1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản Mạn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi xacuop_trolai, 04/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn

    Đêm nay anh mơ về em...
    Trong lời bài hát với ngàn lời yêu thương và trong phút chốc tiếng yêu phải tan biến khi bài hát đã kết thúc. Và cơn mơ cũng qua đi, anh chỉ còn lại nỗi nhớ dịu êm.


    Em yêu quý!

    Thời gian càng lúc mờ dần tiếng xe qua lại cũng tắt hẳn đi, anh nơi đây trong căn nhà nhỏ ôm bao nỗi tương tư về em.

    Anh nơi đây thật xa xôi, em thương nhớ biết bao tiếng tơ lòng đang réo gọi. Em có biết và nhớ cho anh những lời yêu thương thuở ban đầu rực rỡ như đoá hoa hồng trên tay khi anh mới lần đầu tặng em trong ngày lễ tình nhân ấy.

    Anh nơi đây và đoá hồng đỏ thắm ấy anh không còn giữ, vì biết em sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa để đón nhận nó, cũng như tình anh mãi trao em như thuở ấy sẽ mãi bay xa tầm tay anh. Mà sao hình như anh vẫn muốn trông chờ ở nơi em một cái gì đó dù biết chỉ là lời dối gian, anh biết điều ấy sẽ có biết bao người nói anh là ngu suẩn nhưng tình yêu không chỉ có những gì ngọt ngào và thắm thiết thì họ mới yêu nhau. Còn riêng anh chỉ mong là em quay về bên anh một lần nữa, cho dù lời em nói có thể là chỉ là lời cay đắng.

    Đêm nay anh vẫn một mình nhớ em, cũng bài nhạc anh gởi đến em của một năm về trước đêm nay lại chính anh hát cho bản thân mình nghe. Nếu như em có ở nơi đây chắc bài hát này anh sẽ không hát hay đến như vậy? Em chắc giờ đang ngủ rất say và em cũng chẳng mơ đến anh như anh đã mơ về em.Tay trong tay với thật nhiều cảm xúc, tay anh dường như nắm chặt hơn khi không muốn em phải ra đi. Mỏi mòn trong đêm vắng và ánh trăng đêm nay thấy cũng thật vô tâm chỉ lặng lẽ nhìn một người thơ thẩn trong lúc cô đơn như thế này, mà sao không giúp anh mang em quay trở lại.

    Trong khoảnh khắc cảm thấy cuộc đời mình nhiều trái ngang cũng là lúc những ước mơ xưa dần đi vào quên lãng và em cũng là người mà anh muốn quên đi. Từng làn gió đưa làn tóc mây bay theo gió, điếu thuốc tàn anh cũng như tựa như mây. Đang trôi dạt nơi phương trời xanh thẳm bóng dáng chập chờn trong những lúc men say. Anh thiếp ngủ nhưng lòng anh vẫn nghĩ, nghĩ đến em trong giấc ngủ đìu hiu. Em lại đến rồi đi khi tỉnh giấc, anh cũng cõng đời đi khắp nẻo đường xa. Bóng dáng ấy dần đi vào quên lãng cũng là đời anh... trong giấc ngủ ngàn thu.
  2. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cái lần đầu tiên của buổi chiều hôm ấy em đã đến bên anh. Dựa vào vai anh em lặng yên nghe anh kể về cuộc đời gian truân và những vấp ngã của một gã con trai hai mươi ba tuổi...

