1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Dec, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    iem đang hết xiền nghe tưởng tượng mà miệng cứ chẹp chẹp
  2. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, mới chuyển ra ở riêng, ở một mình do còn thiếu thốn nhiều, chưa kịp sắm quạt, đêm ngủ nóng chết con cái nhà ta mất, tưởng tượng rằng mình đang có quạt thổi mát cực kì, mắt đang thiu thiu ngủ, thì muỗi xông lên không thể nào tưởng tượng nổi nữa, thế là mất ngủ, tưởng tượng hả tốt nhất là thực tế đi, đừng ngồi đó mà mơ nữa
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đổi tên là tưởng tượng thì hợp lí hơn nhỉ, hi hi.
    Mình cũng đang tưởng tượng là hôm nay được ở nhà, đi họp lớp với bọn bạn mình. Từ ngày ra trường chưa bao giờ dược dự một buổi họp lớp nào. Đau khổ thế !!!
  4. labangdo

    labangdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ngày ngày bình minh lúc 10h, ăn mì tôm, uống cafe, ngồi lên mạng. vậy là chiều rồi. Tối, lủi thủi 1 mình. nhá xong bát cơm cũng đã 9h rồi. chẳng làm gì cũng 2 h mới bò lên giường được. một ngày mới sắp bắt đầu vào 10h ngày mai.
    sao mùa hè lại buồn như thế cơ chứ.
  5. Ga`Mo`

