1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn.......

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi 166167, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chị hai sắp theo chồng sang xứ người. Em thấy anh mắt Mẹ lo lắng như khi Mẹ đóng gói cho em đi xa làm em nao hết cả lòng. Nêu như thế thì làm sao em để Mẹ lại để theo anh về làm dâu xứ người được hả anh?
    Anh H cũng đã nói và em cũng hiều rất rõ nếu anh chuyển thì khổ cho anh vì phải làm lại từ đầu, em thì không ngại phải bắt đầu từ 2 bàn tay trắng với anh nhưng em lại ngại cho anh. Dù sao ở nới đó anh cũng đã có 1 cái gì đó hơn bạn bè mình, nếu bây giờ anh hy sinh vì em thì em không nỡ. Em không biết phải làm sao cho vẹn toàn hết anh ah??????
  2. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một cơn lạnh cuối
    Không thành chiều đông
    Hanh hao gió xiết
    Thoa lên má hồng
    Ngày dài hư ảo
    Mình ta mênh mông
    Một ngày giông bão
    Cô đơn ngập lòng./
    (st)
  3. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng, mai là 1 ngày mới.
    Hôm qua ngồi nói với anh về chuyện đi, ở tự nhiên em cũng thấy thương anh lạ vì em làm anh suy nghĩ và khổ nhiều vì em quá. Em chỉ muốn nói 1 lần để anh hiểu và tìm cách làm thế nào cho hợp lý nhất chứ em hoàn toàn không muốn gây áp lực cho anh 1 chút nào. Bởi khi anh yêu của em thấy buồn, khổ thì em cũng cảm thấy áy náy mà anh nhỉ.
    Em sẽ tin và đợi tin vui của anh.......
  4. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...
    " Anh sẽ yêu em bao lâu? "
    Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.
    Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "
    Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.
    Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"
    Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.
    Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "
    Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..
    "Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"
    Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"
    Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"
    Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...
    " Một năm phải không ?"
    Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..
    Chàng trai lắc đầu.
    Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.
    " 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."
    Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.
    Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "
    Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.
    Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.
    "Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"
    Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "
    Cô gái kinh ngạc.
    Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.
    (st)
  5. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa cái chân em bị đau, em đang bực mình mà hỏi anh cứ lấp lửng mãi. Em giận không muốn nói chuyện với anh nữa.....Đây là lần đầu tiên em giận anh, anh nhỉ! Nhưng kg biết sao khi anh nói anh mệt, anh nhức đầu em lại thấy thương thương.....:">. Nhưng dù sao, em vẫn cảm thấy giận trong lòng khi em không hiểu và ngại typing. Em gọi thì anh lại bảo: gọi chi! Nghe thế có bực không chứ =(( mà hôm qua chân em lại đau nữa. Em kg nói cho anh vì sợ anh lo thế mà .......
  6. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nói với Mẹ, hè này anh thu xếp công việc sẽ ghé nhà em. Em nói ra rồi mới biết là mình lỡ miệng vì em không biết anh có thực hiện được lời hứa với em hay kg nữa.... uhm, em lo rằng rồi anh lại quá " bận" và rồi .......Em có quá đòi hỏi không hả anh? Em có quá nhõng nhẽo không anh?
    Chỉ vì ban đầu anh nói sẽ ghé vào tháng 7 là ngày trọng đại của em nhg em gàn anh vì em sợ em bị phân tâm khi anh ghé lại. Bây h thì ........
    Cả ngày hôm nay mưa, mưa trắng đất trời làm em nhớ anh lắm. Em ngồi bó gối nhìn mưa và nhớ lại hôm em và anh đi trong mưa.....Bao h, em lại có lại cái cảm giác lúc đó anh nhỉ?
    Em mong sao, hè nhanh đến để rồi.....
    Một mình nắng, một mình mưa
    Một mình đi sớm về trưa một mình.
    Một mình một bóng lặng thinh,
    Một mình em khóc cho mình thế thôi.
    Một mình nỗi nhớ đầy vơi
    Một mình chờ đợi? để rồi......
  7. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nói mỗi 1 câu: xin lỗi, vì anh mệt quá nên cáu với em. Kg chấp nhận được vì thế tối này em không nói gì với anh cả. Nếu anh mệt, thì có thể nói là anh mệt rồi hôm khác hướng dẫn em. Em mong em là ng chia sẽ cùng anh chứ kg fải chỉ nhận chứ kg biết cho đâu anh.Em không thích người khác xem em là 1 cái bồ đựng rác, có việc gì bực tức ở ngoài rồi trút lên em mà kg biết rằng em cũng mệt mỏi, bức xúc nhiều cái lắm chứ. .Nhưng có bao h em nói những chuyện ấy với anh đâu, chỉ vì em nghĩ rằng anh có quá nhiều việc để lo, nhiều áp lực trg công việc lẫn các mối quan hệ rồi. Vậy nên nhg chuyện gì làm hco anh thấy thoải mái và vui vẻ thì em chia sẻ với anh, còn nhg chuyện gì mang lại cảm giác bực mình thì em thôi. Thế mà anh kg biết nghĩ gì cho em cả......
    Lần này em sẽ im lặng cho đến khi nào anh nhận ra rằng, anh làm thế là chưa đúng với em.........Em sẽ không cáu gắt gì với anh cả vì em không thích nói gì trong lúc em không suy nghĩ chín chắn . Em sẽ im lặng để anh suy nghĩ và em sẽ làm fiền anh cho đến khi anh suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề.....
    Anh đừng nghĩ rằng, em chuyện bé xé ra to. CHỉ vì những lúc anh bực mình, nóng nảy sẽ còn xảy ra rất nhiều từ bây h cho đến nhiều năm sau. Chính vì em kg muốn có chuyện như thế lập lại nên lần này em mong và hy vọng anh rút được kinh nghiệm........
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 16/05/2007

Chia sẻ trang này