    Mười sáu tuổi anh từ giã vòng tay gia đình vào SGmang theo một vết cứa trong tim của mối tình dở dang. Hơn 1 năm sau - chính là buổi chiều hôm ấy, em - một cô bé mười chín tuổi đã rơi những giọt nước mắt chân tình chia sẻ với nỗi đau âm thầm mà anh chôn trong tim ngần ấy thời gian.
    Để rồi chúng ta đến bên nhau, em đã đến bên anh bằng tất cả chân tình của người con gái biết yêu lần đầu. Gia đình, địa vị, giai cấp... em gạt bỏ đi tất cả những điều ấy để đến bên anh với một khát khao duy nhất: yêu anh! Tháng ngày ấy là những tháng ngày hạnh phúc phải không em? Chúng ta đến với nhau, tan vào nhau, đam mê và đắm say với tất cả tình cảm mãnh liệt của con tim tuổi trẻ và tất cả ước mơ cho một hạnh phúc của riêng mình...
    Thế nhưng... khi men yêu đương nồng tại sao lửa tình bỗng dưng tắt lạnh? Một sáng đầu Xuân anh bàng hoàng đón nhận từ em hai tiếng: chia tay! ?oThế là thế nào hả em?? Câu hỏi đó anh đã cố gặp em để mong tìm lời giải đáp. Thời gian ấy, em lẩn tránh anh và cố tình che giấu đi sự thật, anh phải dày vò và dằn vặt mình khi anh đi tìm lời giải thích cho trái tim. Bao nhiêu đêm rồi - anh không còn nhớ nữa. Đó là khoảng thời gian anh thức cùng bóng tối để suy nghĩ về em về chuyện của chúng ta. Có những lúc anh chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ muộn màng khi em về bên anh tìm anh trong những cơn mơ...
    Cho đến một ngày, khi sự thật khủng khiếp được phơi bày trước mắt anh "em của anh có người yêu mới trong khi em đang yêu anh..." Sự thật đắng cay đã làm anh sụp đổ, đã bóp chết trái tim anh thành trăm nghìn mảnh vụn. Đến tận giây phút cuối em mới cho anh biết sự thật chỉ vì "em sợ sẽ làm anh phải khổ đau".
    Chia tay... đối với em là hết, là thanh thản. Giây phút cuối em khóc một lần cuối trên vai anh trong buổi hoàng hôn rơi rụng khi người ấy đang chờ em ở cuối con đường... Anh gói ghém tất cả những kỷ niệm cũ và chưa kịp cũ cất vào một góc trái tim...
    Ra đi... anh những tưởng sẽ phôi pha được hình bóng nhưng em không hề chết trong trái tim anh. Tình yêu ấy mãi sống âm ỉ và sẵn sàng bùng cháy lên trong anh. Đau dớn và giằng xé anh tự dằn vặt và đày đọa bản thân để giết đi khối tình cảm quá lớn ở trong tim. Cứ thế thấm thoát đã tàn một mùa Xuân...
    Trở lại... chốn cũ trong một chiều nắng tháng Tư vàng như rót mật. Đắm chìm trong kỷ niệm anh nghỡ ngàng nhận ra em ở góc cuối con đường...
    "Em của anh đổi thay nhiều quá". Chỉ còn đôi mắt một mí của ngày nào nhưng đôi mắt ấy giờ đây không còn nhìn anh đầy ấm áp và thương yêu như ngày xưa nữa, những giọt nước mắt chân tình ngày nào bây giờ cũng đã cạn khô...
    Chiều rơi muộn, người ấy đón em ở cuối con đường, anh lặng lẽ quay về khi bất chợt có một cơn mưa mùa rơi sớm... Mưa hòa cùng nước mắt, tiếng mưa não nề như tiếng thổn thức của trái tim. Vết dấu mà em cắt trên mái tóc là vết thời gian cứa vào Tình yêu...
    Ngày mai đây...
    Mưa rồi sẽ tạnh...
    Tóc em ngắn rồi sẽ mọc dài
    Nhưng vĩnh viễn anh đã mất em trong cuộc đời...

