1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn.......

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi 166167, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn.......

    Khó khăn lắm em mới quên đi quá khứ.....cho mình 1 chút bình yên và rồi chấp nhận anh. Em, con gái, kiêu hãnh để cho anh quan tâm đến em gần 1 năm trời khi mà em vẫn còn chưa nguôi hết đớn đau. Khi tất cả đã qua rồi em lại không hiểu tại sao mình lại chấp nhận anh. Em biết, một khi em chấp nhận anh là em đang cho mình 1 cuộc chiến. Em phải tập " vượt qua thử thách". Bởi vì khởi đầu với anh có quá nhiều trở ngại mà em không dám chắc rằng em sẽ vượt qua được. Dù biết rằng, khi yêu nhau thì khoảng cách địa lý đâu có nghĩa gì đâu phải không anh? Nhưng làm sao tránh khỏi những phút chạnh lòng khi những ngày lễ, tết hay thậm chỉ thi thoảng em chỉ muốn được cùng anh đi đâu đó em cũng không có được.

    Những lần em và anh hội ngộ đúng thật là như Ngưu Lang _ Chức Nữ. Vỏn vẹn chỉ 1 2 lần 1 năm. Thế thì thử hỏi làm sao em không cảm thấy tủi, không cảm thấy chông chênh hả anh. D(ôi khi em chán ngồi trước màn hình máy tính nhưng như thế thì cũng đồng nghĩa là em không thể chia sẻ được với anh bất kì điều gì........

    Em vẫn mong xiết bao ngày em và anh và em được gần nhau, ngày mà em có thể được bàn tay ấm nóng của anh nắm lấy mỗi khi em buồn hay căng thăng vì bất cứ điều gì.......

    Mong lắm, mong 1 ngày......Bao giờ hả anh?
  2. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em đi , đến và thấy được những gì thân quen bên cạnh anh, những gì gắn bó với cuộc sống của anh.
    Em thích cảm giác đút tay và túi quần anh, cùng anh đi trong mưa. Thật ấm áp biết bao.Một cảm giác bình yên. Thích cùng anh vừa ngồi xem TV cùng bình luận, cùng nói chuyện. Một khung cảnh thật yên bình, hạnh phúc .
    Và em cũng đã khóc vì đối diện với khó khăn đầu tiên đó là em và anh " không hợp tuổi". Theo như " bác" nói là như thế. Em cũng đã tủi thân, khóc, nhưng không dám khóc trước mặt anh vì em biết anh sẽ buồn. Em biết anh không tin chuyện " không hợp tuổi", uhm, nhưng liệu anh có vượt qua nổi không khi anh gần như là cháu đít tôn của cả gia đình anh?????????? Em cứ thắc mắc, cứ tự hỏi mãi không thôi nhưng em không thể tự trả lời câu hỏi này được.....Một dấu chấm hỏi và một dấu lặng bên anh và 4 ngày bên anh qua nhanh, em lại về với cuộc sống thường nhật của mình và sẽ nhớ mãi.
    Gợn sóng.......
  3. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thật lâu nữa rồi lại mới gặp được anh. Tôi đã buồn nhưng vẫn hy vọng rằng chỉ trong 3 năm thôi chúng tôi rồi sẽ lại được hạnh phúc bên nhau. Lại cùng được tay trong tay đi dạo cùng nhau, cùng được ríu rít bình luận về các GS, tôi lại được nghe anh kể về tuổi thơ của anh.
    Và rồi, anh sẽ được thấy tôi tròn xoe mắt nhìn anh chăm chú khi anh nói quá nhanh tôi không nghe hiểu. Tôi thây vui khi anh ngồi giảng giải cho tôi những từ khó hiểu, giảng về những thuật ngữ chuyên môn trong công việc của anh.
    Ngưu Lang- Chức Nữ rồi sẽ có lúc gặp mà, chỉ là vấn đề thời gian. Tôi sẽ tập bớt nhớ anh để cùng tập trung cho kế hoạch của chúng tôi. Tôi hy vọng lắm vào lúc cái trying của anh thành công. Hy vọng lắm và tôi cũng sợ chẳng may......
    Dù sao thì cùng em cố lên nha anh.

