1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Dec, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn

    Tưởng tượng nhé.
    Một sáng mùa đông, tung chăn rồi lao xuống nhà. Mẹ đang lúi húi nấu món "đặc sản" - một món soup đặc biệt : xương hầm cho mềm, thả mấy miếng bột mì nặn hình cánh quạt, sau đó thả rau cải vào.

    Xì xụp hít hà.
    Một món ăn đơn giản thế thôi nhưng mà thấy rất ngon, rất sung sướng. Có lẽ sướng vì được ăn món ăn mẹ nấu, bất kì món gì mà mẹ nấu đều ngon. Qua tay mẹ, cái gì cũng tuyệt vời.

    Ăn xong, pha một ấm trà cho Bố. Một ly trà Lypton cho Mẹ. Và cafe - sữa cho 2 đứa.
    Thật yên bình, hạnh phúc và đầy đủ.

    Bao giờ nhỉ?
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhá :
    ăn sáng uống sữa xong con chị bị mẹ bắt đi lấy thuốc , thằng em thì chạy đi xếp thuốc. Xong ..... về bắt đầu kéo nhau đi lau nhà bật nhạc to uỵch rồi đứa ngắm gương đứa lau , đứa đọc truyện đứa lau đùa nhau chí choé . Hết trưa thế là con chị đi nấu cơm để thằng em lau nhà một mình . Bố thì luôn lượn lờ : "làm gì thế suốt ngày cứ đùa di dí day dáy thôi " Mẹ thì ở dưới nhà thỉnh thoảng mới gọi giúp mẹ ..
    Thế nào là bình yên ... thế nào là hạnh phúc ??
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tối 2 chị em chui lên giường trùm chăn nằm kể chuyện ... .. Đủ thứ trên đời , hay đứa gấp quần áo đứa đi cất thôi. Yên Bình .. Bố như con mèo , đi từ từ lên đứng ngay sau đít ....Con chị đang hát bỗng im bặt , thằng em vẫn nhí nhảnh vẫn đùa... E hèm thằng em giật thót ( chắc tại bố giờ mình bị to tim ) Bố cười nói chuyện fiếm tí rồi tót qua nhà dì huyền chơi bài ... 2 đứa hiểu ý lon ton xuống nhà xem film với mẹ cho đỡ buồn... mẹ biết chỉ thở dài : " ****** lại .... "
    hê hê nhớ nhà nhỉ
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    pitt em , theo anh tận đây , ghê nha
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hộp Socola để bên cạnh túi sữa, túi sữa để bên cạnh máy tính. Trên màn hình những hòn bi nho nhỏ được xếp thành hàng nổ bùm bụp, phía dưới nhấp nhánh vàng, bên góc phải chỉ 1h. Căn phòng chỉ còn lại một mình. chơi Lines va chat cho qua ngày. Cuộc sống thế có là hạnh phúc???
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần, dự định đi coi phim ko thành. Rủ hết người này đến người kia mà ko ai chịu đi coi với mình. Buồn gì đâu ....
  7. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tưởng tượng nhé...sau này lấy chồng, chiều chiều đi làm về thấy chồng đang lúi húi trong bếp chuẩn bị cơm chiều...sáng hum sau mình tỉnh dậy khi những ánh nắng sớm đã xuyên vào phòng ngủ ...tuyệt diệu nhất là lại thấy chồng mình mặc ki-mo-no đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng iu thế ko bit....
  8. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    oack!
    bó tay
  9. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng nhé, chiều đi làm về, vợ quỳ xuống cởi giầy cho chồng rồi chui vào bếp nấu cơm tối, iu thế không biết, sáng sớm ngủ dậy khi ló những ánh nắng đầu tiên của một ngày mới, đã thấy vợ mang đồ ăn sáng trước mặt mình, thế mới là vợ của knight1112 chứ, he he
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Thế thì muôn đời ế rồi cậu ơi...
    Tưởng tượng....
    Đầu óc đang trống rỗng, chẳng tưởng tượng được gì cả. Chỉ hiện ra duy nhất một hình ảnh...không, phải quên, phải quên.
    2 Tuần nữa...nằm dài trên bãi cát...thả hồn vào những con sóng. Không suy nghĩ, không phiền muộn, không lo lắng, bỏ hết lại phiá sau để tận hưởng cuộc sống....

Chia sẻ trang này