  3. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết đến đồng nghĩa với con 30 đang hiện về trứơc mắt,ngày đó ko còn xa! Cùng tôi quay về quá khứ để cảm nhận ca khúc Anh đến thăm em đêm 30 của Ns Vũ Thành An
    [​IMG]
    ---- Cái năm ấy tôi tròn 20,con số nhỏ bé nhưng cuộc tình trong tôi quá lớn,bao nhiêu mơ mộng tụ đầy trong trái tim nhiều ngăn.Rồi tôi mường tượng ra hình bóng em trong đêm 30 huyền ảo,tôi bắt đầu bước đi trên con đường tình đầy ảo mộng
    Nhưng cái đêm hôm ấy tôi như một người hạnh phúc thật sự,mọi chuyện với tôi đều tốt đẹp,tôi đến với em như một sự tình cờ,như một câu chuyện cổ tích và long tôi lân lân theo cảm xúc bên em
    ?oAnh đến thăm em đêm 30
    Còn đêm nào vui bằng đêm 30
    Anh nói với người phu quét đường
    Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em?
    Ko biết từ đâu vọng lên bài hát buồn đó,tôi cùng em rải bước trên con đường đầy lá vàng như mới vào thu.Tôi cảm nhận cái nắm tay,nụ cười của em qua từng chiếc lá em đếm thầm trên môi,tay em đan chặt vào,môi em mang màu son như trong tiết trời hạ sang ánh lên cùng đôi mắt sáng long lanh
    ?oTay em lạnh để cho tình mình ấm
    Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
    Sao giao thừa xanh trong đôi mắt mòn
    Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?
    Ko có gì có thể nói lên được cảm giác trái tim tôi lúc đó,nó thóp lại rồi căng ra ,nhưng đã có vĩ nhân nào từng nói ko có gì là vĩnh cữu. Qủa là ko sai khi tình yêu trong mợ của tôi nó ra đi và tan biến dần theo ánh nắng mặt trời
    ?oTháng ngày đã trôi qua
    Tình đã phôi pha
    Người khuất xa
    Chỉ còn chút hương xưa
    Rồi cũng phong ba
    Rụng cùng mùa?
    ?oDòng sông đêm
    Hồn đen sâu thao thức
    Ngàn vì sao mọc
    Hay lệ khóc nhau
    Đá buồn chết theo sau
    Ngày vực sâu
    Rớt hòai xuống hư không
    Cuộc tình đau....?
    Hợp âm la thứ của bài hát toát lên âm điệu buồn xuyên suốt đủ để cho thấy thời gian không đủ dài cho một cuộc tình, nhưng cũng đủ để nhen nhóm đốm lửa hồng tình yêu. .Hạnh phúc như một tấm chăn nhỏ, người này ấm ắt hẳn người kia sẽ lạnh. Không đau khổ sẽ không cảm nhận được hạnh phúc dù chỉ là một chút ? trong ?. mơ
    ??????..
    ---Sài Gòn 14/2!---
    Chúc mọi người có 1 mùa valentine vui vẻ và đừng ảo mộng về ty!
    [​IMG]
  4. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết đến đồng nghĩa với con 30 đang hiện về trứơc mắt,ngày đó ko còn xa! Cùng tôi quay về quá khứ để cảm nhận ca khúc "Anh đến thăm em đêm 30" của Ns Vũ Thành An
    [​IMG]
    ---- Cái năm ấy tôi tròn 20,con số nhỏ bé nhưng cuộc tình trong tôi quá lớn,bao nhiêu mơ mộng tụ đầy trong trái tim nhiều ngăn.Rồi tôi mường tượng ra hình bóng em trong đêm 30 huyền ảo,tôi bắt đầu bước đi trên con đường tình đầy ảo mộng
    Nhưng cái đêm hôm ấy tôi như một người hạnh phúc thật sự,mọi chuyện với tôi đều tốt đẹp,tôi đến với em như một sự tình cờ,như một câu chuyện cổ tích và long tôi lân lân theo cảm xúc bên em
    ?oAnh đến thăm em đêm 30
    Còn đêm nào vui bằng đêm 30
    Anh nói với người phu quét đường
    Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em?

    Ko biết từ đâu vọng lên bài hát buồn đó,tôi cùng em rải bước trên con đường đầy lá vàng như mới vào thu.Tôi cảm nhận cái nắm tay,nụ cười của em qua từng chiếc lá em đếm thầm trên môi,tay em đan chặt vào,môi em mang màu son như trong tiết trời hạ sang ánh lên cùng đôi mắt sáng long lanh
    ?oTay em lạnh để cho tình mình ấm
    Môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm
    Sao giao thừa xanh trong đôi mắt mòn
    Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?

