1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Dec, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng,tưởng tượng tiếp tục.he hee..thỉnh thoảng biết là không nên để trí tưởng tượng bay quá xa,nhưng tưởng tượng một tí teo thôi chắc cũng không có hại gì quá cho sức khoẻ!
    Tưởng tượng Tết này HLC sẽ có một buổi ọp hoành tráng của các thành viên cả ở HN lẫn QN.
    Tưởng tượng sẽ không chỉ là cà fê cà pháo ,kara-ka vào vô bổ như năm ngoái nữa.Mà sẽ là một buổi off vô cùng ý nghĩa.
    29 Tết nhà mình sẽ trống giong cờ mở đến thăm và giao lưu với các em nhỏ ở TRại trẻ mồ côi Cột 8.Sẽ tặng quà Tet,văn nghệ và giao lưu,tâm sự với các em cả một buổi chiều.
    Các em tuy là có các Mẹ chăm lo, nhưng sự yêu thương vẫn không thể nào trọn vẹn và đầy đủ như trong một gia đình.
    Tưởng tượng một em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ ngồi trong lòng mình,mình sẽ kể chuyện cho em ấy nghe,sẽ bóc kẹo bánh cho em ấy.
    Phía trên kia bac MC manh_bmc đang hát hò,dạy các em chơi các trò chơi.Xung quanh mình là những gương mặt bạn bè thân yêu quen thuộc.Anh bi_tet đang ngồi với 2 chú bé tóc râu ngô,chị Sun và em Minh cầm tay các em bé hát theo MC.Ngoc Linh và Hanhnd mỉm cười tươi rói.
    Mình còn nhìn thấy niềm vui của sự chia sẻ cảm thông trong ánh mắt của anh sonhai,anh Mu_flu....
    Mình còn thấy anh WnB loay hoay với cái máy quay ở một góc nhằm ghi lại những hình ảnh khó quên.....
    Mình còn nhìn thấy nhiều thứ lắm,nhưng mình chợt nhớ ra là tưởng tượng nhiều quá rất không tốt cho sức khoẻ.
    Vậy nên mình....thôi! Hi vọng tưởng tượng sẽ có ngày trở thành sự thật .......
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Botay.com
    Nữ tử tù bị biệt giam nhưng vẫn có thai
    Chuyện xảy ra ở trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình. Tử tù Nguyễn Thị Oanh đang chờ ngày ra pháp trường, ở trong phòng biệt giam nhưng vẫn có thai. Hiện, hai quản giáo làm nhiệm vụ trông coi tử tù Nguyễn Thị Oanh đã bị tước quân tịch và chờ xử lý.
    Nguyễn Thị Oanh (39 tuổi) bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình về hành vi vận chuyển 20 bánh heroin cùng 26 viên hồng phiến từ Mai Châu, Hòa Bình về Thái Nguyên. Sau khi bị tuyên án, Oanh bị biệt giam để chờ ngày ra pháp trường. Chồng của Oanh cũng đang phải thi hành án tù về tội buôn bán ma túy.
    Tuy nhiên, trong thời gian này, Oanh lại có thai. Ngày 19/9, Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh và kết luận, vào thời điểm giám định, phạm nhân Nguyễn Thị Oanh có thai 11 tuần 2 ngày.
    Theo Bộ Luật hình sự, phạm nhân Nguyễn Thị Oanh thoát được lưỡi hái tử thần, từ tử hình xuống án tù chung thân. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được ai là "tác giả" của bào thai Oanh đang mang trong bụng.
    Hiện, hai quản giáo làm nhiệm vụ trông coi tử tù Nguyễn Thị Oanh đã bị tước quân tịch và chờ xử lý.
  3. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng như bao ngày khác, ngủ dậy thấy một con muỗi đang đậu trên chân mình, híc nó hút no máu roài, nhìn bụng nó to vậy mà, trả lại máu cho ta .. Chết nè... Chết nè.. Bốp Bốp.., Thế là đi đời con muỗi ăn vụng, ha ha, ơ ơ... sao không thấy hạt máu nào nhở, rõ ràng nó hút no căng bụng rồi cơ mà.... Thui chít rùi, lẽ nào..... mình.... bị... mắc .... bệnh... máu... trắng.. rồi....
    Help meeeeee!!!!!!!!!!!
  4. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng trên cửa sổ - tầng 15 nhìn ra phía xa... tàu điện vẫn chạy, xe buýt vẫn chạy, vài người vẫn đi - trời tím sẫm.
    Thấy nôn nao ...
    Tất cả vụt trôi qua như là giấc mơ ...
    Tất cả sẽ ko còn nữa khi trở về.
  5. Dec

