1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn...............................

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi tulip77, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn...............................

    Không biết bây giờ anh có như tôi không? bỏ nghề để mưu sinh cho cuộc sống bên đó? Tôi vẫn nhớ như in những tháng ngày cùng anh tập luyện, đệm hát cho các lớp cải lương. Anh là dân kịch nghệ, và cũng là tay ghita điện đệm cho các lớp kịch mỗi buổi thi tân nhạc. Mái tóc dài và phong cách rất tây của anh, mọi ngừơi luôn nghĩ anh là mẫu thanh niên của thời đại mới, của giới trẻ tân thời. Vậy mà, cái hôm anh âm thầm theo tôi tập đàn vọng cổ, mỗi khi bạn bè lớp kịch anh bắt gặp, anh còn cười đùa với mọi ng ?o Mình sẽ theo bé ly thi vào khoa nhạc cổ?. ai cũng fá lên cười chọc anh nói gàn ?o Nhất Lan mà đàn vọng cổ thì tụi này hát hồ quãng cho coi?.
    Vậy mà cái hôm tôi đi thi, thấy anh vác cây ghita phím lõm có mặt, tôi bất ngờ, trố mắt nhìn không biết thực hư? Đến khi anh đàn xong 6 câu vọng cổ và một bài bắc, tôi mới suýt khóc và tin rằng anh là con người của nghệ thuật, bất kể là cổ hay tân, kịch or cải lương, anh đều thể hiện xuất sắc.
    Tiếp những tháng ngày miệt mài cùng anh học tập, lang thang từ fòng học nhạc lý đến lóp học chuyên môn, tôi và anh luôn đồng hành cùng nhau, và bổ sung cho nhau những ưu khuyết trong ngón đàn. Anh chơi ghita, tôi đàn tranh, nhưng anh có kiến thức tổng quát, anh cảm nhận được những chỗ ?ochưa tới ?o trong các bài oán của tôi. Tuy tuổi đời anh ko hơn tôi bao nhiêu, nhưng tâm hồn anh già dặn và từng trãi hơn tôi nhiều lắm, và có lẽ trời phú cho anh cái khiếu cảm thụ, cảm thụ từng câu nhấn nhá trong từng ngón đàn. Và tôi cũng thuờng nói anh nghe vè cách chạy ngón trong đàn tranh ?.
    Mọi người thường bảo bàn tay anh là bàn tay chơi đàn, nó thon, dài, thanh mảnh và nhất là cặp mắt say mê của anh mỗi khi thả hồn theo bài nhạc.
    Anh thường khoe với các bạn về tôi, em gái duy nhất trong lớp nhạc cổ của trường. Có lẽ thời gian đó không nhiều học trò chọn khoa nhạc dân tộc, vì vậy mà chúng tôi rất lẻ loi và chìm giữa các lớp sân khấu khác trong trường. Lớp chúng tôi luôn thi sau cùng khi các lớp khác nghỉ tết và nghỉ hè. Truyền thống các buổi thi trong trường sân khấu thường được bạn bè tặng hoa, tặng thiệp. Riêng mỗi lớp nhạc cổ chúng tôi là vắng hoa, vắng khán giả, vắng những tràng vỗ tay. Âm thầm, lặng lẽ. vây mà ở anh luôn rạng ngời niềm hạnh phúc bên chúng tôi, không vì những ánh đèn sáng chói bên sân khấu lớp kịch, tân nhạc mà bỏ bê dàn hoà tấu cổ nhạc.
    Thời đó cả trường sân khấn không lạ gì với tài nghệ đa hệ và dáng dấp phong trần, lãng tử của anh. Nhất lan, người bạn hữu tri âm tôi may mắn có được, tri âm trong tiếng đàn, trong nghệ thuật?
    Anh có biết ngày nay tôi tiếc nuối về những gì anh làm cho tôi, cho lớp nhạc cổ của chúng tôi hay ko?