    Ko có gì có thể nói lên được cảm giác trái tim tôi lúc đó,nó thóp lại rồi căng ra ,nhưng đã có vĩ nhân nào từng nói ko có gì là vĩnh cữu. Qủa là ko sai khi tình yêu trong mợ của tôi nó ra đi và tan biến dần theo ánh nắng mặt trời
    ?oTháng ngày đã trôi qua
    Tình đã phôi pha
    Người khuất xa
    Chỉ còn chút hương xưa
    Rồi cũng phong ba
    Rụng cùng mùa?
    ?oDòng sông đêm
    Hồn đen sâu thao thức
    Ngàn vì sao mọc
    Hay lệ khóc nhau
    Đá buồn chết theo sau
    Ngày vực sâu
    Rớt hòai xuống hư không
    Cuộc tình đau....?

    Hợp âm la thứ của bài hát toát lên âm điệu buồn xuyên suốt đủ để cho thấy thời gian không đủ dài cho một cuộc tình, nhưng cũng đủ để nhen nhóm đốm lửa hồng tình yêu. .Hạnh phúc như một tấm chăn nhỏ, người này ấm ắt hẳn người kia sẽ lạnh. Không đau khổ sẽ không cảm nhận được hạnh phúc dù chỉ là một chút ? trong ?. mơ
    ??????..
    ---Sài Gòn 14/2!---
    Chúc mọi người có 1 mùa valentine vui vẻ và đừng ảo mộng về ty!
    [​IMG]
  5. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lại thấy thời gian như chững lại . Lòng bộn bề . Buồn vì anh.Anh vẫn chưa hiểu , hay cố tình không hiểu để xảy ra cái sự " chiến tranh " như thế ? Ừ thì ....vậy đó mà. Cũng chẳng rõ anh và nó .....cáu bẳn với nhau vì cái gì ? Nhưng nhiều lúc thấy buồn ...buồn thật đó .Tết nhất mà khóc . ...Cả năm chắc lụt mất !
    Nó được một người bạn " trân trọng " mời dự SN. Nó cười . Đứa bạn nó bảo chưa bao giờ viết giấy mời hết á , mà đã viết là phải đi , cấm trốn đâu hết . Nó gãi đầu , ờ thì có trốn đi đâu đâu , chỉ sợ đến lại bị đuổi về á chứ !
    Với nó tết vui nhất là đêm 30. Đi hội chợ hoa xem người ta mua hoa, xem người ta trả giá " rẻ" đến mức nào.Người bán thì muốn mau mau cho " đi" để còn về nhà.Người mua thì kì kè giá ....vì những ai đi lúc đó đều "ham rẻ" mà.Thế là cứ đôi co....Nó nhìn buồn cười quá .Rộn ràng một góc phố . Tự nhiên thấy TP đẹp hơn , quyến rũ hơn bởi muôn sác xuân , lòng người đọng lại , một năm trôi đi nhanh quá . Phía trước điều gì đang chờ nó ?
    Năm mới ...cầu mong mọi điều tốt lành !
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Em! Anh biết rằng trong những tháng ngày qua, chúng mình đã yêu nhau tha thiết. Anh cũng biết rằng tình cảm mà em dành cho anh không phải là dối lừa hay vì một mục đích nào khác.
    "Yêu nhau đi để rồi mai chia ly
    ..Và trong cơn đau mình thấy nhau"
    Lời bài hát nghe có vẻ quá xót xa,nhưng nó đã đến với anh như một người khách ko mời mà đến.Anh thật sự bất ngờ và thấy đau đớn vô cùng khi em nói ra điều đó, nói ra điều mà anh luôn nói với em khi chúng mình còn yêu nhau: "Anh sợ lắm một ngày kia em nói chia tay...?.
    Và giờ đây, anh đã được nghe câu nói ấy từ chính em. Anh thấy hụt hẫng và buồn vô cùng! Nhưng dù sao anh cũng ko thể làm gì để cứu vãn được những tình cảm đã mất của chúng mình. Hay nói đúng hơn, anh ko muốn níu giữ một trái tim đã thay đổi và quên đi bao ân tình cũ. Anh biết, cuộc đời này có nhiều ngang trái và ko theo ý mình mãi được, nhưng anh thật lòng ko hiểu nổi em, ko kịp hiểu vì sao em lại làm như vậy?...
