1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi rainy_tc, 24/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết là mình còn nặng lòng với NT lắm, nhưng chưa thể làm gì để thoả mãn khát khao.
    Lần nào vào NT cũng là những lần đi công tác miết, mà như người ta hay nói kiểu : " Cưỡi ngựa xem hoa "
    Làm thế quái nào được khi công việc nó cứ quấn lấy, về đến nhà mới dám thông báo là mới ở NT về nè !
    Đời là cái quái gì mà mình phải sống chết với nó kia chứ?
  2. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Bà chằng ni chi chi mà mô mô cũng gặp
    Mà nè đời không là cái qué chi
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bốn biển là nhà
    " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
    .......................................................
    Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương? "
  4. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    vào NT sao ko nhắn anh em NTC ra đón? bảo đảm ko vui ko về, ko say ko về, về vẫn còn vui và say
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ui ui thank tấm lòng của ấy nhé (mặc dù chưa bít ấy là ai )
    NT có rịu nào mà chồng ún vợ say, vợ ún ông hàng xóm say hông?
    Nói xế chứ trộm vía, tớ ún chả bao rờ say cả (toàn tái mặt đi á )
    Hẹn ngày thống nhất ta sẽ về chung 1 nhà
  6. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa...trời không có nắng.Đã lâu lắm rồi hình như không được nhìn thấy ánh nắng chói chang của mặt trời mùa hè.Nhớ biển khủng khiếp...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy " Tản mạn " mới nhớ ra đã có lần mình cũng........vu vơ mà nên thơ
    Góp vào đơi 1 bài thơ đã làm từ 15/5/05 khi đi công tác tại Nghệ An . Thơ lục bát lục đĩa hẳn hoi
    Về thăm quê Bác
    Làng Sen quê Bác đây rồi
    Con mong ước mãi tình người sâu xa
    Như lâu về lại thăm nhà
    Thăm vườn cây, rặng tre già quanh mương
    Nơi đây hội tụ tình thương
    Đã sinh ra Bác mở đường đấu tranh
    Giành quyền độc lập dân mình
    Kháng chiến thắng lợi hoà bình ấm no
    Quê ngoại Bác ở làng Chùa
    Tuổi thơ Bác sống đơn sơ quá chừng
    Chõng tre nằm ngủ thang giường
    Võng bên khung cửi mẹ thường ru con
    Về thăm quê nội làng Sen
    Núi Chung xưa vẫn luyện rèn đôi chân
    Bác đi khắp nẻo xa gần
    Đến khi bảy chín dừng chân Bác về
    Chúng con đã đến thăm quê
    Nơi sinh ra Bác, Bác vì chúng con
    Còn trời còn nước còn non
    Kim Liên quê Bác vẫn còn nhớ lâu
    Diệu Linh​
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo sau này cấm em dạy con môn Vật Lý . Uh thì em vẫn ngu những môn tự nhiên mà, ngày còn đi học phổ thông thì cứ Văn học nhóm giỏi, toán học nhóm yếu
    Lâu lắm rồi mới được tranh luận cùng anh như thế, thật ra làm rì coá time phải không?
    Nhanh về với em đi............yêu thương ơi
  9. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    _ Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!!!
    _ Không muốn nhanh đâu!
    _ Sao thế?
    _ Vì "anh ấy" chưa đến!
    _ Khi nào anh ấy đến?
    _ Khi Thượng Đế muốn!
    *********
    _ Người ta yêu nhau rồi kìa! Nhanh lên!!
    _ Không muốn nhanh đâu!
    _ Sao thế??
    _ Vì anh ấy còn xa quá!
    _ Xa là ở đâu??
    _ Bên kia khoảng cách!
    *********
    _ Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!
    _ Không muốn nhanh đâu!
    _ Sao thế??
    _ Sợ "té" lắm!
    _ Sao "té"??
    _ Vì đường chưa "phẳng".
    _ Bao giờ đường "phẳng"??
    _ Khi được "Tình yêu" lấp đầy!
    *********
    _ Người ta yêu nhau rồi kìa! Nhanh lên!!!
    _ Không cần nhanh đâu!
    _ Sao thế??
    _ Không cần thiết!
    _ Thượng Đế đến rồi àh??
    _ Ừh!
    _ Khoảng cách ngắn rồi sao??
    _ Ừh!
    _ Và không còn sợ té??
    _ Ừh!
  10. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác đang nói đến cao nguyên đá Đồng Văn ấy à? Lại một nỗi niềm chưa thỏa của em rồi.Hà Giang ơi!Hẹn ngày ta sẽ đứng trên đỉnh Lũng Cú.
    "Đất nước ta như một con tàu
    Mũi tàu ta đó, mũi Cà Mau"
    Lại nhắc đến Cà Mau, lòng lại sôi sùng sục, chân lại không muốn yên.Hẹn mày, tao sẽ quay trở lại!

Chia sẻ trang này