1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowmf68, 03/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Bao giờ bác Bờm chỉ cho em con ruồi bay qua mặt là con ruồi đực hay con ruồi cái thì em sẽ bẩu cho bác bít em là chân trời này là cái hay đực.Hihihi!!!!!!!!

    Bác thông cảm không phải em thích mầu mè đâu mà do mắt em kém nên chon phông chữ to và màu mới nhìn rõ được.
    [/quote]
    [r24)]
    Ruồi mà bay đến gần bờm thì nhắm mắt cũng biết là ruồi cái.

  2. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [r24)]
    Ruồi mà bay đến gần bờm thì nhắm mắt cũng biết là ruồi cái.

    [/quote]
    Ớ thế ra bác Bờm là mật à???
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có lúc, tôi cũng muốn mình biết yêu thương người khác. Cảm thông thật nhiều. Đọc tâm sự của ai cũng thấy thông cảm, thấy ai buồn phiền cũng sẻ chia. Lúc nào cũng một nụ cười dễ thương và cảm thông trên mặt. Nhưng...không làm được điều đó.
    Nên nhiều khi đi xem phim, muốn lịch sự lắm mà vẫn phải rất nhẹ nhàng nói với đứa bên cạnh: "Em ạ, đã ngu thì đừng có nói nhiều, khó chịu lắm".Cũng có lúc nói với ai đó một câu gì đó nghe rất vu vơ, có thể họ cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng là rất thật. Nhưng rồi lại nghe giải thích, nghe dường như những mạch máu đang gồng lên. Thế là hỏng rồi. Thôi thì mặc xác nó. Kok nói nữa.
    Ngày xưa, có người dạy mình cách biết yêu thương. Qua bao nhiều sự chịu đựng, qua bao thời gian, sự yêu thương không thay đổi. Nên tự thấy mình phải biết yêu thương người khác, như rất nhiều người đã từng yêu thương mình. Chẳng suy tính hay đắn đo gì.
    Nhưng, có khi là lãng phí. Nên phải tập biết tính toán hơn, tàn nhẫn hơn, nhạt nhẽo hơn.Chống lại ngày qua ngày những phút giây mệt mỏi.
    Có lúc, thầm mong một ngày rất yên bình. Ngoài kia đầy nắng và gió. Tự nhiên con người trở nên vui vẻ, nở những nụ cười dễ thưong giành cho những người xa lạ.
    Một nụ cười như gió thoáng qua...
  4. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ớ thế ra bác Bờm là mật à???
    [/quote]
    Bờm á? là hũ mật như nồi cơm Thạch sanh ý, bao nhiêu ruồi cũng đủ.
  5. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Một tuần mới bắt đầu, lại giận hờn ghen tuông...Lại phóng xe 13 cây số để chờ đón những vị khách bất đăc dĩ để rồi hơn 24 tiếng sau trở về nhà thân xác rã rời cả thể xác lẫn tinh thần cảm giác chán chường, nằm vật ra ngủ. Hầy, thế mà sau giấc ngủ lại thấy yêu đời, yêu công việc của mình, thấy góp phần nhỏ bé nào đó giúp đc cho người nghèo, cảm giác còn tự hào hơn những kẻ giầu có từ thiện hàng tỷ đồng.
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    @bowm: Thương bác thế............ ợ trong này không có cái icon ôm thắm thiết nhờ..... ??? chậc.....
  7. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nghe mát hết cả ruột, gan, phổi, phèo. Vote cho cháu 5*
  8. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đồ háo sắc! keke
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    mượn 1 góc .... liên thiên 1 tẹo ....
    Em ngồi , đọc lại tất cả những cái mess gửi cho em trên ttvn , những cái mail trong YM ... tất cả ******** cảm của em trỗi dậy . Hầu như , tất cả đều là người xa lạ , làm quen chỉ vì cái nick rangkhenh_malumdongtien , làm quen chỉ vì những dòng em viết & đôi khi , em nhận ra sự cảm thương ... đôi khi , em cho phép lòng mình nhẹ nhõm và đón nhận tất cả những tình cảm đó ko 1 chút nghi ngờ , ko 1 ý nghĩ xấu xa . Đơn giản lắm phải ko ???
    Nhưng giờ đây , phôi pha rồi , tất cả đã thành quá khứ . Những con nguời tưởng chừng sẽ quen nhau giờ đây lại trở về ban đầu _ XA LẠ !
    Tình cảm liệu còn đọng lại những dòng chứ vô thức hay ko ????? Chính em còn bỏ quên nữa là những con người đó và đôi khi , em đánh mất những mối quan hệ mà em cần chỉ vì những suy nghĩ ko mấy tích cực , đầy nghi ngờ đen tối .
    Ko phải từ đầu em là con người như thế . Chỉ vì đôi khi , con người đẩy con người vào nhứng suy nghĩ như thế . Và thực sự em đã trở thành như thế .
    Thứ tình cảm thiêng liêng _ Tình Yêu , cái tên gọi đẹp và mỹ miều như thế sao lại mong manh đến vậy ????
    Em đã chạm vào rồi vỡ tan . Rồi đôi khi , cứ nghĩ mình lại chạm vào đó 1 lần nữa nhưng rồi lại sợ vỡ, lại nhút nhát rụt tay lại để đôi khi thèm điên cuồng cảm giác yêu và rồi ...........
    Những con người đến & rồi đi . Có những người cho em cảm xúc , có những người tuy chưa thực sự đúng nghĩa Yêu nhưng vẫn làm em dằn vặt , đau xót khi người quay lưng đi .
    Và giờ , em lại thấy chưa bao giờ mình hiểu mình và chưa bao giờ hiểu nổi đàn ông .
    Có lẽ , cuộc đời vốn phức tạp lại còn phức tạp hơn do những suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ cuộn vào nhau !
    Rồi cuộc sống mong manh , phôi pha & nhạt nhẽo hơn bởi những tình cảm nhạt nhẽo , ko chân thực và họ vẫn lừa dối nhau là đẹp đẽ .
    Và cuộc sống đôi khi " khốn nạn " hơn trong mắt người đàn ông hay người phụ nữ bị tệ bạc . Và đôi khi , cuộc sống làm tan nát tất cả . Rồi đôi khi , có 1 số người chấp nhận rời bỏ cuộc sống để chẳng mãi đớn đau , để chẳng mãi tan nát & họ muốn giữ mãi cái thiêng liêng đẹp tuyệt vời của họ .
    Những người đến rồi đi , những lời nói đc trao và chẳng bao giờ thành hiện thực , những trái tim được yêu rồi vỡ vụn chẳng bao giờ lành , những ý nghĩ thoáng qua và lại thành hiện thực tồi tệ .....
    Đôi khi .... giam mình trong cái bóng của chính mình ....
    Đôi khi ... cho phép khoảng tối của mình lớn hơn
    Và đôi khi ...... sẽ là người khác ...........
  10. bowmf68

    bowmf68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Mình vẫn ko thể nào từ bỏ cái phương châm sống quái đản làm mình khổ ko biết bao lần: " ko bao giờ phụ người ", chiều đi làm về sớm gửi thử hồ sơ trực tuyến xin tuyển vào một chỗ làm mới thu nhập 1 tháng bằng cả năm lương hiện tại, 15 phút sau có lời mời đi làm ngay, nhưng mình ko nỡ dứt bỏ, lại còn cưng của mình nữa chứ, xa làm sao được đây. Thôi đành chịu khổ với cái phương châm chết tiệt mà mình cũng ko nỡ dứt bỏ nó.

Chia sẻ trang này