ bao lâu nay, vẫn không thể mất đi những quầng thâm u buồn ấy.

Chia sẻ trang này