1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ddauchantrencat, 22/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddauchantrencat

    ddauchantrencat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn

    Sáng, lặc lè lê tấm thân bồ tượng đi đến giảng đường.... Đường đông khủng khiếp... hix...Chợt nhớ lời đứa bạn nói : "Ra trường em sẽ về quê làm, vì em chẳng muốn ngày nào cũng fải chen chân tìm chút đường đi "... Ấy vậy mà giờ nó vẫn ở đây đấy thôi.... Trêu nó, nó lại cười chữa ngượng mà rằng : Tại em muốn ở gần anh ấy.... Tự nghĩ : mình ở lại HN làm gì nhỉ ? Chẳng biết được nữa.... Cũng như mình chẳng biết mình học vì cái gì....Không đam mê, không thích thú, nhưng mình cứ học, học lên mãi... Hình như để trốn tránh, để được tự do, để mình có thể cô độc trong ốc đảo của mình thì phải .... Mấy đứa bạn chơi từ thời " truổng cời " tắm mưa cằn nhằn mãi vì cái tính lạnh lùng va không có niềm tin ấy của mình.... Nó giới thiệu hết người này đến người khác cho mình, chúng nó hy vọng ở cái gọi là sức mạnh tình yêu, cái nhiệm màu của cuộc sống sao? Mình chả tin, mình bảo : cuộc sống không phải là cổ tích, nên cú nhìn nó trần trụi như nó vốn có.... Thông minh nhưng khô khan, lại hay đá xoáy người khác.... Có biết bao lý do họ nói lại với bạn mình khi họ đến để mà đi.... Mặc kệ, mình không quan tâm... Chúng nó chăng trách, chỉ xót xa khuyên nhủ : Người ấy mất rồi, mày phải sống cho mày chú, quá khứ chỉ là quá khứ.... uh.... Biết vậy, nhưng mình chẳng làm khác được... Đôi lúc tủi thân, đôi lúc đơn độc, đôi lúc thèm khát... Nhung chỉ vậy thôi, mình chẳng thay đổi được bản thân mình.... Cũng như mình bảo chúng nó .... Học xong Cao học, tao cố kiếm học bổng đi Hà Lan, Thuỵ Điển... Chúng nó trề môi dài tới rốn : " Tiến sĩ mà như mày, đánh mất hp của đời người tao chẳng ham"... Uhm... Mình cũng chẳng ham, mình chỉ muốn đến một nơi chốn mới, với những con nguời lạ huơ, lạ hoắc... Để mà quên ... và để khi trở lại, mình được hồi sinh....

Chia sẻ trang này