    "Tình yêu của anh em mang xuống mồ
    Tình yêu của mình anh vẫn giữ trong tim
    ...Một nơi là địa ngục
    ...Một nơi là thiên đường
    Hai ta ở xa nhau!"
    Chắc em còn nhớ có một lần khi ngồi bên nhau em từng hỏi anh rằng: "Nếu một ngày nào đó, vì một lý do nào đó mà chúng mình không còn ở bên nhau nữa thì anh nghĩ sao, anh có buồn và trách giận em không?". Anh cứ tưởng em chỉ buồn mồm thì nói vậy và anh đã trả lời em một câu tỉnh bơ đầy tự tin rằng: "Sẽ không bao giờ có chuyện đó em ạ! Đừng nói như thế, anh không thích em đùa kiểu đó đâu".Nào ngờ, đó chính là điều mà em thầm nói cho anh biết trước kết cục buồn của ngày hôm nay!
    "Anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ
    Còn gì cho nhau...
    Mai rời xa
    Tình còn nghe xót xa
    Mai rời xa,đường tình ta với ta"
    --- ĐNg ----
    06 --12 -- 199..
  7. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, trời mù. Tự nhiên lại cảm thấy lười nhác không muốn tập trung vào công việc tí nào. Mới đầu năm mà sao lắm việc thế không biết. Hôm qua còn hí hửng mà sao hôm nay lại chán nản và mệt mỏi. Bệnh kinh niên thì phải.
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nữa. Tự nhiên lại thích trốn vào đây. Dẫu sao đây là cái topic nghiêm túc của XU.:D Hôm nay vui. Một ngày 8-3 khiến cho mình mỉm cười hoài.
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Oanh vui làm mình vui lây mặc dù chẳng biết họ đang vui vì điều gì ke ke ke
    Tặng chị em trong box nè
    Trời sanh con gái trên đời, !
    Trời sanh con gái dễ thương,
    Một mình con gái bằng mười con trai!
    Trời sanh con gái hay cười,
    Để con trai thấy rụng rời con tim.
    Trời sanh con gái mắt huyền,
    Nhỏ giọt nước mắt chùng lòng con trai.
    Trời sanh con gái nói dai,
    Để còn thuyết phục con trai thua mình.
    Trời sanh con gái thích đùa,
    Phá con trai để tranh tài thấp cao.
    Trời sanh con gái có duyên,
    Một lần gặp gỡ đêm về thức thao!!!
    Trời sanh con gái nói "hông",
    Để con trai phải confuse suốt đời!!!
    Trời sanh con gái thức khuya,
    Làm con trai phải hàng ngày thức theo ......
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 08/03/2007
  10. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ XU vẫn còn nhí nhảnh chán. Bài thơ con gái con trai đó là tự sáng tác hay sưu tầm ở đâu mà dễ thương vậy?
    Chiều nay, phải cùng nhỏ bạn chạy vào Quảng Nam thăm cô bạn mới sinh. Từ hôm nhận tin nó sinh em bé, tự nhiên mình có cảm giác vui vui. Vậy là cô bạn gái thân đã làm mẹ của một bé gái. Chắc bé rất kháu. Mình đã nhắn tin lung tung bắt tụi con trai chúc mừng nó. Lớp mình đã có nhiều đứa làm mẹ rồi nhưng mình không quan tâm lắm. Bây giờ, mình mới thấy hồi hộp. Hồi hộp vì bạn mình đã có con và được hưởng hạnh phúc làm mẹ. Thật may mắn cho những người phụ nữ có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Chúc mừng bạn yêu của tôi.

Chia sẻ trang này