1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowmf68, 03/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng về cái xứ nhà quê làm nên ăn nói lỗ mãng thô tục, cứ bực là phát ngôn bừa bãi y xì mấy ông khách nông dân, cả vú lấp miệng em, hì mình chả có vú nhưng cứ lấp đại đi. Thôi giờ lại phải học nói lại từ đầu. A Y E.
  2. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mới có một buổi sáng rảnh rỗi ngồi soát lại hành trình đã qua của cuộc đời.
    Ngay từ khi bước vào đời mình đã quyết định chọn cho mình phương châm sống " THÀ ĐỂ NGƯỜI PHỤ MÌNH CHỨ KHÔNG BAO GIỜ PHỤ NGƯỜI ". Ôi để thực hiện được phương châm này mà mình đau không biết bao nhiêu lần!!!
    Về công việc ngay từ khi ra trường mình làm cho một công ty quốc nội, thời đó ngay ngươì trong ngành cũng không biết tên tuổi của công ty đó. Làm tốt ở địa bàn mình phụ trách, công ty tiếp tục cử mình đi gây dựng, mở mang địa bàn ở khắp các tỉnh trong toàn quốc. Từ một công ty vô danh giờ trở thành doanh nghiệp hàng đầu trên toàn quốc ( xin phép được dấu tên ). Thời đó ko biết bao nhiêu công ty nước ngoài tên tuổi mời mình tham gia với mức thu nhập tương đó mình cương quyết từ chối và thường đùa lại với họ: " Mình người Việt tiêu tiền Việt quen rồi, khó học dược cách tiêu tiên Mỹ lắm ". Trời không phụ lòng người công ty ngày một tấn tới, thu nhập mình có thể gấp nhiều lần các Cty nước ngoài kia. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, nội bộ giữa các Sếp bùng nổ, và xảy ra chuyện bè cánh, Sếp trực tiếp của mình ra đi, và thay vào đó là một thằng cơ hội, nó nhanh chóng củng cố thế lực của mình, kéo đệ tử của nó là đồng hương với hắn về địa bàn của mình, nhờ mình đào tạo. Và rồi khi thằng oắt mới đủ lông đủ cánh là lúc thằng sếp khốn nạn bới lông tìm vết hạ bệ mình. Đó là một lần bị người phụ.
    Rồi hàng loạt công ty mời mình khai phá mảnh đất hoang cho họ rồi kết cục tương tự lại sảy ra. Mình chán làm thuê quyết định làm gì đó cho riêng mình. Ôi nhưng vẫn ko thoát được cảnh đi thuê, mình thuê lại một cửa hàng sắp sập tiệm, bằng chuyên môn của mình trong vòng hơn nửa năm gây dựng cho cửa hàng dần tấp nập, đến lúc thu hoạch thì ôi thôi! con mẹ chủ nhà lấy lí do đã giải quyết xong việc gia đình lấy lại cửa hàng.
    Hihi, thật hạnh phúc nếm cảnh người phụ.
    Chuyện tình cảm thì sao? Cũng không hơn gì công việc, mình hao tổn tâm trí xây dựng nền móng tình cảm để rồi bị phụ. Vẫn vui. Ta lại lang thang đi tìm chân trời mới vậy.
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Làm người tốt nó khó vậy đấy
  4. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ợ ợ ợ em cũng là một trong những chân trời mới đây.Bao giờ bác đến chỗ em thì báo trước để em đón tiếp chu đáo nhé!!!!!!! Mà em là người chưa bít phụ ai bao giờ,nên bác cứ yên tâm dừng chân ở chân trời này đi!!!!!
  5. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đắt hàng nhể! Ngưỡng mộ đại ca quá cơ Ước gì mình được như anh ấy
    Điên vừa thui, để cho người khác còn điên với, điên hết phần của người khác hả

  6. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  7. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  8. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Sáng chủ nhật, phải đến hơn tháng nay mình mới được nghỉ CN, thời tiết ko đc đẹp. Mình cũng chưa có kế hoạch phải làm gì hôm nay.
    Được bowmf68 sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 12/04/2009
  9. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Trời không đẹp nên các chân trời đâu có vui vẻ nồng nhiệt gì mà đón nhận Bờm mà đòi có kế hoạch nhẩy?????

  10. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    không biết cái chân trời này là chân trời đực hay chân trời cái, cứ spam kiểu này Bờm già phải mặc đồ rằn ri da người mất.
    [/quote]

    Bao giờ bác Bờm chỉ cho em con ruồi bay qua mặt là con ruồi đực hay con ruồi cái thì em sẽ bẩu cho bác bít em là chân trời này là cái hay đực.Hihihi!!!!!!!!

    Bác thông cảm không phải em thích mầu mè đâu mà do mắt em kém nên chon phông chữ to và màu mới nhìn rõ được.

Chia sẻ trang này