    Dec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tặng ..............
    Torn between two lovers ..
    (Mary MacGregor)
    There are times when a woman has to say what''s on her mind
    Even though she knows how much it''s gonna hurt
    Before I say another word let me tell you I love you
    Let me hold you close and say these words as gently as I can
    There''s been another man that I''ve needed and I''ve loved
    But that doesn''t mean I love you less
    And he knows you can''t possess me and he knows he never will
    There''s just this empty place inside of me that only he can fill
    CHORUS
    Torn between two lovers, feelin'' like a fool
    Lovin'' both of you is breakin'' all the rules
    Torn between two lovers, feelin'' like a fool
    Lovin'' you both is breakin'' all the rules
    You mustn''t think you''ve failed me just because there''s someone else
    You were the first real love I ever had
    And all the things I ever said, I swear they still are true
    For no one else can have the part of me I gave to you
    I couldn''t really blame you if you turned and walked away
    But with everything I feel inside, I''m asking you to stay
    Torn between two lovers
    Feelin'' like a fool
    Lovin'' both of you is breakin'' all the rules
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ như đêm mùa đông,thoáng nghe gió lạnh.Ngỡ như trong vòng tay,mãi không cách xa......
    Mùa đông đến rồi người yêu ạ!Sáng nay em mở mắt ra nhìn bầu trời mùa đông ảm đạm u ám và cái cảm giác lạnh tê tê ở từng đầu ngón chân mới biết mùa đông đã về....Nhớ những ngày mùa đông rét mướt trước bao giờ cũng ước mình biến thành gấu .
    Dể cả ngày chỉ nằm trong chăn mút chân và ol cho qua ngày đoạn tháng mà không phải đối mặt với làn sương buốt giá ngoài kia!Những dấu ấn người đã đặt lên cuộc sống của em thật không dễ gì lãng quên,không dễ gì coi nhẹ như một cơn gió mùa đông.....
  7. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đi qua mấy con đường chính trên phố, thấy người ta treo đèn kết hoa đón Christmas. Về nhà, mở mấy bản nhạc Christmas ngồi đu đưa trên ghế, khoác thêm cái áo lạnh nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ.
    Bất chợt gặp trống vắng từ xa xôi thổi về ...
    Em không còn là em của những ngày xưa để có thể viết những đoản văn ngắn hay một lá thư tình dài.
    Em không còn là em của ngày xưa khi những dại khờ đã theo thời gian đi mãi.
    Ngày mai ... Một năm, hai năm, ... năm năm, ...mười năm nữa.
    Khi đọc lại những dòng này, em sẽ mỉm cười, sẽ nghĩ vẩn vơ về những tháng ngày đã qua, những nông nổi đam mê mình đã có, những khát khao về một sự đổi thay .....
    Tự nhủ với mình rằng, thôi hãy để gió cuốn đi ... tất cả những nỗi buồn ấy.
  8. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    lại vẫn chưa tìm được lối ra ,cảm thấy có gì đó bất an nhưng không sao giải thích nổi,vòng vèo ,nhưng có vẻ nó đang đến quá trình chậm dần đều ,có lẽ dừng hẳn đến nơi rồi,chỉ cần 1 lý do thôi,đừng ảo tưởng nữa chỉ như vậy thôi tôi ơi.
    nắng có còn hờn ghen môi em?
  9. kienchaoban

    kienchaoban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chia tay,
    Không nhiều bồi hồi xúc cảm như thời 18, 20 tuổi nhưng cũng thấy chao nghiêng. Chẳng nói gì - vì cả hai đều là những đứa giấu tình cảm vào trong. Một nụ cười thôi cũng đủ dù mai em về ta ko đưa nhau. Em nhỉ !
    Ta muốn, tặng cho em một chút nắng, tặng cho em một chút tình để mai này khi gặp lại, ta mong được nhìn thấy nắng trong đôi mắt trong ấy. Mong em giữ mãi những trong trẻo của một thời em đã có.
    Chiều nay, lúc ngồi vắt vẻo trong ngõ nhỏ trên một đường phố lớn. Nhìn ra ngoài, thấy mọi người đi lại liên tục, những dáng người đi mải miết, những chiếc xe ô tô chạy mải miết. Dường như ko ai để ý rằng ở một góc kia, có 2 đứa vừa ăn kem, vừa nhìn ra đường và theo đuổi những suy nghĩ rất mông lung về một ngày mai đang tới.
    Chỉ khi đi hết con đường, mới thấy thời gian trôi nhanh thế nào. Chớp mắt đã gần 2 năm.
    Nhắm mắt lại, mở mắt ra đã hết tuổi sinh viên yêu dấu.
    Con đường nào đi mãi rồi cũng tới điểm kết thúc.
    Có thể
    một khoảnh khắc nào đó
    trong đêm mưa
    ta sẽ nhớ những đêm hè
    hai đứa lững thững đi bộ từ nhà ra quán Mc để gọi một suất ăn tối
    và cùng nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời
    Ta sẽ nhớ
    những im lặng cần thiết
    những chăm sóc khẽ khàng
    của em khi thấy ta đau
    từ trong tim.
    Ta sẽ nhớ
    những đêm khuya muộn
    em lụi hụi đi học một mình
    lặng lẽ khóc một mình
    lặng lẽ làm mọi việc một mình
    chỉ vì ko muốn "người khác biết mình yếu đuối".
    Khi người ta lớn, người ta sẽ khác...fải không?
    u?c global s?a vo 20:44 ngy 30/12/2006

Chia sẻ trang này