    Ga`Mo` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    một ngày bình thường là:
    buổi sáng tỉnh dậy lúc 7h, vươn vai ưỡn ẹo mất 15p rồi mới đi oánh răng rửa mặt trong vòng 10p, jiặt quần áo mất 15p, là quần áo mất 5p rồi cuống cuồng chuẩn bị đi làm...vì thế nên nhiều hôm ko kịp ăn sáng...do vậy lúc nào cũng ao ước có một ông chồng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mình trong khi mình đang khò , và đánh thức mình những lúc mình ngủ quên
    đến Vp lúc 8h15..loằng ngoằng một lúc là đến 12h, nghỉ trưa...rồi lại đến chiều....5h25p chuồn khỏi Vp, 5p sau có mặt ở phòng tập...(đang trong quá trình jiảm cân )...7h về đến nhà, ăn uống, xem tivi, đi chơi....10h hơn lại típ mắt đi ngủ...kể đến đây lại nhớ đến bài Life is a roller coaster, cuộc đời là một vòng quay jì đó của B*witch thì fải...
    dạo này có cô e lên thi ĐH nên buổi chiều đi làm về là lại về nhà cơm nước cho nó, tối lại chả đi đâu dc
    anyway, tomorrow iz a new day...
  6. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại có hứng thú viết lách một tí. Thê nên cứ viết lung tung mà chẳng cần chủ đề nào cả. Giống như người con đi xa quê nhà nhìn thấy đĩa cà pháo và bát canh cua vậy. Ưh mình ví von như vây cũng tạm ổn rồi đấy. Chắc nó cũng na ná như thế.
    Chiều chiều đi làm về qua trường HG. Daọ này các cháu gái lớn nhanh, xinh quá. Cao ơi là cao. Cháu nào cháu nấy trông cứ như trái táo tươi xanh mơn mởn ấy. amen. Các cháu trai người nhớn hơn mình hồi xưa nhiều. Mặt mũi non choẹt nhưng toàn đi a_coòng với SH đón các cháu gái ở cổng trường. Ga lăng hơn mình hồi xưa nhiều. Các cháu gái thấy các cháu trai đón cũng rất người lớn hơn các bạn gái học cùng lớp mình hồi xưa nhiều, phi lên yên xe rất sành điệu, ôm eo rất chuyến nghiệp, nô tì như đúng rồi ý! Chuyện, xã hội giờ tân tiến, lớp trẻ phải hơn lớp già chứ, cứ cổ hủ như hồi xưa thì xã hội chẳng hoá ra đang đi thụt lùi à. Cháu trai đầu tóc phun keo bóng mượt, quả đầu này cứng thì thôi rồi, chẳng may có húc đầu vào vỉa hè thì vỉa hè phải vỡ chứ không phải cái đầu. Chắc là yên tâm thế nên cháu gái vừa leo lên xe là cháu trai vít ga, con a_coòng ngoằn ngoèo trên đường lao vút đi và để lại một quầng khói mỏng. Bi_tet ngồi trên xe mà nhìn hai cháu mất hút vào phía chân trời. Đường đông người quá.
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ viết bài ở Topic này,tự nhiên một sáng đẹp trời mở ra lại thấy nick ônganh yêu quý bị mất tích bấy lâu nay hiển hiện rõ ràng.Không tin vào mắt mình nữa.Gà ngố thật!
    Tản mạn,mà tản mạn là cái gì nhỉ?Chả biết,chả hiểu!Thôi cứ gọi là tưởng tượng cho nhanh.
    Cũng lâu lắm rồi không còn cái màn tay chống cằm mơ màng nữa,cũng tiếc thật!
    Tưởng tượng,bây giờ về phòng,Lôi thẻ Ngân hàng của mình ra check lại ,tự nhiên thấy không phải con số bây giờ nữa mà đã tăng thành 20 vạn.Waaaaaaaaaaaa! thế thì cả kỳ mua sắm làm sao hết,ăn chơi đú đởn làm sao hết,ha ha ha
    Mà dở hơi à?đã mất công tưởng tượng thì tưởng tượng cho chán luôn,không fải 20 vạn nữa mà thanh...200 vạn luôn cho cả kỳ.Cà rốt!
    Lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Hay có cái kiểu lúc thích cái gì đấy thì thích chết luôn,đêm ngày mơ ước.
    Đến khi có rồi thì lại chán.
    Như hồi cấp3,mê có cái xe máy đến nỗi đêm ngủ vẫn mơ đi mua xe và đánh võng làm lăn tọt vào gầm giường.
    Sau này tha được cái xe lên thì lại ngán ngẩm,chả có gì thú vị nữa rồi!
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 30/09/2006
  8. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chết.
    nếu một ngày nào đó ngủ mà không tỉnh dậy được thì được gọi là chết.
    _đang đi trên đường xe lao vào kẹp bét nhè chết là cái chắc.
    _đang ngồi chơi nhện độc đốt cho 1 nhát tối lăn quay ra sùi bọt mép,đi luôn.
    _ngồi trên máy bay,tự nhiên thông báo kéo đeo ống vào để thở để rồi 60giây sau 280 con người tan thành khói bụi.
    _đang trong tollet của 1 toà nhà từng là tự hào của xây dựng trên thế giới bị một thằng ở tận đâu đâu cho đâm máy bay vào,chết trong cảnh không mặc quần.
    _hai vợ chồng đêm tân hôn,làm gì thì không biết,chồng chết trên bụng vợ mà vợ nằm dưới vẫn nhe răng ra.
    _nhiều cây cầu xây song,không cây nào tránh được cảnh có người muốn giữ cây cầu mãi mãi cho mình.
    _chỉ vì mấy m2 đất mà con người dánh nhau hàng thế kỷ,máu chẩy ,người ra đi không kể hết.
    _khôngmay mắn những sinh linh bé bỏng chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã ra đi.
    _có người nghe song bản nhạc hay quá cũng chết,thảm quá thì không phải nói.
    *chết thì có nhiều kiểu quá mình không có time để kể hết được con người sinh ra có vẻ đơn giản quá lên có phải khi chết họ có muôn hình vạn trạng kiểu chết khác nhau?
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn. sorry về chuyện lấy chủ đề topic về làm chủ đề viết về chuyện nghĩ mấi hôm nay.
    chôc nghĩ cái này lát nghĩ về cái khác ,dây chính là cách nghĩ kiểu nghĩ của mình
    lúc nghĩ bắt được bill laden kiếm tiền thưởng(nghe đâu nhiều lắm)lúc nghĩ đang ở swisszeland(cái này làm mình rất hạnh phúc)
    mấy hôm rồi còn có ý nghĩ kinh chả dám kể đâu
    nói tản mạn sơ qua thôi,đi cũng cả một bon chẳng biết ở đâu toàn người lạ lắm,à có cả người quen đi chơi ngoài chỗ mà phải đi tầu ra,mình bắt khối người chói lại,người thì đẩy cho rơi vào biển cả đen kit,người thì buộc lại cởi hết quần áo ra thả kiến lên cho đốt,người sưng như quả bóng,có chỗ sưng bằng quả bí người béo thì lấy kim chọc vào chỗ nào béo nhất để lấy vài lít mỡ lát câu cá bỏ mỡ ra rán cá
    còn đâu buộc hết lại cho thuyền kéo,nghĩ cảnh giơ tay cầu cứu thích thật còn nhiều nữa có ai thích em tản mạn phần 2 không em kể tiếp cho nghe.
  10. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bé này con buôn quá. Lâu không gặp bé rồi nhỉ. Vưỡn yêu tiền nhất box HL mình đây.

Chia sẻ trang này