    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 03/05/2007
  4. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng hứng lên, tôi thích đi mua hoa nhưng lạ thật chưa khi nào trong số những đóa hoa tôi mua tôi lại chọn hoa hồng. Không phải không thích hoa hồng, cũng không phải hoa hồng không hợp khi cắm vào bình hoa có sẵn ở nhà.....Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng tôi thích được nhận hoa hồng, dù chỉ là 1 bông thôi. 1 bông hồng phấn vào những lúc được cùng 1 ai đó tay trong tay đi dạo. Con gái dễ siêu lòng chỉ vì những món quà nhỏ, những cái quan tâm rất đơn giản. 1 bông hồng nhỏ bé nhưng tôi đã rất nâng niu, trân trọng.
    Tôi thích cái cảm giác vào buổi trưa hay chiều sau khi ăn cơm dọn dẹp xong, người thì ngủ trưa, người thì chơi game còn tôi thì ra vườn chỉ để ngắm những khóm hồng. 1mình, lặng lẽ.....cứ đứng như thế để nhìn những đóa hồng nở rực trong nắng, xung quanh còn thoang thoảng mùi hương . Hồng trồng từ chậu không có vẻ đẹp kiêu sa như hoa mua ở tiệm nhưng lại có mùi hương thơm nồng nàn hơn như để bù lại điểm thua kém về sắc.
    Nhớ......
  5. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em thấy lo về cái deadline quá anh ah. Em thấy sợ nếu chẳng may anh và em mãi mãi là chàng Ngưu và nàng Chức thì sao hả anh? Thứ 7 em cùng với cháu em đi chơi lung tung khắp phố phường để quên đi nỗi nhớ anh đang ở xa em, quên rằng, em cũng có người quan tâm đến mình,q uên đi rằng vào ngày 14/2 hay 8/3 em cũng nhận được hoa, được quà từ một nơi xa nào đó, quên đi giọng nói thân thương cùng bàn tay ấm nóng của ai đó.
    Liệu 3 năm có đủ để xây cầu ô thước không hả anh?????
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em sốt, em mệt mỏi, chán chường chả muốn lám gì. Em cứ ngồi 1 chỗ nhìn cái comp.....Ngay cả khi em được bạn rủ đi cafê em cũng từ chối vì em thấy trong lòng cứ rỗng tuếch thế nào kg biết nữa.
    Dẫu không có lời hứa của anh thì em vẫn phải cố gắng vì em, cho em mà anh nhỉ. Và em sẽ làm tất cả để hoàn thành được dự định cho bản thân mình, làm tất cả cho deadline này.
    Một ngày đầu tuần, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho anh yêu. Dạo này em không muốn post bài ở đó nhiều vì không muốn anh biết em hay buồn vẩn vơ, không muốn anh phải bạn tâm cho em nhiều. Em muốn anh cũng như em hãy cố gắng hết sức cho dealine của mỗi chúng ta. Anh nhé!
  7. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa đã trôi qua ..........
  8. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, đêm nay em nhớ anh.
    Người ơi, đêm nay có nhớ em ?
    Ngày nào, quen nhau, trao tình ngây thơ
    Mà sao đêm nay em nhớ mong.
    Người ơi, phương xa anh có hay
    Tình em nơi đây không đổi thay.
    Giờ đây em mơ anh làm cơn gió
    Về đây bên em nhé anh.
    Người hỡi, tim này, nhớ anh đêm ngày
    Người ơi, phương xa anh có hay
    Lời hứa ban đầu sẽ không phai màu,
    Vì con tim em đã trót yêu anh.
    Dù cho năm tháng có làm phai dấu
    Tình em vẫn mãi trao cho người.
    [ Người hỡi, tim này, nhớ anh, em nhớ đêm ngày
    người ơi, phương xa, anh có hay]
    Lời hứa ban đầu sẽ không phai màu
    Vì con tim anh đã trót yêu ai
  9. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em lại đau quá anh ah. Em rớt nước mắt chả hiểu vì đau hay vì tủi thân nữa. Tự nhiên em ước giá mà có anh ở bên em lúc này nhỉ. Em tự nhủ, hãy cứ bình tĩnh, thời gian còn dài mà......uhm, rồi hè em lại được gặp anh mà anh nhỉ. Lại được anh bù đắp mà anh nhỉ, rồi em lại được mè nheo với anh để anh tặng hoa mỗi khi mình đi dạo với nhau nhe anh. Hứa với em nha anh :)
  10. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Trong sâu thẳm tâm hồn em khao khát,
    Rất nhẹ nhàng anh đã đến bên em
    Âm thầm thổi vào em làn gió mát
    Nâng em bay huyền ảo chốn dương trần.
    Và anh lại hóa thân thành cổ thụ
    Ăn sâu vào mặt đất - cõi lòng em
    Những bóng râm che chở em an lành
    Từ anh đó, em bắt nguồn sự sống!
    Ước gần nhau ta hòa thành một bóng
    Sẽ muôn đời cây và đất cần nhau
    Ta bên nhau, hạnh phúc biết dường nào
    Tình ta sẽ thăng hoa cùng năm tháng !
    (st)

Chia sẻ trang này