    Bài vọng cổ tôi đệm cùng em năm ấy,
    buổi tốt nghiệp sót lại mỗi chúng ta.
    Giọng em hát ru người trong lặng lẽ
    quyện đàn tôi cô độc trước cánh gà.
    Thầy âu yếm nhìn ta rưng khoé mắt,
    đặt bông hồng lên sân khấu quạnh hiu.
    Đời nhạc công thăng trầm bao thế hệ,
    sân khấu sáng đèn ta lại thắp tình yêu.
    [nick][/]



    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 17/05/2006
  2. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đã có biết bao lần vào trường Sân khấu theo lời réo gọi của thằng em, nghễu nghện trên ghế đẩu trong những phòng học- thi- sân khấu ngồi xem cho hết những trích đoạn kịch sinh viên, tìm đâu đó chút ý nhị,...
    Giờ này khi lật trang của bạn, đọc và lại giật mình, chưa bao giờ ghé ngang lớp cổ nhạc. Thế đấy, lúc nào cũng hò hét đi nghe nhạc dân tộc, thế mà gần ngay đấy,...
    Đã có lần nào đấy nghe cải lương từ Sân khấu mùa thu 98. Một mình trên balcony tối om ( xem ké mà), nghe tiếng song loan gõ...
    Còn biết bao ân tình gặp từ những nhạc dân gian, mà bao lâu lại quên, lại chẳng sống được cho tử tế với nó.
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng vô trường trường Nghệ thuật sân khấu 2 (Sài Gòn) rồi hả? Mình cũng hay lang thang sang mấy lớp kịch lắm, cũng khoái coi bạn bè diễn Người em của bạn học lớp kịch khoá mấy? chắc là khoá sau này rồi fải ko? Tulip ở đó khoảng thời gian năm 93-96 (khoá 17)
    Bạn không biết đến các lớp cổ nhạc cũng ko lạ đâu, các lớp cổ nhạc thường nằm trong hẻm hóc, cuối dãy hành lang ko ah. Lúc trước khoa mình nằm cuối dãy các lớp cải lương, ngoài giờ học chuyên môn tụi mình thường xách đàn đến các lớp cải lương đệm, chia nhau theo lịch học của các lớp ấy.... Nếu đi ngang các dãy học của cải lương thì lúc nào cũng nghe tiếng đàn đệm của các sinh viên khoa cổ nhạc hết. Ôi, nhắc lại thấy nhớ bầu không khí ấy quá!
  4. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Dự định hỏi lại thằng em xem nó học Trường nào, chỉ nhớ trường, không nhớ tên. Năm nay bé học năm 2 Lớp đạo diễn sân khấu, Tulip à. Chiều nay bé mới gọi, là để bà chị già lóc cóc mò lên ủng hộ tinh thần em thi cử.
    Lâu thật lâu mới có một lần. Hôm thứ 7 đó, chiều, lên khán phòng của Đài tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Khán phòng này làm mình ấn tượng ghê, chật khán giả, ngồi men cả ra những dải đường đi. Cái cảm giác của mình khi đó không khác mấy với cảnh đi xem phim, xem hát ở quê.
    Nhớ Tulip nói tới những bông hoa người thầy đặt lên sân khấu cho sinh viên. Nơi này không có hoa, chỉ có những tràng pháo tay lớn nhỏ với những lần thí sinh cất xong một lần ca hay.
    Và lại một lần lưỡng lự không trao những bông hoa trong giỏ, để chỉ đứng ngó bà con truyện trò, thăm hỏi thân tình sau buổi hát Thấy mình còn ngần ngại lắm để hoà vào không khí nơi này.
  5. whipper_snapper

    whipper_snapper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng nhớ tới người hát 1 bài quan họ. Năm ấy, xa lắm rồi, em thi vào trường, phần thi năng khiếu, em chọn nó để thi và để tặng anh....
    Giờ em có còn ru con với bài hát ấy? Anh vẫn biền biệt phương trời. Chưa có cả 1 lời tạ lỗi.
    Cuộc sống cuốn anh đi, không còn thời gian để ngẫm nghĩ và để nhớ về những gì anh đã đi qua...Bất chợt hôm nay, giữa chốn phồn hoa đô hội, nghe tiếng hát quan họ quê mình....
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Mấy mùng tết sắp xếp lắm mới rủ được chồng cùng vào rạp Hưng Đạo xem cải lương, tuồng cổ "Hoàng Đế Du Xuân" do nhóm trẻ thắp ánh sáng gì đó diễn. Một phần là do thói quen chỉ ra rạp xem cải lương vào dịp tết (cả năm mới xem một lần). một phần thấy nho nhớ các bạn học hồi xưa (trong đó có Lê Tứ). Nhưng hôm đó đi xem lại không có LT diễn nên thấy tiếc.
    Cái cảm giác quen thuộc thân thương ùa về, xốn xang, khấp khởi khi đến rạp, bao nhiêu hình ảnh, nỗi nhớ, đam mê hồi xưa cứ hiển hiện kéo đến, thấy yêu cải lương lạ. Nhưng ghét cái là trong rạp muỗi bay vòng vòng trên đầu khiếp quá, muỗi đông hơn khán giả nữa. Ngồi xem mà mình xua muỗi và gãi như khỉ vậy, làm ông xa nản quá trời nản với cải lương. Vậy là hết dụ ổng đi ra rạp xem được nữa rồi, tiếc thật! Khán giả đến xem lèo tèo thấy tội cho sân khấu cl quá, càng thương cho các nghệ sỹ cl hơn. Mặc dù các bạn diễn có nhiều thiếu sót lắm, nhất là kép chính và cái rạp cũ kỹ còn tệ hại hơn. Nhưng thấy lòng nhiệt huyết của nghệ sỹ trong thời thế này nên không ai muốn trách, mà chỉ có tội và thương. Vậy thì cũng không trách vì sao sân khấu kịch luôn sáng đèn hơn và đông khán giả trẻ hơn .... Những ai trong nghề, những ai quản lý thì tự hiểu chứ ha
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Các rạp cailuong dạo này vắng. Vắng gần như hầu hết! Khán giả thường là các ma, các bà. Ít thấy teen.
    Nhưng, hay một nỗi, mấy chiếu ca nhạc tài tử ở miện quận bảy thì lại tấp nập. Các đêm vầng trăng cổ nhạc cũng thế. Có khán giả!
    Vậy thì tại sao nhỉ? Cải lương có còn chỗ trong lòng khán giả không?
    ( Với Hnhu thì, còn. Mà lại còn, một vị trí trang trọng lắm! )
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ya, mình vẫn thây đông khán giả trong "Vầng trăng cổ nhạc "
    Theo suy nghĩ của mình thì:
    "VTCN" thường được diễn ở nơi có chỗ ngồi thoải mái, sạch sẽ. Có nhiều nghệ sỹ cải lương nổi tiếng được yêu thích. Thường là diễn các trích đoạn ngắn, dễ theo dõi
    Còn các rap cải lương hiên nay thì xuống cấp, ko sạch sẽ và nhiều muỗi. Ngồi xem tuồng cải lương dài cỡ 3 tiếng mà trong cái rạp tồi tệ như thế thì đúng là cực hình. Và một điều nữa mình thấy rất phi nghệ thuật: nhắc tuồng quá to, ngồi khán đài mà nghe bên trong cánh gà người nhắc tuồng la to hơn cả diễn viên. Làm khán giả cảm giác không được tôn trọng và không nhạp tâm vào vở cl đó nữa.
    Mình thấy diễn viên phụ còn nghiêm túc và nhiệt tình hơn cả diễn viên chính. Có phải khi nổi tiếng rồi thì không cần phấn đấu và không cần tôn trọng nghề nghiệp và tôn trọng khán giả nữa? Mình là người yêu thích cải lương mà còn thấy khắt khe như thế
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hà, có người cùng sở thích, mừng quá.
    Những điều chị nói về các rạp cl hiện nay, chưa đủ đâu. Còn nhiều bất cập hơn thế.
    Hay một nỗi, khán giả cl, tuy khắt khe, nhưng cũng hết sức rộng lòng. Trong rạp, dầu có nhiều muỗi, csvc có xuống cấp, nhắc tuồng có to...vẫn còn hơn những sân khấu ngoài trời miệt sông nước đó chị.
    HNhu đã từng vừa ngồi đập muỗi, gãi luôn tay, ngồi chèm bẹp xuống nền đất ẩm, hóng cổ lên, cùng mọi người, nghe như nuốt từng câu xuống xề ngọt lịm.
    Dù gì, cl vẫn có chỗ trong lòng một bộ phận khán giả. Nhưng nếu làm kinh tế, các rạp cl không tự đổi mới mình, tức, tự thân họ, vừa không tự tôn trọng mình cũng như không tôn trọng khán giả. Tất nhiên thua lỗ là cầm bằng như đinh bị đính dzô cột. Chừng mà bị khán giả quay lưng, xem họ mần cách nào!
    Nhưng, kệ chị ơi, Hnhu vẫn cứ yêu cải lương!
    ( Hỏi chị câu này, chị có bản nhạc của tranh bài ru con không chị? Bao nhiêu bản cũng được, có thể, chị cho Hnhu xin với.
    Còn nữa, muốn post những bài tranh Hnhu chơi lên đây, mà hông biết làm cách nào. Chị biết, chỉ giùm Hnhu, Hnhu cảm ơn chị nhiều. )
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    huongnhu ơi, chị không có bản nhạc đó!
    Lâu rồi chị không có đàn gì hết á, chỉ nghe thôi.

Chia sẻ trang này